Năm 2014, Thúy Hiền (hay còn gọi là Hiền Cao) lên đường đi du học, trở thành sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, ĐH Ứng dụng Haaga-helia, Phần Lan. Ngay khi vừa đặt chân lên xứ người, cô đã bất ngờ nhận được lời làm quen của một anh chàng ngoại quốc vì nhầm lẫn. Không ngờ, sau một vài lần gặp mặt, trò chuyện, hai người lại trở thành mối lương duyên khó tách rời.
Anh chàng đó là Samuli Koivu, còn gọi là Sam, hiện đang làm khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa học, ĐH Aalto, Phần Lan.
Cao Thúy Hiền và Samuli Koivu. (Ảnh: NVCC)
Tin nhắn gửi nhầm nhưng hữu duyên
Đầu tháng 11/2014, do ấn tượng với một cô gái trong một buổi biểu diễn nhỏ của Hội người Việt tại Phần Lan, Sam đã nhắn tin làm quen với Thúy Hiền. Cô gái Hà Nội đã thành thật cho biết rằng cô mới sang đây chưa lâu nên không đến tham dự buổi diễn đó, chắc là anh đã nhầm. Tuy nhiên, chính sự nhầm lẫn ấy đã kết nối hai người.
Họ cứ nhắn tin qua lại, trò chuyện với nhau hàng ngày. Do mới sang Phần Lan, chưa quen cuộc sống ở nơi đây nên Thúy Hiền đã nhắn tin hỏi Sam một vài điều cần thiết. Sam cũng nhiệt tình tư vấn, rồi ngỏ ý muốn được gặp mặt cô gái Việt.
'Mình luôn có thói quen đề phòng người lạ, nên mình chưa dám nhận lời gặp anh ngay. Một thời gian sau, khi tìm hiểu kỹ về Sam qua Facebook của anh, qua bạn bè, mình mới đồng ý gặp mặt.
Sau một vài lần từ chối lời mời từ Sam, Thúy Hiền chủ động hẹn gặp anh tại một quán café nhỏ vào một ngày tuyết rơi. Ấn tượng đầu tiên của cô nàng về Sam là một anh chàng cao ráo, mái tóc nâu sáng, mặc một chiếc áo khoác đỏ bước xuống từ tàu điện.
'Khuôn mặt anh thể hiện rõ ràng sự hứng khởi khi bước qua đường, lần tìm mình qua những ô cửa kính' - Hiền kể lại.
Đến lễ Phục sinh, Sam mời Thúy Hiền về nhà thăm bố mẹ anh ở một thị trấn nhỏ cách đó không quá xa.
'Mẹ anh cho mình xem những bức ảnh hồi nhỏ của anh và những video từ ngày anh là một đứa trẻ sơ sinh. Mình thấy được nguồn gốc, và cảm phục truyền thống hiếu học cũng như nề nếp gia đình gia giáo của anh' - cô kể.
Sau khi trở về từ gia đình anh, Sam đã chính thức ngỏ lời với Hiền khi hai người đi dạo trên bờ biển. 'Anh cúi xuống cầm tay mình và hỏi mình có muốn trở thành bạn gái anh không. Và đương nhiên mình đồng ý rồi. Có lẽ anh hiểu mình cần thời gian để tìm hiểu thật kỹ rồi mới nhận lời hẹn hò'.
Thúy Hiền cho biết thêm, Sam không phải là chàng trai ngoại quốc đầu tiên mình yêu và cô nàng cũng luôn có tư tưởng sẽ yêu và kết hôn với một người nước ngoài.
Nhận lời hẹn hò là một chuyện, nhưng để có cảm giác thật sự yêu thì cả hai người đã cùng nhau vun đắp và xây dựng mỗi ngày.
'Bởi cả hai không còn là cô bé, cậu bé mới lớn nữa, bọn mình không yêu theo cảm tính. Sau một thời gian dài bên nhau, khi hai đứa mới nhận ra nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, sở thích, lối sống, cách ứng xử… mới dám thừa nhận là đã yêu nhau' - Hiền cho biết.
Cô nàng cũng cho biết rằng, ngay cả câu 'Anh yêu em', Sam cũng mới nói với cô gần đây, sau gần 1,5 năm yêu nhau.
Cặp đôi làm quen và nhận lời bên nhau vì có nhiều điểm chung.
Chấp nhận hy sinh một vài lợi ích vì nhau
Trong khi Hiền bướng bỉnh, cứng đầu thì Sam lại là một chàng trai kiên nhẫn, dễ tính và chiều bạn gái, do vậy, giữa hai người cũng thỉnh thoảng xảy ra những bất đồng, tranh cãi nhưng nhanh chóng hòa giải.
'Mỗi khi hai đứa bất hòa, Sam luôn giúp mình bằng cách ôm mình thật chặt, dịu dàng hỏi han hoặc đôi khi anh im lặng. Sau đó thì hai đứa trò chuyện tìm cách giải quyết vấn đề chứ không giận dỗi nhau nữa. Bọn mình chưa bao giờ giận nhau quá 3 tiếng' - Thúy Hiền tâm sự.
Thúy Hiền học được đức tính kiễn nhẫn và cách đối mặt giải quyết mâu thuẫn không trốn tránh từ người yêu ngoại quốc. Nhưng đôi khi cô cũng 'phát điên' vì anh hay nói dài dòng, giải thích khoa học và cặn kẽ như một nhà triết học.
Khó khăn, thách thức thì nhiều, nhưng điều khiến hai người nhớ nhất đó là khi Thúy Hiền nhận được cơ hội thực tập bên Mỹ. Giữa tương lai và tình yêu, cô nàng đã phải đắn đo khá nhiều giữa việc đi hay ở.
Sau cùng, cô nàng quyết định từ bỏ cơ hội của mình vì cô cho rằng, cơ hội đi Mỹ có thể tìm lại, nhưng rất khó để có thể tìm được một người yêu tâm đầu ý hợp.
Quyết định là không hối hận, hiện tại hai người đang lo học tập để tốt nghiệp, sớm ổn định công việc tiến tới hôn nhân. Rồi sau đó cả hai lại tiếp tục cùng nhau học tiếp lên Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Anh và Mỹ.
'Chồng Tây, chồng ta'
Chưa có dịp về Việt Nam nên chưa bao giờ Sam được gặp mặt gia đình người yêu. Thúy Hiền cũng không hề giấu diếm gia đình và Sam thường xuyên nói chuyện với bố mẹ Hiền qua Skype. 'Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng bố mẹ mình cũng khá thích Sam' - Hiền chia sẻ.
Ngược lại, Hiền thường xuyên về thăm bố mẹ bạn trai và nhận được sự ủng hộ của mọi người. 'Noel vừa rồi, bố anh ấy còn đóng giả ông già Noel đến tặng quà mình nữa. Còn mẹ anh ấy thì nấu những món ăn thật ngon và cho mình cảm giác gia đình.'
Cô cũng cảm thấy may mắn vì được cả gia đình hai bên đều ủng hộ và không quan tâm lắm đến chuyện chồng Tây, chồng ta… bởi cả hai gia đình đều rất hiện đại trong tư tưởng.
Bản thân Hiền cũng không hề có sự phân biệt giữa chồng Tây, chồng ta, không so sánh ai hơn ai. Bởi: 'Thước đo giá trị người đàn ông phụ thuộc và cách anh ta được giáo dục từ gia đình, xã hội. Có nhiều chàng tây không có sự bảo ban từ gia đình vẫn trở thành kẻ tầm thường trong xã hội, vũ phũ, say rượu, thất nghiệp đó thôi.
Và có nhiều chàng người Việt yêu thương vợ con, biết chia sẻ việc nhà, tôn trọng phụ nữ, tư tưởng độc lập. Thế nên nếu ai nói chung chung rằng lấy chồng Tây hơn hẳn chồng ta thì mình thấy nó là một sự so sánh không chính xác.'
Hy vọng rằng, với bản lĩnh và tình yêu của mình, cặp đôi này sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc trong tương lai.
Hình ảnh ngọt ngào của Hiền và người yêu
Ảnh: NVCC