Từ kẻ thù thành anh em kết nghĩa đến màn tỏ tình qua Yahoo của số 1 và số 0
Bước vào mái trường cấp 3 Hồng Bàng (Hải Phòng), cô bạn Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh viên năm cuối, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng bởi sự cá tính, thân thiện và trách nhiệm.
Cũng bởi sự tin tưởng của tập thể, Thùy Linh luôn hòa đồng và dành tình cảm lớn cho bè bạn trong lớp. Duy chỉ có anh chàng Trương Hồng Sơn (SN 1994, bộ đội đóng quân tại Bắc Giang) là luôn nằm ngoài vùng sóng yêu thương này, luôn là đối tượng Thùy Linh ghét cay ghét đắng.
Cặp đôi Thùy Linh - Hồng Sơn
Vào cái tuổi ô mai ấy, ghét chỉ đơn giản là ghét, phải nói ra cho bõ tức. Giống như việc, dù ngồi ngay trên Hồng Sơn, Thùy Linh vẫn ngang nhiên cùng hội 'bà tám' ngày ngày nói xấu anh chàng.
Nhưng rồi dần dần chơi chung một nhóm, một tổ, cô bạn lại chợt nhận ra Hồng Sơn cũng có mặt tốt, hay hay, không như vẻ ngoài. Sự yêu, ghét của tuổi mới lớn chẳng mấy chốc mà chuyển hóa nhanh hơn cả tên lửa.
Từ kẻ thù ghét cay ghét đắng, Thùy Linh và Hồng Sơn bỗng trở thành… anh em kết nghĩa sau một vụ cá cược vui của hội bạn cùng nhóm. Rồi trong một lần sinh nhật bè bạn, cả hai cùng song ca một bài hát tuổi teen, cô nàng mới ngã ngửa, bởi giọng hát 'ngọt hơn mía' của anh chàng.
Sau buổi tối ấy, Hồng Sơn ngay lập tức nhắn tin cho Thùy Linh rằng đã thích cô bạn từ những ngày đầu nhập học, nhưng ngại cô bạn ghét bỏ nên chẳng dám nói ra.
Nhưng khôi hài một nỗi, đúng tối đó, Thùy Linh làm mất điện thoại, nên sáng hôm sau vẫn đi học rất bình thường, thản nhiên đi lướt qua Hồng Sơn làm anh chàng 'mặt ngắn tũn lại' vì tưởng bị từ chối.
Ngay sau khi biết được đó chỉ là hiểu lầm, anh chàng quyết tâm tỏ tình lần thứ hai, tán đi tán lại dù Thùy Linh kiêu căng ra trò.
'Rồi duyên số thế nào mình nhận lời yêu anh vào một chiều tháng 12, dù có khoảng thời gian tầm hơn tháng mình và anh không nói chuyện. Hôm đó là chiều ngày 20/12/2009. Anh tỏ tình với mình qua yahoo.
Ngày hôm ấy thì không đặc biệt nhưng ngẫm lại thì trùng một đống ngày lễ nên kỉ niệm khác, là đi đâu cũng đông như kiến như: 20/3 Quốc tế hạnh phúc, 20/10, 20/11'. – Thùy Linh chia sẻ.
7 năm 'tình trong biển tình' của cặp đôi số 10
'Tình trong biển tình', năm tháng đi qua, dù là bình yên hay dữ dội như sóng biển, họ vẫn nắm tay nhau để cùng đi chung một con thuyền tình yêu.
Những ngày đầu chính thức bên nhau, cô nàng vẫn vô tư sống cuộc sống độc thân vui tính, thản nhiên hò hẹn bạn bè tụ tập, chẳng để tâm đến việc mình đã có 'gấu'. Anh chàng hậm hực nhắn tin: 'Giáng sinh có người yêu mà anh lại phải ở nhà chơi Pikachu'.
Dù ấm ức với cô nàng như thế, nhưng vốn biết Thùy Linh vô tư, lại khá trẻ con nên anh chàng cũng chẳng để tâm. Thế rồi suốt mấy tháng yêu nhau, cô nàng vẫn…vô tư thế, vẫn gặp bè bạn nhiều hơn người yêu, khiến Hồng Sơn phải nhắn tin: 'Hôn em có phải viết giấy xin phép không?', khiến cô nàng chợt hiểu đã làm 'người anh em kết nghĩa' buồn lòng nhiều.
Món quà đặc biệt 1000 con hạc giấy tặng nàng
Từ đó, anh chàng quyết tâm đón đưa Thùy Linh đi học, dù bố mẹ cô nàng rất nghiêm khắc trong chuyện tình cảm, mà nhà nàng lại xa, còn đi qua cả một cây cầu dài, dốc.
'Thế mà anh cứ nằng nặc đòi đón mình. Mấy ngày đầu còn đi 2 xe, xong muốn lai mình, nên mình nói dối bố mẹ là em gái lai đi, lâu lâu bị nghi ngờ thế là nghĩ ra cứ đi 2 xe xong, gửi 1 xe ở bệnh viện đầu đường rồi anh lai mình đi học'. (cười) - Thùy Linh chia sẻ.
Mọi chuyện vỡ lở vào đúng dịp 8/3, dù nói dối là đi học nhưng ai dè bố mẹ cô bạn vẫn biết chuyện nên đợi sẵn Thùy Linh để cho một trận lôi đình.
Nhưng như nhiều thước phim truyền hình 'thanh xuân vườn trường' khác, anh chàng sợ Linh bị cấm túc, nên liều mình phi xa xuống gặp mẹ nàng xin lỗi. Bất ngờ thay, từ đó bố mẹ Linh cũng không quá khắt khe với cô bạn, dù ngoài miệng vẫn chưa đồng ý cho yêu đương.
Mặc sự cấm cản từ phía gia đình, Hồng Sơn vẫn cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân và thể hiện tình yêu để khiến phụ huynh 'nhà gái' an lòng.
Yêu nhau gần nửa năm, anh chàng gấp tặng Linh 1000 con hạc giấy.
Một lần cô nàng vô tình nói muốn đi Cát Bà (Hải Phòng) chơi vì chưa được đi bao giờ, Hồng Sơn đi làm thêm liền mấy tháng, cố tích cóp tiền để dẫn Linh đi chơi. Dù không phải chuyến du lịch 'sang chảnh', nhưng với cô bạn, đó đã là điều quá ý nghĩa.
Ngày Thùy Linh chụp kỷ yếu tại Hà Nội, 4h sáng Hồng Sơn đã dậy chuẩn bị rồi bắt xe từ Hải Phòng lên trường cô bạn để cùng chụp kỉ yếu, xách đồ, cầm đồ hộ cô nàng.
Có một người luôn đứng đằng sau làm chỗ dựa tinh thần trong mọi chuyện, với Thùy Linh, vậy đã là đủ rồi.
Không chỉ cãi cọ, cặp đôi này còn trái ngược nhau về nhiều mặt
Ngọt ngào là vậy, nhưng tình yêu, nào có thiếu sóng gió. Đặc biệt, tình yêu của họ còn chớm nở từ tuổi ô mai ngây ngô.
Hồng Vân (22 tuổi), em gái thân của cô bạn cũng chia sẻ: 'Họ có tình yêu gặp khá nhiều trắc trở, có nhiều cung bậc cảm xúc. Có đôi khi một trong hai người sai nhưng vẫn tha thứ được cho nhau để tiếp tục yêu. Một mối quan hệ nghiêm túc và cũng là tình yêu đẹp'.
Thùy Linh tâm sự: 'Yêu nhau lâu mà, lại còn học cùng lớp, ngày nào cũng chạm mặt, có thời gian ngày nào cũng cãi nhau, xong lần nào anh cũng dỗ mình trước.
Yêu nhau đến 4-5 năm, có thời điểm cả 2 chia tay cũng nửa năm, mỗi người có sự lựa chọn riêng, muốn tìm cơ hội mới, chắc duyên nó chưa hết nên sau nửa năm 2 đứa cho nhau cơ hội nữa'.(cười)
Giữa biển tình đầy sóng gió, những người yêu nhau, rồi cũng sẽ trở về với nhau.
Dù anh chàng cực thích đồ ngọt, cô bạn ghét cay ghét đắng nhưng Thùy Linh lại khá mũm mĩm, trong khi Sơn lại rất gầy, dù đã 'vỗ béo' cho nhau suốt nhiều năm.
Nếu Thùy Linh được bè bạn ví von là số 0, thì Hồng Sơn chính là số 1. Bạn bè luôn gọi vui họ là cặp đôi số 10 bởi ngoại hình 'không ăn nhập' cho lắm.
Nhưng dù trái ngược nhau đến mấy, họ cũng đã nắm tay nhau đi qua 7 năm nhiều thăng trầm. Vượt qua những sóng gió giữa biển tình, những người yêu nhau, rồi cũng sẽ trở về với nhau.
Ảnh: NVCC