1. Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là vào thời điểm gặp được người tốt hơn thì bản thân đã đem hết những gì tốt nhất của mình dành hết cho người cũ.
2. Có những người rất tốt, nhưng không gặp được thì còn tốt hơn.
3. Thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn. Bởi vì chỉ nhìn nhau một cái thôi là lại muốn có nhau rồi.
4. Cứ nghĩ đến anh đã là của người khác thì nước mắt không ngừng tuôn rơi.
5. Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như tim trăm ngàn mảnh cứa.
Ảnh minh họa
6. Thật ra cũng không sao cả, chỉ là ta không có đủ may mắn đến được bên nhau
7. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ em khóc đến không thở được vì anh.
8. Nói thật thì em sợ anh sẽ yêu người khác.
9. Gặp được anh, là may mắn. Nhưng em lại đánh mất đi quyền lợi vì anh mà rơi lệ.
10. Tôi có thể nghĩ đến viễn cảnh cùng anh nắm tay đến bạc đầu, cũng đã nghĩ đến tất cả những việc không có khả năng xảy ra với anh.
11. Em đối với anh vẫn tình đậm như cũ, nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng.
12. Nàng ở Hồng Lâu, ta ở Tây Du.
13. Bạn gái hiện giờ của anh nói cô ấy ngưỡng mộ tôi vì đã cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cùng anh. Nhưng tôi càng ngưỡng mộ người có thể cùng anh trải qua những năm tháng cả cuộc đời anh hơn.
14. Rất vui vì được gặp anh, cũng thật đáng tiếc vì gặp được anh.
15. Em từng ở trước mặt bao nhiêu người khoe về anh, bây giờ anh đã thành điều cấm kị của em.
16. Nếu gặp anh sớm hơn một chút, em sẽ đủ dũng khí để nắm tay anh đến tận cùng!
Ảnh minh họa
17. Không thể ở bên nhau, chính là gặp sai người. Gặp đúng người,không cách nào chia xa được.
18. Bạn cảm thấy 'Từ trước đến nay chúng ta chưa từng bên nhau' và 'Đến cuối chúng ta cũng không ở bên nhau', câu nào sẽ tiếc nuối hơn? Tôi không có cỗ máy thời gian, không có siêu năng lực, tôi chỉ biết anh chính là nắm cát tôi không thể nắm giữ, nhưng xin anh đừng để tôi phải mở to mắt nhìn anh rời đi.
19. Em biết có một ngày anh sẽ yêu em, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến ngày đó. Em biết vào tháng 13, ngày 32, ngày thứ tám, vào 25 giờ vào phút thứ 61 anh sẽ yêu em. Nên em sẽ đợi, dù có đợi không được, em vẫn cứ thích anh.
20. Lúc đầu không addfriend anh thì chúng ta có lẽ đã không có nhiều chuyện như thế.