Khắc Việt thích con gái Việt, nhưng vẫn còn ngại yêu
Nam ca sĩ tâm sự rằng sau mối tình kéo dài 5 năm, anh vẫn còn khá ngại khi... "yêu lại từ đầu".
10/09/2015 14:32
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trở lại Trường quay Tiin sau hơn 1 năm, chàng ca sĩ của những bản hit đình đám như "Yêu lại từ đầu", "Anh khác hay em khác", "Suy nghĩ trong anh"... đã có những thay đổi thế nào trong cuộc sống? Tình yêu và sự nghiệp của Khắc Việt đã có những biến chuyển như thế nào? Hãy cùng lắng nghe Khắc Việt chia sẻ về quãng đường 5 năm hoạt động nghệ thuật trải đầy những buồn vui, khó khăn và cả những vinh quang nhé!
Lần đầu tiên, người yêu quý Khắc Việt có thể cùng nghe nhạc, cùng chat trực tiếp với anh trên ứng dụng Mocha Messenger.
Mọi thắc mắc về sự nghiệp, cuộc sống của Khắc Việt trong thời gian vừa qua và cả dự định cho con đường sắp tới được chính “khổ chủ” chia sẻ trong Phòng Chat “Khắc Việt” trên Mocha. Chưa bao giờ, việc kết nối với thần tượng trở nên dễ dàng và gần gũi đến vậy.
Cùng theo dõi buổi trò chuyện thú vị với nam ca sĩ Khắc Việt:
Xin chào tất cả các bạn!
Thu Trang rất ấn tượng với ca khúc "Em làm gì tối nay?" của Khắc Việt. Vậy, tối nay Việt làm gì?
Tối nay Việt hẹn gặp vợ chồng ca sỹ Tuấn Hưng. Đã khá lâu rồi, Khắc Việt mới có thời gian hẹn hò bạn bè. Và ngày hôm nay, Khắc Việt dù bận nhưng vẫn cố gắng để có thể tới gặp và giao lưu với độc giả.
Nhiều khi Khắc Việt cũng tự trách mình vì không có thời gian gặp gỡ mọi người, cảm ơn Tiin.vn vì hôm nay Việt có cơ hội được giao lưu với nhiều bạn trẻ. Công việc hiện tại của Khắc Việt đang tiến triển theo chiều hướng tốt, các bài hát của Việt cũng có thương hiệu riêng so với các ca sỹ - nhạc sỹ khác.
Trong suốt 3 năm qua, sự phát triển này như những gì Việt dự định. Còn các công việc bên ngoài thì Việt cũng không phải là người tham vọng quá nhiều, Việt muốn thử nghiệm một số lĩnh vực mới, nhưng vẫn tập trung chính vào con đường ca hát.
Một bạn fan có gửi lời nhắn đến Khắc Việt trong Phòng chat: Anh Việt ơi, em biết hết tật xấu của anh như nói to, ngủ nhiều đó? Nhưng hôm nay anh nói nhỏ quá!
Bình thường thời gian gần đây thì Việt ngủ khá ít, thỉnh thoảng có thời gian rảnh mới ngủ nhiều thôi, mình ngủ chỉ 5, 6 tiếng một ngày. Còn nói nhỏ thì mình sẽ cố gắng nói to hơn nhé!
Xuân Hùng Lê ở số điện thoại 016846476xx: Anh có thể chia sẻ bí quyết hát hay và sáng tác nhạc giỏi như vậy được không? Anh học nhạc từ khi nào và từ những ai thế ạ? (Ý em là riêng tư chứ không phải trường lớp nhé!)
Nói chính xác thì người thầy trong nghề của Khắc Việt thì đó là thời điểm hết cấp 2, khi Việt sinh hoạt tại cung văn hóa. Khi học cấp 3, Việt có một người thầy dạy những nốt nhạc đầu tiên, từ năm lớp 9 lớp 10.
Sau đó, Việt và Khắc Hưng (em trai Khắc Việt) ôn và thi Nhạc viện. Việt đỗ vào khoa thanh nhạc. Việt đến với âm nhạc đầu tiên từ trường lớp cơ bản. Việt cũng không có thần tượng một ai, Việt chỉ có yêu thích phong cách âm nhạc của ai đó thôi, và chủ yếu là ca sỹ nước ngoài. Khi còn nhỏ, Việt luôn nghĩ rằng mình sẽ thành công như họ.
Ví dụ như khi nghe anh Đan Trường, anh Ưng Hoàng Phúc hát hoặc các nhóm nhạc nước ngoài, đó là kỷ niệm mà Việt không bao giờ quên.
Bạn Trần Thị Minh Thư (Khu dân cư Trần Hưng Đạo – TP Sóc Trăng): Em biết là anh có tài sáng tác nhạc rất hay, anh có thể sáng tác 1 bài nhạc chế về bản thân mình được không ạ? Chế giai điệu của bài chỉ anh hiểu em nha anh!
Sáng tác có nhiều khía cạnh, chiều hướng, đôi khi nó là cảm xúc, đôi khi là sự tính toán, còn với Việt là sáng tác theo cảm hứng, tự trong lòng mình nghĩ tới và muốn viết nên. Những bài hát sáng tác đều là bất chợt, còn bạn muốn mình chế bây giờ thì mình chịu thôi. Vậy nên mình cũng không trả lời cho bạn được lúc nào mình sẽ có bài hát chế này.
Bạn Nguyễn Văn Hoan hỏi: Anh ơi, chuyện tình 5 năm của anh kết thúc rồi, lần tới anh có yêu 5 năm nữa không ạ?
Tình yêu khó nói lắm, lần sau có yêu tiếp thì cũng không chắc được sẽ yêu bao năm, và cũng không tính toán được, mình chỉ có thể yêu chân thành nhất thôi.
Anh ơi, trước đây anh đã từng đi bán xăng, bây giờ mỗi lần tới cây xăng anh có nghĩ lại quá khứ của mình không? Khi biết được điều này em đã cảm thấy như mình có thêm động lực vượt qua khó khăn – một độc giả hỏi.
Quá khứ là một điều để chúng ta nhớ. Việt luôn dành thời gian nhất định trong 1 ngày để nhớ về những khoảng thời gian qua, thường là trước khi đi ngủ. Vậy nên không phải lúc nào cũng nhớ về, nhưng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Còn đối với bạn độc giả đang hỏi mình, thì mình nghĩ khi mình có tri thức thì mình luôn biết biến mọi thứ thành động lực cho mình. Việt rất vui khi mình cũng góp phần giúp bạn có thêm nghị lực và cũng có thể là tấm gương dù nhỏ thôi cho các bạn nhìn vào.
Nếu bạn gặp Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ thấy Việt rất vui, bởi vì lạc quan luôn giúp người ta có động lực trong cuộc sống.
Nguyễn Văn Dân - Phúc Yên Vĩnh Phúc: Anh cho em hỏi để được như bây giờ anh đã tốn bao nhiêu giấy và mực rồi? (MC: Có lẽ ý bạn ấy là, để sáng tác được số bài hát hay, được nhiều người yêu thích như bây giờ, anh đã phải dùng bao nhiêu giấy và bút? Phải không nhỉ? Mỗi khi sáng tác, quy trình của anh như thế nào, phác thảo trên giấy rồi…?)
Nếu là chuyện học tập thì chắc… ít tốn, Việt rất lười học đấy, các môn văn hóa học rất dốt. Thật sự là Việt không chăm trong các môn học văn hóa, nhưng khi học những thứ cần học trau dồi cho bản thân thì Việt học rất chăm chỉ. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Việt tự nhận mình là người nghiêm túc và cẩn thận. Còn tốn giấy mực thì… 1 năm gần đây đỡ tốn hơn nhiều vì Việt dùng smartphone rồi (cười lớn).
Bạn MiMi – 012928224xx: Anh Khắc Việt có hay tổ chức cast diễn viên? (MC: Có lẽ là diễn viên cho MV!) Em muốn đóng thử với anh một lần?
Cho Việt xem mặt bạn được không? (hihi). Việt không casting diễn viên bao giờ cả mà thường thì đạo diễn và ê kip sẽ chọn diễn viên, còn trong trường hợp mà gặp bạn nào đó xinh… như bạn MC ngồi đây thì Khắc Việt sẽ tự mời, còn đồng ý hay không thì mình… chưa biết.
Nguyễn Văn Chính – số điện thoại 09840624xx: Anh thích khoảng thời gian đi học nào nhất? Vì sao? Theo anh thì hát hay thì do tài năng hay là mình cố gắng là được?
Mình thích khoảng thời gian sinh viên nhất, khoảng thời gian đó vừa hết cấp 3 trở thành một người đàn ông và sau đó là người đàn ông của xã hội. Đó cũng là lần đầu tiên biết yêu, biết thế nào là một tập thể phòng ký túc xá đoàn kết, những ngày đầu tiên đi làm thêm… Nói chung, ai học đại học mà không trải qua thời gian sinh viên, thời gian ở ký túc thì thật tiếc. Lúc đó, Việt nhớ ở phòng 10 người, 10 người ở các tỉnh lẻ lên, mua mì tôm, đổ vào chiếc xô lớn và đổ nước, thả dây mai xo điện vào để nấu chín. Hoặc thỉnh thoảng “chôm” chiếc đũa ở hàng ăn về để dùng.
Còn việc hát hay là do tài năng hay do cố gắng thì Việt nghĩ tài năng 1 phần, phần khác phải do mình cố gắng nữa.
Nguyễn Hùng ở số điện thoại 016586846xx: Anh Khắc Việt có chơi game bao giờ không? Con trai thường thích chơi game. Anh bật mí game yêu thích của anh và nickname để tụi em vào giao lưu nhé!
Từ bé tới giờ Việt rất ghét game, chưa bao giờ mình động vào game cả. Ngày bé, các bạn khác mê những game như chơi điện tử 4 nút ấy, Việt cũng không chơi, Việt chỉ thích chơi những trò dân gian thôi.
Thùy Chi: Anh thích con gái nước ngoài hay Việt Nam? Anh đi nước ngoài nhiều thế cơ mà?
Việt thích con gái Việt, chưa bao giờ rung động với con gái nước ngoài cả.
Anh ơi, mời anh nghe nhạc nãy giờ mà chưa được, mình cùng nghe nhạc đi.
Được thôi, Việt sẽ chọn một bài nào đó mình cùng nghe nhé. Trong list này mình sẽ chọn bài Tội cho cô gái đó nhé. Và độc giả may mắn đó là bạn Nhung Candy.
Và chúc mừng bạn Nhung Candy đã trở thành người may mắn nhận được 500.000 đồng.
Bài hát này cũng là 100% cảm xúc từ chính bản thân Việt, còn trước đó, có thể là cảm xúc từ một bộ phim, một cuốn sách nào đó.
Một độc giả nhắn tin: Anh ơi, anh hát ngại yêu đi, không biết đến bây giờ anh đã hết ngại yêu chưa?
Cũng còn… hơi ngại. Mối tình 5 năm để lại cho Việt nhiều cảm xúc, vậy nên giờ cũng chưa được tự tin lắm. Có thể sau đó mình sẽ đặt niềm tin vào một chỗ khác, nhưng chắc không phải lúc này.
Anh Kòi ở số điện thoại 016367179xx: Khắc Việt đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khá lâu rồi, vậy đâu là tác phẩm âm nhạc mà Khắc Việt tâm đắc nhắt?
Mỗi bài hát đều là bài tâm đắc và có kỷ niệm riêng, vậy nên bài nào mình cũng tâm đắc cả. Còn bài mà mình… kém ưng ý chắc dành cho… ca sỹ khác hát. Nói đùa thôi chứ âm nhạc là sự cảm nhận thích hoặc không thích, còn không có sự kém ưng ý.
Lê Q 016292809xx: MV của anh có nội dung: Người con gái anh yêu đi lấy chồng nhưng anh vẫn cầu chúc cô hạnh phúc. Em hỏi thật là ngoài đời anh có như vậy không? Chứ như em thì em ghét lắm, chỉ mong người ta chia tay thôi!
Ngoài đời Việt cũng giống như MV vậy, cũng muốn người mình yêu hạnh phúc, vì Việt là người bao dung mà, trong mọi chuyện luôn (hihi).
Lovemaria ở số điện thoại 09714188xx: Em đang ốm nằm nhà nhưng vẫn vào room chat để hỏi anh 1 câu là: Anh có biết khi nghe nhạc của anh thì người thất tình sẽ càng đau lòng không? Đó là ý định của ca khúc phải không?
Chúc em mau khỏe và cảm ơn em vì ốm mà vẫn vào chat với anh. Theo kinh nghiệm của anh thì cũng sẽ biết là những ca khúc này sẽ làm một số bạn buồn.
Trần Sang số điện thoại 09655882xx: Em theo dõi anh kỹ lắm cả trên facebook và các phương tiện truyền thông, thấy anh tham gia hoạt động với nhiều bạn gái rất xinh đẹp. Anh có rung rinh với ai không?
Mình cũng nói thật mà, Việt không bao giờ không có rung rinh. Khắc Việt có bị làm sao đâu mà gặp gái đẹp anh lại không rung rinh chứ?
Nhung Candy em cảm ơn anh vì đã chọn nghe hát cùng em, em muốn hỏi bài Tội cho cô gái đó, anh sáng tác và hát bài đó bắt nguồn từ điều gì và một người nào không ạ?
Bài hát này là cảm xúc thật của Việt, sáng tác ngẫu hứng, lúc đang ngồi ở ghế và nghĩ ra một chút cảm xúc, và thế là cứ viết một mạch thôi. Lúc đó Việt nghĩ mình thử đặt mình vào nội tâm của người con gái, xem cô ấy nghĩ gì và viết ra nội tâm của người con gái đó.
Nguyễn Tiến Đạt - An Đồng, Hải Phòng: Anh Khắc Việt đã từng mặc váy bao giờ chưa ạ?
Việt chưa hiểu sao bạn Đạt hỏi vậy, mình chưa bao giờ mặc váy nhưng… mặc váy cho người khác thì có rồi.
Gần đây Khắc Việt có tiếp cận thêm thể loại nhạc mới, anh có thể chia sẻ thêm không?
Trong số các nhạc sỹ cùng thời với Việt đến giờ phút này, đều và hay viết chỉ có Việt và anh Nguyễn Hồng Thuận. Còn những tác giả đi hát khoảng 6 năm để có thành công và tiếp tục thì cũng không nhiều. Và nhiều khi có bạn thắc mắc anh mãi chỉ hát 1 thể loại, nhưng Việt sẽ làm để các bạn thấy Việt sẽ làm được và làm tốt. Việt nhận thấy những ca khúc tâm trạng vẫn là những ca khúc đi sâu vào lòng người, còn những ca khúc theo thể loại mới là một sự mới mẻ. Anh không chấm điểm các ca khúc mới bao giờ bởi chấm điểm là một sự phi âm nhạc, còn nếu bắt buộc chấm thì anh chấm 0 điểm. Trong cuộc sống, anh không bao giờ đi tranh luận thắng thua, đúng sai, bởi con người không ai hoàn hảo và âm nhạc cũng vậy.
Thu Hương - Khu 6 Phường Văn Phú, TP. Việt: Có khi nào anh yêu 2 người con gái thật lòng bao giờ chưa ạ? Và nếu chỉ được chọn một người thì anh sẽ nói chia tay người kia như thế nào ạ?
Không bao giờViệt không yêu 2 người con gái… À nhầm, Việt đùa thôi, mình chỉ yêu 1 người, Việt yêu hết người này rồi yêu người khác. Khắc Việt chỉ… chuyển liên tục chứ không bao giờ không như thế đâu (hihi). Còn nói thật thật nhé, Việt yêu ai chỉ yêu 1 người thôi và không khi nào không thật lòng cả. Còn nếu nói chia tay thì mình sẽ nói: "Tình yêu anh dành cho em chấm dứt tại đây… em rất tốt nhưng anh rất tiếc." Đùa thôi nhưng quá khó để Việt có thể nói câu đó, chắc anh phải… yêu 2 người thôi.
Ngọc Oanh – Hà Tĩnh: Anh Khắc Việt sẽ làm gì khi fan đòi hôn, đòi ôm anh ạ?
Việt sẽ có hành động rất lịch sự như ở nước ngoài ấy, mĩnh sẽ ôm và hôn má lại, còn hôn môi thì Việt… không dễ dãi thế đâu. Viêt là nhạc sỹ, có nhiều cảm xúc lắm, vậy nên đặt đâu là trúng đó, Khắc Việt hôn một lần là… đạt luôn.
Trong thời gian quen nhau, Khắc Việt và mối tình đầu đi quá giới hạn chưa?
Chuyện này nhạy cảm quá, anh chỉ… sờ nhẹ thôi.
Độc giả hỏi: Anh có thể kể chi tiết về mối tình đầu của anh được không, anh chia tay và làm thế nào để quên đi người đó?
Mối tình của Việt ngắn gọn lắm, mình và cô gái đó gặp nhau, khi học cùng trường, mìnhh ở tầng trên cô ấy ở tầng dưới, khi lên xuống cầu thang, trong 1 đêm mất điện hai đứa đã… va vào nhau, lúc đó chưa có điện thoại di động nên chỉ liên lạc bằng cách viết thư gửi qua khe cửa. Lúc đầu, Việt viết thư làm quen rồi nhờ bạn gửi cho cô ấy. Mình chia tay vì mẹ cô ấy bảo anh không có tương lai.
Đây là kỷ niệm đẹp thời sinh viên, cũng vì câu nói của mẹ cô ấy mà Việt luôn cố gắng để chứng minh mình sẽ làm được. Việt nhớ mãi lần rơi nước mắt đạp xe từ Hồ Tây về nhà trọ và về viết 1 mạch bài Quên. Thời điểm đó là tháng 8/2009 đưa bài hát đó lên mạng và từ bài đó cũng đã bắt đầu làm nên tên tuổi Khắc Việt.
Khắc Việt sợ nhất con gì?
Việt sợ các con bò sát, với cực kỳ sợ ma luôn, mỗi lần đi diễn nước ngoài Việt đi 1 mình nên phải bật điện trắng đêm, còn ở nhà thì anh phải có em ngủ cùng.
Trần Hạo Thiên ở số điện thoại 016771743xx: Mình có theo dõi nhiều thông tin về Khắc Việt và được biết bạn rất thân thiết với mẹ, vậy tiêu chuẩn bạn gái Khắc Việt có phải sẽ là một cô gái có nhiều điểm tương đồng với mẹ của bạn không?
Tình yêu khó nói, tiêu chuẩn của mỗi người lại càng khó nói hơn, chắc là duyên số thôi. Mình cảm thấy cô ấy quan trọng, cô ấy hợp với mình, cô ấy đặc biệt với mình thì yêu thôi. Khi yêu anh sẽ yêu chân thành nhất, cảm xúc nhất và không để chi phối bởi vấn đề khác.
Bạn Vân Anh: Điều gì khiến anh hối tiếc nhất?
Tình yêu là điều mình hối tiếc nhất nhưng… không bao giờ nói. Việt là người đàn ông… cực kỳ đàn ông, nên đã làm gì thì cẩn thận và kỹ lưỡng, khi làm thì Việt ít hối hận lắm, chỉ có tình yêu vì Việt đã nhiều lần sai, sai quá nhiều và cả… bạn gái kia cũng vậy. Có những chuyện xảy ra rồi mình mới thấy hối hận.
Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi gửi về, các bạn có thể tiếp tục gửi câu hỏi và vào group chat Khắc Việt star của chúng tôi để giao lưu với anh Khắc Việt. Để đáp lại tấm lòng của khán giả thì anh Khắc Việt cũng đang… làm mặt buồn và khóc lóc không thôi.
“Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã dành cho Việt và buổi giao lưu, Việt không nghĩ số lượng theo dõi hôm nay lại nhiều thế, hy vọng các bạn sẽ không chỉ đồng hành cùng Việt ngày hôm nay mà cả thời gian tới. Cảm ơn ê kip đã giúp Việt kết nối với độc giả”.