Có người nói ‘cuộc sống là một quá trình tìm kiếm người yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời’.
Nhưng cuộc đời của anh Lê Huy Hoàng Hải (SN 1979, nhân viên văn phòng kiêm nhiếp ảnh gia, đến từ Huế) và chị Dương Trà Mi (SN 1982, nhân viên văn phòng, đến từ Huế) dường như may mắn hơn bởi họ gặp được '3 người trong 1'.
Lê Huy Hoàng Hải và Dương Trà Mi
Dù đã 17 năm trôi qua nhưng tình yêu của anh Hoàng Hải và chị Trà Mi vẫn mặn nồng như thuở ban đầu dù đã trải qua không ít sóng gió thử thách. Để bây giờ khi nhìn lại một chặng đường dài bước cùng nhau, cả hai vẫn thầm cảm ơn một nửa của mình và muốn cùng nắm tay bước tiếp những ngày tháng ngày phía trước.
Yêu anh suốt đời nhờ… trận lũ lịch sử năm 1998
Ngày xưa, anh Hoàng Hải là chàng trai khá 'nổi tiếng' ở đất Huế vì… quậy phá. Bởi vậy ngay từ đầu vì sự 'nổi tiếng đó, chị Trà Mi đã không có ý định làm quen với anh rồi. Hồi đó anh là chàng trai sinh viên năm nhất, còn chị mới chỉ là cô bé học lớp 10.
Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào, sau cuộc thi Nữ sinh duyên dáng ở trường, anh vô tình biết đến chị (vì chị được giải Á khôi) và trở thành 'cái đuôi' bất đắc dĩ đi theo chị hàng ngày.
Đến tận bây giờ chị vẫn còn nhớ hình ảnh sau mỗi buổi học anh đứng sẵn ở cổng trưởng để đưa chị về, sáng lại đón chị đi học… Hồi ấy chị 'chảnh' lắm, không cho anh chở bằng xe máy mà bắt anh làm 'đuôi' đi theo sau vì chị không thèm 'quen' với anh, nhưng thời gian trôi qua, suốt một năm ròng anh vẫn kiên nhẫn làm 'cái đuôi bướng bỉnh'.
Thậm chí bạn bè chị còn cảm thấy 'xiêu lòng' trước sự chân thành của anh và vun vén cho anh chị. Cả đám bạn của hai người hẹn anh chị đi chơi rồi bỏ lại họ một mình. Và chính hôm 28/11/1998 chị đã nhận lời yêu anh.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Hoàng Hải và chị Trà Mi có lẽ là trận lũ lịch sử năm 1999, nhớ hồi ấy nhà chị ở vùng thấp nên nước ngập lên đến mái nhà. Hôm ấy là trước ngày sinh nhật chị, chị và bạn gái bị mắc kẹt ở trong nhà, không thoát ra ngoài được. Cả hai lúc đó vừa lạnh, vừa đói ngồi nói chuyện với nhau, vô tình nói đến anh thì chị buột miệng bảo giờ mà anh vào thì yêu anh suốt đời.
Trận lũ 1999 đã xe duyên vợ chồng cho anh Hải, chị Mi
Lúc đó chị và bạn cùng cười to và mơ màng đến chuyện không tưởng đó. Thế mà từ đâu văng vẳng bên tai chị tiếng anh gọi, cuối cùng thấy anh vào thật dù chị vẫn không tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nước ngập đến cổ, còn trên đầu anh là mì tôm và trứng cút. Chị cảm động không nói nên lời và có lẽ câu yêu thương đó đã làm nên duyên vợ chồng của hai người.
Yêu 7 năm, cưới 10 năm, tình 'càng uống càng say'
Nếu ví tình yêu của anh Hoàng Hải và chị Trà Mi như một vò rượu lâu năm, thì vò rượu ấy khiến người ta càng uống càng say. Yêu nhau 7 năm thì anh chị quyết định dọn về chung một nhà. Sau 10 năm nên duyên vợ chồng, 'thành quả' của anh chị là hai thiên thần đáng yêu bé Heo con và cu Nghé.
17 năm yêu và sống cùng nhau, bao xấu tốt có lẽ cả hai bên đều hiểu. Chị vẫn nhớ câu nói ngày xưa của anh 'lúc cả hai cùng nóng không cần biết ai đúng, ai sai, phải có người xuống nước để xin lỗi', lúc đó chị bảo 'thế thì anh xin lỗi em đi nhé!'.
Và đến bây giờ chị vẫn nhớ câu nói đó, khi anh giận thì chị sẽ im lặng chứ không 'lạm dụng quyền hạn' của mình. Đó cũng chính là bí quyết giữ lửa gia đình của anh chị.
17 năm yêu và sống cùng nhau khiến cặp đôi tình 'càng uống càng say'.
Tình yêu không đong đếm vơi đầy, cũng không so sánh như thuở mới yêu vì tình yêu của anh chị bây giờ ngoài yêu còn là cái tình, cái tình chồng vợ, cái tình của cha, của mẹ và luôn mong tạo dựng một mái nhà ấm cúng cho hai thiên thần nhí.
Dù cưới nhau đã lâu nhưng anh chị luôn muốn tạo sự bất ngờ cho đối phương, lúc là tấm thiệp xinh xinh cùng lời chúc mừng của chị và hai thiên thần dịp anh được thăng chức. Khi thì ngày sinh nhật anh, đợt vừa rồi nhà bị cháy nên bừa bộn công việc chẳng còn thời gian nghĩ đến sinh nhật nhưng đến chiều về thì anh nhận được một chiếc áo mà cả 3 mẹ con tặng.
Chị kể anh nghe cu Nghé nhắc mẹ phải mua quà sinh nhật cho ba, chỉ thế thôi nhưng hạnh phúc cứ dâng lên từng ngày, từng ngày một.
Tình yêu của anh Hoàng Hải và chị Trà Mi luôn khiến bao trái tim yêu thổn thức. Mới đây cả hai đã từ Huế đến Đà Lạt để kỷ niệm 17 năm yêu nhau bằng một bộ ảnh ý nghĩa. Có lẽ cuộc đời mỗi người cũng chỉ cần vậy, gặp một người mình yêu và yêu mình hết lòng, có một mái ấm nho nhỏ nhưng ngập tràn tiếng cười, ấy thế là hạnh phúc.
Một số hình ảnh khác của cặp đôi Hoàng Hải và Trà Mi: