Những mất mát cứ nối dài
Chúng tôi tìm đến xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc trong một ngày trời mưa như trút nước. Chặng đường dài như khó khăn hơn gấp bội khi phải đi qua những đoạn trơn trượt do bị sạt lở nghiêm trọng.
Xuyên qua màn sương mù dày đặc cùng cái rét thấu xương của miền núi chúng tôi tìm đến nhà của 3 em Hầu Thị Dí, Hầu A Chầu và Hầu A Lia tại xóm Cốc Kẹch, xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng.
Chúng tôi dần quên mất hẳn những khó khăn đã trải qua trong suốt chặng đường và không kìm được nước mắt Năm 2009, bố em là Hầu A Tu đột ngột ra đì vì căn bệnh động kinh. Người lao động chính trong gia đình đã không còn, chị Vàng Thị Xía phải một mình chống đỡ nuôi ba con nhỏ trong khi chính bản thân chị cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư gan quái ác.
Rồi đến tháng 9 vừa qua, bệnh tình chị chuyển biến nghiêm trọng khiến chị không còn sức lực, phải nằm liệt một chỗ. Bản thân bất lực trước bệnh tật, nhìn các con leo lắt sống qua ngày mà chị không đành lòng. Cho đến tháng 10 vừa qua, chị cũng ra đi theo chồng, bỏ lại 3 đứa con thơ trong căn nhà tan hoang, lạnh lẽo.
Khi không còn bố mẹ nữa không biết rồi đây cuộc sống của các em sẽ ra sao?
Theo phong tục của người dân tộc H’Mông, khi người mất không có bàn thờ mà chỉ cắm những nén nhang vào thân cây chuối đặt cạnh quan tài. Bước vào căn nhà lụp xụp là một không gian tối tăm không hề le lói một ánh điện hay ngọn đèn dầu nào, lách qua những người thân đang tiến hành các nghi thức tang lễ cho chị Xía, chúng tôi càng đau lòng hơn khi thấy 3 chị em Hầu Thị Dí đang run lên bần bật trong lớp áo mỏng manh cũ rách cùng đôi chân trần lấm lem bùn đất.
Ở mảnh đất xa xôi này, còn nhiều lắm những hủ tục rườm rà. Tang lễ kéo dài khiến gánh nặng về kinh tế lại chồng chất thêm. Nhờ có sự vận động giúp đỡ của thầy cô giáo và cán bộ địa phương nên đám tang đã rút ngắn thời gian hơn.
Ngay sau khi chị Xía vừa qua đời tài sản quý giá nhất của gia đình là một con bò cũng bị bán đi để lấy 20.000.000 đồng, một phần để mua những vật cần thiết cho tang lễ, còn phần lớn là để mua các nhu yếu phẩm mời bà con đến phục vụ đám tang.
Mong ước về tháng ngày không bị đói ăn
Căn nhà lụp xụp là nơi nương tựa của ba đứa trẻ nhỏ.
Hàng xóm nói với chúng tôi, tuy nhà có nương rẫy nhưng chị Xía bệnh nặng, các cháu lại quá nhỏ nên không thể trồng trọt gì. Dù đã ăn rất tiết kiệm nhưng 15kg gạo cứu đói, 200.000đồng/tháng hộ nghèo cùng 400.000 đồng tiền hỗ trợ người khuyết tật của người em út cũng không thể đủ cho 4 miệng ăn. Cả 3 mẹ con bữa đói bữa no nhìn nhau, thậm chí có những ngày còn phải ăn tạm ngô mọt cho qua bữa.
Đứa con út là Hầu A Lia (8 tuổi), trong một lần tai nạn ngày bé chân đã bị gãy do gia đình không có tiền chữa trị nên em đã mãi mãi mang theo bàn chân tật nguyền. Đôi mắt ngây ngô của Lia dường như chưa hiểu được hết những gì đang và sẽ diễn ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự lãnh lẽo và trống vắng trong căn nhà tan hoang này.
Bàn chân trở thành tàn tật của em Lia chỉ vì gia đình không có tiền để chữa chạy.
Còn cô con gái lớn Hầu Thị Dí tuy đã 17 tuổi nhưng dáng hình thấp bé chỉ như học sinh tiểu học. Khi được hỏi về mong muốn của bản thân, chúng tôi không thể kìm được lòng khi em nói trong nước mắt: “Em mong có thể làm ra tiền để các em không phải đói ăn, thiếu mặc. Nếu có tiền đi khám thì em Lia cũng không bị tật nguyền nữa”.
Chúng tôi trở về, nhưng hình ảnh 3 em nhỏ với tấm áo cũ rách mỏng manh và vành khăn trắng trên đầu đứng tiễn sau lưng cứ ám ảnh mãi.
Vượt 20km đường rừng dưới cơn mưa dầm lạnh buốt để ra thị trấn Bảo Lạc, người bạn đồng hành hỏi tôi đầy e dè, rằng những tâm hồn non nớt ấy có được tấm lòng nhân hậu nào đó nâng niu không? Liệu rồi các em có bị bỏ mặc trong mảnh đất Bảo Lạc xa xôi ấy? Những câu hỏi cứ ngổn ngang hệt như những tảng đá trơn trượt chắn ngang lối về trên con đường chúng tôi đang đi.
Mọi sự quan tâm ủng hộ vui lòng liên hệ theo:
1. Gia đình em Hầu Thị Dí, xóm Cốc Kẹch - xã Xuân Trường - huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.
2. Thầy giáo Lục Đức Doanh - Hiệu trưởng trường PTCS Cao Bắc xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.
ĐT: 0169.824.9008.
TKS : 8302205010676 mang tên: Lục Đức Doanh - Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Bảo Lạc.
3. Nguyễn Việt Anh (Trưởng nhóm thiện nguyện Cao Bằng Discovery) số nhà 001 tổ 06 phường Sông Bằng - TP Cao Bằng.
ĐT: 0972.516.796
TKS: 8300205123056 mang tên: Nguyễn Việt Anh ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng.