Bạn địa chỉ mail Hoahongden.12315@gmail.com hỏi: Chị chào em! Em cho chị hỏi là trước khi trở thành thần đồng em có học ở trường nào không em? Em có thể kết bạn với chị được không em? Em cho chị biết về quê hương Đà Lạt của em được không? Chị chúc em luôn thành công trên con đường mình đã chọn!
Trọng Nhân: Dạ em chào chị, em không học ở trường nào mà chủ yếu tự học ở nhà. Đà Lạt rất là mát, có nhiều hoa, cảnh đẹp, đồ ăn ngon ạ.
Bạn Kiên Giang (Thái Nguyên): Con thích môn học gì? Và ghét nhất môn gì?
Trọng Nhân: Con thích hầu hết các môn học và không ghét môn nào cả. Con được học sinh giỏi xuất sắc đấy ạ!
Bạn Quốc Trung (Bình Dương): Nếu bây giờ em có 500 triệu đồng, em sẽ làm gì (không liên quan đến bố mẹ và không cần sợ bố mẹ cấm gì nhé), e nói những gì em nghĩ đi?
Trọng Nhân: Em để tiền đi học trống, học văn hoá và đưa cho bố mẹ ạ.
Bạn Xuân Anh (SĐT 0166436xxxx): Thực sự là anh rất ngưỡng mộ em, không nghĩ được rằng 1 cậu nhóc 9 tuổi lại làm đc quá nhiều điều như vậy. Anh rất tò mò không biết em có thể chơi được những loại trống nào và chịu được khoảng thời gian bao lâu?
Trọng Nhân: Con có thể chơi được 2 loại trống, và tự mày mò học hỏi thôi. Con đánh đến khi nào con mệt, con chán thì thôi.
Anh Trọng Nghĩa, bố của Trọng Nhân chia sẻ: Cháu chơi lâu nhất cũng được 3 tiếng, nhiều khi đánh liên tục 5-6 bài vẫn chưa chịu dừng.
Bạn Hà Trang (TP.HCM): Con có tập thể dục không? Con thích chơi môn thể thao nào? Nhiều người không thể tin được con có thể khỏe như thế, rất muốn có bí quyết của con?
Trọng Nhân: Con chơi cầu lông vào mỗi tối để rèn luyện sức khoẻ ạ.
Bạn Trúc Nhân (SĐT: 091425xxx): Trong phần thi ở đêm chung kết khi em biểu diễn với tay trống Quốc Bình, cảm giác của em thế nào? Em thấy mình hơn và kém chú Quốc Bình ở điểm nào? Đoạn đánh trống sau khi bài hát kết thúc là có trong phần tập luyện hay chỉ là ngẫu hứng?
Trọng Nhân: Cảm giác của con rất thích thú khi được biểu dễn chung với thầy Quốc Bình. Con thấy mình còn kém thầy xa lắm. Đoạn kết thúc con chỉ chơi ngẫu hứng thôi, như lúc con tập ở nhà ý.
Bạn Hà My (Hà Nội): Sau cuộc thi got talent này con có định thi một cuộc thi nào khác không? Đặc biệt là những cuộc thi quốc tế?
Anh Trọng Nghĩa: Nếu có điều kiện mình vẫn cho cháu đi thi để tiếp xúc học hỏi thôi chứ khả năng của cháu vẫn còn xa so với quốc tế lắm.
Bạn Nguyễn Dung (SĐT 0986785xxx): Nếu không chơi trống con sẽ làm gì, hay chơi bộ môn gì? Niềm yêu thích thứ hai sau trống của con là gì vậy?
Anh Trọng Nghĩa: Niềm yêu thích thứ 2 sau trống của con là guitar, dù con chơi chưa giỏi lắm.
Bạn Ngọc Liên (Hải Dương): Dự định sắp tới của Trọng Nhân là gì vậy? Nhiều quán quân Vietnam’s Got Talent sau khi đăng quang thường không có hoạt động gì nổi bật, thậm chí là chìm đi, không biết Nhân có sợ như vậy không? Cũng xin hỏi cả bố của em nữa ạ?
Anh Trọng Nghĩa: Với cháu, chủ yếu để đi thi cho vui mà được giải cũng rất là vui. Tuy nhiên, cháu vẫn còn nhỏ nên vẫn ưu tiên việc học.
Thúy Hằng (số điện thoại 0987053xxx): Câu hỏi này xin đặt cho phụ huynh Trọng Nhân: Gia đình ta phát hiện ra năng khiếu của bé từ khi nào? Lúc ấy biểu hiện của bé ra sao?
Anh Trọng Nghĩa: Chào chị, gia đình phát hiện ra năng khiếu của bé từ năm 4 tuổi. Khi mọi người đang ngồi chơi thì bé bất ngờ lên ngồi ghế gõ trống, gia đình mới hỏi bé là 'Con thích trống hả?' rồi hướng dẫn cho cháu tập. Việc học trống của bé chủ yếu tự học là chính, mình chỉ hướng dẫn bé vào những khi rảnh rỗi. Sau này, mình có nhờ một người thầy dạy thêm cho bé.
Bạn có nick-name Tài đẹp trai (Đà Nẵng): Đến bây giờ gia đình đã nhận được tiền thưởng từ chương trình chưa và dự định sẽ làm gì với số tiền đó?
Anh Trọng Nghĩa: Mọi người đang rất quan tâm đến câu hỏi này. Nhưng với tôi, tôi không đặt nặng vấn đề giải thưởng vì ngay từ đầu gia đình cho cháu đi thi để bớt nhút nhát, đồng thời học hỏi được kinh nghiệm, cọ xát với các anh chị đi trước. Giờ gia đình biết được khả năng của cháu, sẽ giúp cháu có hướng phát triển tốt hơn sau này.
Bạn đọc Hà Tâm (Hà Nội): Anh Trọng Nghĩa ơi, anh dạy Trọng Nhân theo phương pháp nào, có phải dùng 'gia pháp' không, hay kỷ luật không nước mắt?
Anh Trọng Nghĩa: Anh luôn khuyến khích bé theo đam mê của bé là chính, vì con nít mình ráng ép mà bé không thích cũng khó. Đương nhiên cũng có sự hỗ trợ nhắc nhở của mình. HÌnh như là mê nên cháu tự giác là chính, mình chủ yếu chỉ hướng dẫn.
Lớp 1,2 cứ học về là tự giác leo lên trống tập, lúc nào mình bận thì cháu tự tập, còn mình rảnh thì hướng dẫn. Một ngày cháu dành ra 1-2 tiếng để tập, có hôm mê quá tập đến 3 tiếng khiến mẹ cháu sốt ruột khi thấy cháu mồ hôi đầm đìa nhưng vì cháu quá đam mê nên bố mẹ cũng tạo điều kiện.
Bạn Minh Tâm (Hà Nội): Tại sao em lại thích đánh trống mà không phải là đàn hay 1 dụng cụ nào khác?
Trọng Nhân: Dạ vì đánh trống vừa đã tay, vui mà còn rất là sung.
Bạn đọc Tất Thắng (Đà Lạt): Chào Trọng Nhân, em có thể cho anh biết việc học tập ở lớp có bị ảnh hưởng khi em ham mê trống không?
Trọng Nhân: Việc học trống không ảnh hưởng đến việc học của em.
Trọng Nhân: 'Em thương bố mẹ và anh nhất!'
Mai Nhi (09139826xx): Ở nhà Nhân thương ai nhất? Sau cuộc thi mẹ đã tặng nhân chiếc xe mô tô mô hình, đó là do mẹ tự tặng hay đó là món quà mà em mong muốn? Ngoài xem mô tô thì em còn thích quà gì khác không?
Trọng Nhân: Em thương bố mẹ và anh nhất và thương bằng nhau. Món quà mẹ tặng sau khi đăng quang là đúng sở thích của Nhân.
Bạn đọc Nhung cute (SĐT 0935987xxx) có hỏi: Em thật xuất sắc, chị rất ngưỡng mộ em. Cho chị hỏi là em thích ăn món gì nhất? Ở nhà có thường khóc nhè không? Hay bị bố mẹ la vì tội gì? Bị bố mẹ đánh lần nào chưa?
Trọng Nhân: Em thích ăn bò nướng, gà nướng do mẹ của em làm. Em hay bị mẹ la vì tội ham chơi chị ạ.
Câu hỏi của bạn đọc Minh Trang (TP.HCM): Trọng Nhân ơi làm sao em có thể khỏe như vậy? Có lúc nào em chán chơi trống không?
Trọng Nhân: Dạ mỗi ngày em chơi 2 tiếng, chơi đến khi nào đã thì thôi.
Bạn Việt Hùng (Hà Nội) gửi đến Trọng Nhân câu hỏi: Trọng Nhân thân mến! Khi tham gia cuộc thi em có nghĩ mình sẽ trở thành quán quân không, cảm giác khi đăng quang có gì giống và khác nhau với cảm giác mỗi khi chơi trống không?
Trọng Nhân: Dạ em chào anh. Thật ra, lúc đi thi em không nghĩ là sẽ thắng vì có mấy anh chị khác cũng rất giỏi. Khi giành được chiến thắng, người đâu tiên em nghĩ đến là bố.
Trọng Nhân tại địa điểm diễn ra giao lưu trực tuyển
Cách đây ít phút, Trọng Nhân đã có mặt để tham gia giao lưu trực tuyến cùng độc giả. Được biết, dịp này Trọng Nhân được bố đưa vào Sài Gòn để biểu diễn một show nghệ thuật.
Trọng Nhân xuất hiện với đạo cụ quen thuộc
Cậu bé tài năng đã sẵn sàng nhận những câu hỏi từ độc giả
Tài năng nhí được vinh danh tại chương trình Vietnam’s Got Talent 2016 - Nguyễn Trọng Nhân đã có mặt tại địa điểm diễn ra chương trình giao lưu trực tuyến do Tiin.vn, Netnews.vn thực hiện.
Tại Fang Pub, điểm giao lưu trực tuyến, Trọng Nhân sẽ đối mặt với những câu hỏi từ độc giả và lần đầu chia sẻ những thông tin về cuộc sống sau đêm đăng quang 13/05.
Trọng Nhân bùng nổ trong đêm chung kết Got Talent và trở thành chủ quân giải Quán quân mùa thứ 4
Xem lại clip màn trình diễn của Trọng Nhân tại đêm chung kết Vietnam's Got Talent 2016.