'Cười vỡ bụng' với màn tung hứng của Thanh Duy Idol
Ca sĩ Thanh Duy cùng với MC Hoàng Rapper đã mang đến một không khí vô cùng vui nhộn cho trường quay Tiin tuần này.
05/06/2015 12:13
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Thanh Duy Idol - chàng trai đang gây sốt trong chương trình Gương mặt thân quen với những màn giả gái "giống như thật" là khách mời của Trường quay Tiin tuần này. Chàng trai gốc Trà Vinh luôn khiến không khí Trường quay sôi động bởi khả năng tung hứng và cách ứng biến thông minh, hài hước trước những thử thách của chương trình.
Cùng theo dõi cuộc trò chuyện thú vị của Thanh Duy tại Trường quay Tiin:
Tham gia thử thách: Ai thông minh hơn học sinh lớp... 11
Thanh Duy còn có nickname là Chun Song Duy, từ đâu mà bạn có cái tên này?
Vì em rất thích phim Vì sao đưa anh tới, trong đó nhân vật nữ chính tên là Chun Song Yi. Biết em rất thích vai này, nhân vật này nên các fan mới gọi em là Chun Song Duy, có liên quan một chút xíu vậy đó. Em thấy vui vui nên để tới bây giờ luôn.
Mọi người đã biết khá rõ về những tác phẩm mà bạn thể hiện nhưng chưa ai biết về chuyện tình cảm của Duy, bạn có thể chia sẻ?
Em yêu anh mấy năm nay mà anh không biết hả?
Em yêu bằng tình yêu đồng đội, bạn bè hay...
Chúng ta không cần đi sâu về việc đó, chỉ cần biết là em yêu anh, I love you.
Tham gia trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh lớp... 11.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.
Nhiều người gọi điện tưởng nhầm là con gái
Giao lưu với khán giả bằng 5 "ngôn ngữ" khác nhau: Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản.
Hiện tại bạn đang tham gia cuộc thi Gương mặt thân quen, có phải những cuộc thi truyền hình thực tế là bước đệm để bạn phấn đấu, tiến bộ hơn trên con đường nghệ thuật?
Khi mình tham gia một cuộc thi sẽ học được rất nhiều điều. Bởi vì khi đi diễn gặp các anh chị em nghệ sĩ thì vui một kiểu khác, còn đi thi thì vui kiểu khác. Mỗi tuần sẽ có một thử thách, hóa thân thành những nhân vật khác nhau và điều đó tạo cảm hứng cho một người luôn thích cái mới như em.
Việc giả gái, giọng nữ thành công như vậy có khiến bạn sợ người ta hiểu lầm về giới tính của mình?
Nếu sợ thì em không làm. Đã đi thi mà không hết mình, "sợ quá tôi không làm đâu" thì thi làm gì và khán giả họ sẽ nghĩ rằng sao mà dễ từ bỏ như vậy.
Giả gái nhiều quá sẽ làm khán giả mau chán, bạn có sợ điều đó không?
Cái này một phần là do bốc thăm nên mình cũng không từ chối được. Cũng may, những nhân vật mà em bốc thăm được đều là nữ nhưng có sự khác biệt. Ví dụ như Adele thì tất nhiên phải khác Lệ Quyên, Ailee - một ca sĩ Hàn Quốc thì phải khác Minh Tuyết. Và mỗi người như vậy sẽ có một thử thách, khó khăn khác nhau.
Giọng nói cũng như giọng hát của Duy khá mỏng và cao, điều đó có khi nào trở thành bất lợi của bạn không?
Nhiều người gọi điện đến còn nói là: "Chị ơi cho em gặp anh Thanh Duy!". Nhưng đó là trời sinh rồi. Lúc đầu em cảm thấy hơi tự ti về giọng hát của mình. Hồi học đại học em rất mê hát nên thi vô đội văn nghệ, chọn dàn hợp xướng nhưng giọng bị lòi ra. Giọng nam thì họ trầm ấm, giọng nữ thì bay bay như chim hót còn giọng em thì ở giữa, không vô được đội nào hết.
Nhưng đến lúc mà em xem quảng cáo của chương trình Vietnam Idol thì mới biết đó là cuộc thi dành cho những người như mình, những người dám khác biệt. Đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.
Mỹ Tâm là hình mẫu để hướng đến
Em trai Phạm Trần Phương cũng có giọng hát khá giống bạn và hiện đang là thành viên của nhóm F-Band, nhưng ít khi nào thấy hai anh em hát chung với nhau...
Em rất là thương người em của mình. Trong gia đình, khi mà người anh nổi bật thì bỗng nhiên người em sẽ bị lép vế và Phương phải chịu một tuổi thơ như vậy. Phương cũng học trường chuyên, sinh hoạt văn nghệ như em nhưng vì cái bóng của em quá lớn, thành công sớm hơn nên tất cả mọi người trong gia đình hay hàng xóm thì lúc nào cũng thường nhắc "thằng Duy, thằng Duy...". Phương bị rơi vào trạng thái tủi thân và nghĩ là không được như anh, sống ẩn dật sau hào quang của anh mình.
Em hiểu chuyện đó nhưng không biết phải khuyên như thế nào vì lời khuyên từ mình nhiều khi có những cái khó nói lắm.
Ba mẹ em có cách giáo dục con cái rất hay và tuyệt vời. Có một câu chuyện đó là, hồi còn nhỏ, Phương khóc vì mọi người đến nhà thường nói là "Duy nó đẹp trai quá" mà không khen nó. Cái tủi thân của một đứa con nít khiến Phương khóc vì nghĩ rằng chắc mình xấu quá, con rơi ở đâu đó mang về. Mẹ em mới nói với Phương một câu thôi mà khiến nó xóa hẳn khỏi suy nghĩ đó, một sự nói dối rất ngọt ngào: "Tại hồi đó anh hai xấu lắm, giờ anh hai đẹp lên, người ta thấy sự thay đổi nên mới khen chứ thực ra con là đẹp nhất".
Sắp tới hai anh em có dự định sẽ kết hợp với nhau trong âm nhạc?
Tụi em cũng từng nghĩ đến việc sẽ hát chung với nhau nhưng chưa có kế hoạch cụ thể hơn.
Bạn chưa từng vướng phải một scandal nào, bạn có cảm thấy việc nổi tiếng của mình gian nan hơn các bạn khác?
Nếu nổi lên bằng scandal thì chỉ ở mức đó thôi, không làm cho mình đi xa được. Bản thân em muốn đi xa với nghề này nên không chọn cách đó.
Có những anh chị em rất ngưỡng mộ, như chị Mỹ Tâm, cũng là một người nói "không" với scandal và rất bền bỉ, vẫn sở hữu lượng fan đáng ngưỡng mộ, những giải thưởng quốc tế và đó là hình mẫu mà em muốn hướng tới.
Những giải thưởng quốc tế cho thấy công sức mình bỏ ra và mọi người chắc chắn sẽ đón nhận...
Em cũng có giải thưởng quốc tế rồi đó.
Bạn hãy nói về giải thưởng đó đi!
Em được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (bộ phim Đập cánh giữa không trung) ở đại hội điện ảnh quốc tế tại Mỹ - Viet Film Fest 2015.
Em cũng bất ngờ lắm vì được đề cử, em cũng không biết là phim đi tham dự luôn. Khi mọi người cho em xem các ứng cử viên có tên mình, anh Thái Hòa và nhiều anh chị gạo cội thì em nghĩ mình được đề cử là may mắn lắm rồi. Tới một ngày mọi người báo cho em là đoạt giải, lúc đó như trên mây luôn. Em cứ hỏi người đó là: Thiệt không? Có đùa không?
Bạn có định thay đổi phong cách của mình không?
Thực ra tóc hồng là điểm nhận dạng của em. Thậm chí khi mà mẹ xem tivi, đang bấm chuyển kênh mà thấy hồng hồng là dừng lại, không cần phải mất thời gian để định hình xem người đó là ai.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.
Thần tượng Đan Trường, Mai Quốc Việt là đối thủ nặng kí tại GMTQ
Bạn thần tượng nhất nghệ sĩ nào?
Hồi trước em thần tượng anh Đan Trường. Tính em là thần tượng ai không có tiếp cận người đó, chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Ngày trước khi mà anh Đan Trường về quê em hát là em mặc đồ đẹp, tắm rửa thơm tho, chải tóc, xịt keo... Em còn sưu tập hình ảnh, đi rất sớm, 8h tối hát là 5h có mặt để mướn ghế, đặt tại chỗ mà anh ấy có thể dễ thấy mình nhất. Anh ấy hát một câu là mình cầm ảnh giơ lên, câu sau là mình đổi ảnh rồi lại giơ lên.
Hồi đi học không có tiền vẫn mua đĩa gốc ủng hộ ca sĩ, không mua đĩa chép. Em để dành tiền ăn sáng, anh Đan Trường ra đĩa nào là mua đĩa đó. Đi coi hát là cầm nhiều đĩa theo để đưa anh ấy kí.
Có lần fan lên xin chữ kí anh ấy rất đông, hôn quá trời. Anh ấy xoay qua nói: "Em cầm dùm anh micro nha!". Em cầm cái micro mà tay run run. Hồi xưa mình thần tượng người ta dễ thương lắm.
Đến bây giờ, nhiều khi đi hát chung chương trình, em chỉ dám chào anh ấy đúng một câu: "Em chào anh". Rồi em lẳng lặng đi ra phía sau quan sát anh chứ không có tới gần để nói chuyện.
Với Gương mặt thân quen, Thanh Duy cảm thấy đối thủ nào là nặng kí nhất?
Đó là Mai Quốc Việt. Đây là một nhân vật có cổ họng quái vật, giả được tất cả các giọng kể cả tiếng xe, tiếng còi, tiếng chó mèo, ghita, trống, beatbox... cũng làm được. Mà người ta nói em có lợi thế giả gái chứ thực ra Mai Quốc Việt giả gái vui, duyên và dễ thương lắm. Em nghĩ là khán giả sẽ rất thích Mai Quốc Việt.
Trước khi bước chân vào nghệ thuật, Thanh Duy có làm công việc khác để mưu sinh?
Em đi dạy, làm truyền thông.
Em dạy môn gì?
Em dạy tiếng Anh được khoảng hơn 1 năm.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.
Luôn nghĩ mình là tiên giáng trần, làm ca sĩ là sứ mệnh
Bạn có hay chơi thể thao không?
Em hay đi bơi, em biết tất cả các thể loại bơi: Bơi sải, bơi bướm, bơi ếch, bơi... ốc.
Còn bóng đá, bóng rổ thì sao?
Em không chơi. Nếu chơi bóng rổ là em cao rồi. Em chỉ thích... bóng đèn, ánh đèn sân khấu.
Kỉ niệm nào về tuổi thơ khiến bạn buồn nhất?
Chia tay bạn bè khi hè đến. Em chơi bạn bè cũng thân, đi chơi rất vui, tắm sông, hái bần nấu canh chua, bắt cá lóc nướng... miền Tây vui lắm. Nhìn thì vui nhưng mà bẩn, đỉa...
Duy có thể chia sẻ về chuyện tình yêu của mình?
Người yêu của em thì không thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không thể đếm trên đầu ngón chân mà chỉ có thể đếm bằng... lỗ chân lông (cười).
Khi buồn thì bạn thường làm gì?
Một mình. Khi buồn em thường có xu hướng giấu kín. Nói mọi người đừng cười nhưng không biết sao em luôn có quan điểm mình là tiên ở trên trời rớt xuống. Là tại sao? Giống như em là người trời, em xuống trái đất này để mang đến niềm vui cho mọi người, đó là nhiệm vụ, sứ mệnh của em. Cho nên bây giờ em mới làm ca sĩ nè, đi hát mang niềm vui đến cho mọi người. Vì mang sứ mệnh như vậy nên mình không được bày tỏ nỗi buồn quá nhiều.
Trả lời câu hỏi nhanh:
3 vật dụng không thể thiếu khi ra đường?
Ví tiền, điện thoại, sạc dự phòng.
Có bao nhiêu người bạn thân trong showbiz?
Sao đếm nổi, Đại Nhân, mọi người trong Lớp học vui nhộn và... Hoàng Rapper.
Tật xấu lớn nhất?
Cắn móng tay.
Số tiền lớn nhất dùng cho việc mua sắm?
Mua điện thoại.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.