Tối ngày 14/10 vừa qua, đội phòng cháy chữa cháy Cát Lâm nhận được một cuộc điện thoại báo cháy từ một nhà hàng ở Thị Xương (Cát Lâm, Tứ Xuyên, Trung Quốc). Khi cứu hỏa đến nơi thì phát hiện một chiếc ô tô con đang bốc cháy rừng rực, có nguy cơ phát nổ cao.
Cảnh sát điều tra và phát hiện, chính chủ nhân của chiếc ô tô này vì cãi nhau với vợ đã châm lửa đốt xe của mình.
Hình ảnh chiếc xe bị đốt cháy đen sì
Ông Khương, chủ nhà hàng chính là người báo cháy, đồng thời cũng là người chứng kiến sự việc kể lại: Tối ngày 14/10, một đôi vợ chồng trẻ chỉ hơn 20 tuổi đến nhà hàng của ông ăn cơm. Lúc đi vào, hai người vẫn rất thắm thiết, thân mật.
Nhưng sau khi chàng trai uống hết 11 chai bia, hai người bắt đầu lời qua tiếng lại rồi thành cãi nhau ầm ĩ suốt mấy tiếng. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, cô vợ còn đòi ly hôn. Nhân viên nhà hàng ra nhắc nhở đã muộn, hai vợ chồng tạm “đình chiến” để rời đi, lúc đó đã là gần 11 giờ.
Tưởng xong chuyện, ai ngờ khoảng 20 phút sau anh chồng kia lại lái xe quay lại một mình, trên tay còn cầm một chai như nước khoáng. Anh ta đổ chai nước đó xuống cỏ chỗ ngay dưới bình xăng, bật lửa đốt rồi thản nhiên bước vào nhà hàng gọi rượu uống tiếp.
Ông Khương nhìn thấy, muốn chạy ra ngăn cản nhưng không kịp. Ngọn lửa bén vào bình xăng, chiếc ô tô bốc cháy dữ dội, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mọi người sợ hãi nên cũng không ai dám lại gần, đành gọi cứu hỏa. Trong lúc mọi người đang xôn xao tìm cách dập lửa, chàng trai vẫn một mình uống rượu quên trời đất.
Anh vô cùng hối hận vì hành động của mình
Ngày hôm sau, chị vợ thấy chồng cả đêm không về mới lo lắng đi tìm thì phát hiện xe nhà mình đã bị đốt cháy rụi, còn anh chồng đã bị cảnh sát đưa về đồn vì tội cố ý gây hỏa hoạn.
Tại đồn cảnh sát, anh chồng khai anh họ Tôn, 28 tuổi, hôm trước cãi nhau với vợ, lại sẵn men cồn trong người mới bốc đồng đốt xe xả giận. Hôm sau tỉnh rượu, anh vô cùng ân hận vì hành động của mình.