Trong mấy ngày qua, dư luận lại xôn xao vì vụ việc của tiền đạo Mạc Hồng Quân và hot girl Ly Kute. Tạm gác lại chuyện ai là người phũ phàng, ai là người ruồng bỏ, cái thai đó của ai, chúng ta hãy nhìn xa hơn về quá khứ, zoom vào những câu chuyện khác của Công Vinh-Pha Lê-Lee Nguyễn, của Công Phượng-Hoà Minzy để xem tại sao những cuộc tình đó lại diễn ra và trong câu chuyện này, ai là người có lợi?
Chỉ sau một bức ảnh, tên tuổi của Hoà Mizy đã được hàng triệu người biết đến và nóng liên tục kể từ đó đến nay
Cầu thủ: Từ gã thợ săn thành kẻ bị săn
Các cầu thủ đẹp trai, tài giỏi và mang trong mình dòng máu nóng của đàn ông, lẽ ra họ phải là người đi tiếp cận, theo đuổi các cô gái để tìm hình bóng của đời mình. Nhưng trong câu chuyện này, mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Để có thể toả sáng trên sân bóng, các cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Công Vinh đều có tuổi thơ gắn liền với các lò đào tạo, với những buổi tâp bóng đến mệt nhoài.
Ngoại trừ lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG, hầu hết các nơi khác, các cầu thủ chỉ tập trung vào học đá bóng mà bẵng đi việc học văn hoá, học các kĩ năng mềm để chung sống với sự nổi tiếng.
Bởi thế, trên sân cỏ, họ lắt léo với trái bóng bao nhiêu thì ở ngoài đời, họ lại ngờ nghệch, nhút nhát bấy nhiêu. Còn nhớ 10 năm trước, khi Văn Quyến được làm đại diện của một nhãn hàng, khi xung quanh là các ca sĩ nổi tiếng, dạn dĩ với truyền thông thì lúc đấy, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam chẳng biết làm gì và lẩn tránh ống kính phóng viên.
Mặt khác, thu nhập của cầu thủ hầu hết đến từ tiền lương, tiền chuyển nhượng, tiền lót tay khi gia hạn hợp đồng. Những thứ này cao hay thấp phụ thuộc vào đẳng cấp, trình độ chuyên môn của cầu thủ ấy. Bởi thế, gắn mình với scandal tình ái, với họ chẳng có lợi gì.
Còn các người mẫu, diễn viên, ca sĩ thì khác. Sống trong môi trường ồn ào của showbiz, họ nhanh chóng dạn dĩ với truyền thông và quen thuộc với sự nổi tiếng. Cùng với bộ máy truyền thông chuyên nghiệp và các phóng viên ruột, họ có công cụ để điều tiết dư luận, tạo dựng scandal.
Không những thế, một ca sĩ trẻ đã từng tâm sự rằng: Họ rất cần xuất hiện thường xuyên trên báo chí để công chúng nhớ mặt, nhớ tên và tên tuổi của họ luôn nóng trong lòng khán giả.
Và từ cái sức nóng ấy, tiền bạc, hợp đồng sẽ đua nhau kéo đến.
Hơn thế nữa, việc cặp với một cầu thủ thì sẽ giữ được sức nóng bền lâu hơn và an toàn hơn các chiêu trò khác như khoe da thịt hay lộ clip nóng.
Chân dài săn cầu thủ như thế nào ?
Có hai cách cơ bản để chân dài tiếp cận cầu thủ là tận dụng các mối quan hệ và tạo ra những sự tình cờ. Và Pha Lê là người đã áp dụng được cả hai cách thứ ấy.
Trong chuyện tình ngắn ngủi với Công Vinh, Pha Lê đã nhờ mối quan hệ với thầy giáo của mình là Nguyễn Lân Trung, cũng là nguyên phó chủ tịch VFF mai mối.
Cuộc tính ngắn ngủi được pha lê kéo dài đến mấy năm trong khi Công Vinh phũ phàng tuyên bố không biết cô là ai
Trên trang cá nhân của mình, Pha Lê đã viết về những ngày lụt lịch sử ở Hà Nội năm 2008, Công Vinh lội nước vào phòng trọ cõng Pha Lê. Họ nắm tay đi ăn ở một trung tâm thương mại rồi bị cánh phóng viên bắt gặp.
Nhưng sau cú đánh đầu thiên tài để giành chức vô địch AFF cup 2008, không ai còn thấy Công Vinh đi với Pha Lê nữa mà thay vào đó là người vợ hiện tại- Thuỷ Tiên.
Và khi câu chuyện trở nên quá ồn ào, Công Vinh đã lên tiếng rằng: Không biết Pha Lê là ai.
Thua keo Công Vinh, Pha Lê tiếp tục cuộc đi săn mới với Lee Nguyễn. Ngày ấy, khi về Việt Nam, Lee Nguyễn là ngôi sao được ngưỡng mộ nhất. Anh ngập trong đống đô la, trong sự hò reo của người hâm mộ, trong sự săn đuổi của cánh phóng viên và là thượng khách của những bữa tiệc sang trọng.
Trong một lần đi bar, Lee Nguyễn gặp Pha Lê khi cô đang hát ở đó. Câu chuyện chỉ có thế nhưng Pha Lê đã tận dụng úp úp, mở mở về chuyện tình, khiến sự việc trở nên xôn xao đến nỗi cầu thủ này phải than thở trên mạng xã hội rằng: Chẳng biết cô ấy là ai.
Tuy thất bại liên tiếp nhưng sau 2 lần, Pha Lê từ một cô sinh viên bình thường, chỉ là người phụ hoạ cho Ngọc Sơn trở thành một người có tiếng tăm trong showbiz.
Cầu thủ sa sút - hot girl mang bầu
Tình cảm của các cầu thủ là chuyện riêng tư và chẳng ai có thể cấm đoán. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không biết cách cân đối, nó sẽ góp phần là sa sút phong độ. Còn với các chân dài, họ cũng phải đối mặt với những mạo hiểm khi yêu cầu thủ.
Nhìn lại hành trình của Công Phượng và Hoà Minzy, nếu như năm 2014, anh toả sáng trong màu áo U19 Việt Nam bao nhiêu thì sang năm 2015, anh nhạt nhoà trong vleage và đội tuyển u23 bấy nhiêu. Cá biệt, có những chuỗi 10 trận Công Phượng tịt ngòi làm người hâm mộ chán nản còn thầy Grachen thì xếp anh lên hàng ghế dự bị.
Công Phượng sa sút phong độ sau khi mối tình của anh và Hoà Minzy trở thành chủ đề của báo chí.
Còn Mạc Hồng Quân vốn là một tiền đạo tài năng, được đào tạo bài bản ở Cộng Hoà Séc, đã từng lập nhiều chiến công trong màu áo U23, nhưng nhìn cách anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn trong trận gặp Irag và Thái Lan gần đây, khó ai có thể hài lòng.
Đau đớn hơn, khi anh vừa gặp chấn thương dập xương bàn chân tối hôm trước thì đến ngày hôm sau, anh vừa phải chống nạng, vừa phải chống chọi với cơn bão truyền thông khi tin bạn gái cũ Ly kute có bầu lan tràn khắp các trang mạng.
Cuộc tình của Mạc Hồng Quân và Ly kute tưởng đẹp nhưng lại có cái kết không ai ngờ tới.
Về phía Hoà Minzy, tuy được hàng triệu người biết đến chỉ sau một tấm ảnh khoá môi nhưng cuộc sống của cô đã đảo lộn. Mọi hình ảnh, hoạt động luôn bị soi mói, có thêm nhiều antifan và thường xuyên sống trong sóng gió.
Nhưng nếu như Hoà Minzy và Công Phượng vẫn còn mặn nồng thì Ly kute đã phải chia tay Mạc Hồng Quân. Và cay đắng hơn là cô mang cái thai 3 tháng trong bụng và có nguy cơ nó sẽ sinh ra mà không có bố.
Xin mượn lời của nhà báo Minh Hải để kết lại câu chuyện này: Với chân dài, yêu cầu thủ là một chuyện mạo hiểm bởi yêu rồi cả nước sẽ biết, mà không tiến đến hôn nhân hay có thai ngoài ý muốn thì quá ê chề.
Còn với các cầu thủ, một là yêu người vô danh, hai là hãy bảo mật tất cả chuyện riêng tư để đảm bảo mình đang có một tình yêu đích thực.