Được biết, chàng trai trong bức hình tên Ji (23 tuổi) đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Nơi anh đang ra sức tìm kiếm “một nửa” của đời mình vào Chủ nhật (31/5) vừa qua thuộc khuôn viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, cơ sở Vũ Hán, Hồ Bắc.
Theo lời Ji, đây cũng là địa điểm anh gặp gỡ bạn gái cũ khi còn là sinh viên đại học, vì vậy anh chàng hy vọng có thể tìm thấy người yêu tiếp theo của mình ở nơi này. Ji cũng cho biết thêm, sau khi chia tay mối tình đầu, anh lao vào công việc và gần như không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương một lần nữa. Vì vậy, việc công khai mọi đặc điểm, tính cách của bản thân cùng tiêu chí chọn “ý trung nhân” là một cách vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian cho cả anh và các cô gái.
Trong tấm bảng lớn Ji dùng để “thuyết trình” trước các nữ sinh có rất nhiều yêu cầu anh đặt ra cho người yêu tương lai của mình liên quan đến mọi khía cạnh, từ hình thể, chiều cao, cân nặng, tuổi tác cho đến trình độ học vấn. Anh chàng cũng khẳng định sẽ có “1 tháng thử việc” để hai bên tìm hiểu nhau bước đầu, nếu thấy ổn thì mới tính đến chuyện lâu dài. Thậm chí, Ji còn “đề phòng” đến mức tuyên bố thẳng thừng rằng những cô gái sống kiểu “vật chất” sẽ không bao giờ “có cửa” với anh.
Hiện, tên tuổi và hình ảnh của Ji đang là một đề tài bàn luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người có mặt ngày hôm đó cũng khẳng định, không nữ sinh nào đáp lại màn quảng cáo tìm bạn gái của anh chàng.