Đừng tin những gì con gái nói
Đối với hotboy Ngoại Thương Đặng Đức Hiếu (SN 1993) thì ngày Valentine lại là lần thấu hiểu hơn câu: 'Đừng tin những gì con gái nói'.
Đầu tháng 2, Hiếu và bạn gái đã tổ chức ngày kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, tặng quà và bên nhau ăn uống rất linh đình. Và đến trước ngày 14/2/2015, cô nàng lại dặn dò anh chàng là không được tặng quà cho nhau nữa, chỉ đơn giản ở cạnh nhau hôm đó. Nhưng sự thật là…
'Đùng một cái vào hôm Valentine, cô ấy mang ra một chiếc bánh macaron nhân dâu tây hình trái tim đường kính 40cm (to nhất từ trước đến nay Hiếu từng thấy) cùng với một hộp quà (một chiếc áo len) tặng Hiếu! Hiếu bất ngờ và thực sự xúc động lắm. Nhưng kết quả của đêm hôm đấy là bạn gái giận và trách mình vô tâm là tại sao Hiếu không chuẩn bị quà. Mình vẫn phải xin lỗi suốt cho đến tận bây giờ luôn và là cái cớ để kể lể mỗi khi Hiếu làm sai điều gì đó. Con gái khó hiểu quá mà' - Đức Hiếu chia sẻ.
Cầu hôn… online
Đúng sáng ngày Valentine, anh chàng Phạm Thanh Bình (SN 1993) nhắn tin chúc mừng cô nàng Phượng (SN 1995) kèm với những dòng tin nhắn 'truyền thống' trong ngày lễ Tình nhân, anh chàng còn khiến Hải Phượng bất ngờ bởi lời cầu hôn… online.
Dù ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc, nhưng Hải Phượng vẫn 'chẳng đồng ý, cũng chẳng từ chối' mà chỉ hứa hẹn: khi nào học xong đại học sẽ đồng ý.
Màn tỏ tình online của cặp đôi.
Hải Phượng chia sẻ: 'Rồi chiều hôm đó mình trêu anh là cầu hôn không có nhẫn, thế là anh ý dẫn luôn đi mua đôi nhẫn bạc để đeo. Tính đến giờ đeo được 3 năm rồi.
Anh bảo đeo tạm nhẫn này khi nào cầu hôn thật sẽ có nhẫn đẹp hơn, vì cả 2 đang đi học nên cũng không muốn phung phí tiền'.
Tặng nhầm áo của mình cho chàng
Nhớ lại Valentine đầu tiên, cô nàng Trần Thị Phượng (25 tuổi, công tác tại Học viện Chính Trị CAND) chia sẻ: 'Thời điểm đó cách ngày tỏ tình của mình và anh hơn 5 tháng. Trước hôm đó, mình đi mua quà đến 10h tối mới về, mua áo len tặng người yêu, tiện mua cho cả mình luôn. Xong về cất hết vào tủ.
Sáng hôm sau, mình dậy từ 5h30 sáng để nhờ một người bạn anh ấy gửi hộ cho bất ngờ. Về nhà hồi hộp chờ kết quả…. Nhận quà xong, anh nhắn tin lại: 'Cám ơn em nhiều lắm, nhưng mà áo này vừa bé vừa màu hường anh có khi phải giảm cân rồi'. Buồn quá, mình đưa nhầm cái túi áo của mình cho anh ấy rồi'.
Tuy 'lên nhầm kiệu hoa' nhưng chiếc áo vẫn 'được chàng ưng ý' và giữ đến tận bây giờ.
Tự tay làm socola handmade tặng… cả nhà nàng
Thay vì cùng nắm tay nhau ra phố hít hà không khí Hà Nội ngày Valentine như bao cặp đôi, Lê Ngọc Ánh (22 tuổi, Hà Nội) và Đức Minh (24 tuổi, Hà Nội) lại lựa chọn cùng ngồi xem phim, pha trà, 'gặm' socola cùng nhau bởi cả hai đều 'sợ đám đông'.
Không chỉ điển trai, anh chàng Minh còn khiến Ánh 'đổ xiêu đổ vẹo' bởi sự khéo léo, khi tự tay làm nama chocolate tặng bạn gái.
Cô nàng Ngọc Ánh chia sẻ: 'Valentine, chỉ đơn giản là Minh làm nama cho mình và… cả nhà mình ăn vì quá nhiều .
Chắc tại tính mình không thích hoa lá rườm rà lắm, càng đơn giản kiểu vuông vuông, tròn tròn hơi méo một tí nhưng nhiều tình cảm thì mình thích hơn là đi mua sẵn một cái hộp trái tim rồi những thỏi hoa hồng... hoàn hảo kiểu không cảm xúc ý.
Minh thì cũng khéo lắm, cũng lọ mọ làm bánh cùng tớ, nấu nướng, quà cũng toàn tự gói, lúc trước chưa có 'gấu' còn làm chocolate cho bạn đi tặng người yêu mà'. (cười)
'Anh bận học trên Hà Nội' và cái ôm bất ngờ của 'soái ca'
Bận học Tiếng Anh trên Hà Nội, chàng sinh viên điển trai Phạm Việt Tú (SN 1995, du học sinh) đã nói dối bạn gái rằng bận học, không thể về ngày Valentine. Tuy nhiên, anh chàng lại lẳng lặng bắt xe về Hải Phòng, ôm bó hoa hồng cực to suốt chặng đường 120km để làm nàng bất ngờ. 'Soái ca' và bó hoa sớm trở thành tâm điểm của chuyến tàu hôm ấy.
Biết người yêu bận đi làm, Việt Tú đến thẳng nơi Quỳnh Mai làm việc, chỉ kịp tặng bó hoa, ôm cô nàng một cái rồi… bắt xe lên học tiếp.
Lê Thị Quỳnh Mai (SN 1995, Hải Phòng) chia sẻ: 'Lúc ấy cửa hàng đông quá, mình còn không nhận ra anh ấy. Đến khi mọi người xôn xao, chú ý đến bó hoa và anh chàng béo béo trắng trắng, mình mới nhìn theo. Thật sự mình rất hạnh phúc và bất ngờ vì lời nói dối ngọt ngào của Tú'.
Ảnh: NVCC