Tối nay, mặc dù mới trở về từ Mỹ, danh hài Thúy Nga vẫn có mặt tại buổi họp báo chia sẻ về những lùm xùm chuyện hôn nhân nợ nần của cô với người chồng tên Nam. Với vẻ mệt mỏi vì lệch múi giờ và cảm xúc hỗn tạp, Thúy Nga lần lượt giải đáp những thắc mắc của dư luận.
Trở về từ Mỹ, dù rất mệt mỏi nhưng nữ danh hài vẫn quyết định tham gia họp báo để giải đáp thắc mắc của dư luận
Về khoản nợ 350 nghìn đô la
Trước những luồng thông tin hỗn loạn mấy ngày nay, rất nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao Thúy Nga lại dễ dàng đặt lòng tin vào người đàn ông này, nhất là khi hai người chưa từng chung sống như vợ chồng.
Tỏ ra khá mệt mỏi, Thúy Nga cho biết trước ngày cưới cô vẫn nửa tin nửa ngờ, hoang mang về việc mình bị lừa nhưng tổ chức đám cưới là để giữ chân chồng: “Khi quen anh Nam, Nga có ủy quyền căn nhà của mình cho anh ấy dùng để thế chấp lấy 350 nghìn đô la làm ăn. Sau đó, Nga nhận được 1 lá thư nói về anh Nam. Lúc này, Nga rất hoang mang nên đã yêu cầu anh Nam bán dự án đi để Nga lấy tiền lại nhưng không được. Cuối cùng, để giữ chân anh Nam, Nga đã quyết định đám cưới”.
Đồng hành cùng Thúy Nga trong buổi họp báo là em trai cô
Danh hài cho biết thêm, 350 nghìn đô la Mỹ chỉ là những con số mà cô nhớ nhất. Thực tế, ông Nam đã trả được cho cô 3 tỷ. Bản thân Thúy Nga sau khi sinh con cũng phải đối mặt với rất nhiều nợ nần do ông Nam để lại. Lúc này, ông Nam cũng nói rằng sẽ trả lại số đỏ và toàn bộ số tiền Thúy Nga đã bỏ ra để trang trải. Sau đó, khi ông Nam đã trả sổ đỏ, Thúy Nga cũng đã quay về Việt Nam để lo trả nợ.
Thúy Nga phủ nhận việc đăng ký kết hôn giả ở Mỹ
Tiết lộ thêm về việc đăng ký kết hôn của mình, Thúy Nga cho biết, trước đây khi ở Mỹ cô đã có yêu và kết hôn với anh Nghĩa. Tuy nhiên, sau khi sống với gia đình anh được 4-5 tháng, do cảm thấy bất đồng văn hóa, cô đã quay về Việt Nam. Thời điểm này, nữ danh hài gặp Nam và quyết định đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, do vẫn chưa ly hôn với anh Nghĩa.
Thúy Nga và chồng trong bộ ảnh cưới từng gây sốt
Thúy Nga nói rằng: “Anh Nam nói Nga lăng nhăng là sai vì trên danh nghĩa anh Nghĩa là chồng Nga. Nếu nói lăng nhăng thì anh Nam là người tình của Nga chứ không phải anh Nghĩa”.
Thúy Nga tiết lộ thêm, sau ngày cưới cô đi lưu diễn một tháng và ông Nam ở nhà cùng mẹ ruột của cô và đã phát sinh nhiều chuyện. Chưa đầy một tháng sau, mẹ Nga đuổi anh Nam ra khỏi nhà và anh này đã ra tay đánh mẹ cô”.
Nữ danh hài cũng “tố” chồng là người nghiện kiện tụng: "Tôi quá quen với anh Nam. Anh rất thích kiện tụng, và thường làm lớn mọi chuyện lên. Ngay cả ở nước Mỹ người ta cũng chịu thua. Có lần anh Nam vào tham quan một hãng xe, chẳng biết vì lý do gì mà té chỉ bị thương nhẹ thế mà vẫn thắng kiện được 50 ngàn đôla về tiêu xài”.
Bé Nguyệt Cát là con anh Nghĩa, không phải con anh Nam
Cô khẳng định "Nguyệt Cát là con anh Nghĩa (mặc áo xanh), không phải con anh Nam".
Nói về việc bé Nguyệt Cát – lâu nay người hâm mộ vẫn tưởng rằng là con của Thúy Nga và anh Nam – danh hài cho biết, bé là con của anh Nghĩa chứ không phải anh Nam.
Cô nói rằng, Nam đã tìm cách đánh lạc hướng dư luận khi cô nhắc tới vấn đề tài sản bằng cách đòi con. Thực tế, từ khi Nga mang bầu, ông Nam chưa một ngày chăm sóc. Những năm vừa qua, mẹ con cô đều do 1 tay anh Nghĩa và gia đình nhà chồng nuôi dưỡng.
Chỉ cần anh Nam trả 1,5 tỉ cho dì, tôi sẽ xin lỗi
Hiện, Thúy Nga đã lấy lại được sổ đỏ căn nhà của mình khi chấp nhận trả hết nợ nần trước đó cho chồng cũ và cho biết Nam vẫn còn thiếu dì cô 1,5 tỉ đồng. Vì tiền trao tay, cũng là nói miệng nên cô cũng không muốn nhắc thêm đến kiện tụng.
Cô chỉ bày tỏ mong muốn Nam trả lại 1,5 tỉ cho dì của mình. “Nga muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây và không có kiện tụng gì vì Nga và anh Nam không còn liên quan gì nữa nhưng nếu anh Nam kiện gì thì Nga sẵn sàng hầu tòa”.
Ảnh: Tuấn Nguyễn