Người tôi yêu là một chàng trai Thiên Yết ‘chính tông’. Anh ấy mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là một chàng trai đa sầu, đa cảm. Với anh ấy, tình yêu thuần túy chính là cảm xúc và không được phép đùa giỡn.
Điều anh hay làm nhất không phải nói những lời yêu ngọt ngào động lòng người nhưng tôi vẫn cảm nhận bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian khi thường xuyên đón nhận nhiều hành động bất ngờ từ anh. Trong các cung hoàng đạo thì đây cũng là đặc trưng chỉ có Thiên Yết mới có.
Hình minh họa.
Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của các anh chàng Thiên Yết này là nhớ lâu thù dai, nhất là đối với chuyện tình cảm. Những khi bạn làm gì có lỗi, dù tha thứ nhưng anh vẫn sẽ canh cánh trong lòng lỗi lầm ấy và nhắc lại mỗi khi có dịp.
Đặc điểm chung của Thiên Yết là họ luôn mang cho mình một cảm giác sợ bị lừa dối, phản bội. Bởi theo truyền thuyết, đây là chòm sao được hồi sinh từ sự tan vỡ nên khi chấp nhận yêu bạn thì chắc chắn bạn đã có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến anh ấy. Đó là lý do vì sao tình yêu giữa chúng tôi luôn phải đề cao sự chân thành.
Đôi khi anh ấy cũng sẽ trở nên thực tế và bảo thủ nên vô cùng lo sợ thất bại. Đó cũng là lúc anh ấy cần duy nhất bạn ở bên cạnh, Thiên Yết chỉ muốn thể hiện sự yếu đuối với người mình yêu thôi đấy. Đừng bỏ rơi Thiên Yết những lúc như thế này, tình yêu chung thủy tuyệt đối chính là sự đền đáp anh ấy dành cho bạn.
Thiên Yết còn là một chòm sao chung thủy quá mức cho phép nên bạn cũng hoàn toàn có thể tin tưởng chàng trai thuộc chòm sao này sẽ không bao giờ ‘đứng núi này trông núi nọ’ vì trước khi khẳng định tình cảm dành cho bạn, Thiên Yết đã phải đấu tranh nội tâm rất lớn để từ bỏ những vệ tinh xung quanh.
Trong tư tưởng của Thiên Yết, tình yêu không phải trò chơi và có thể tiêu cực đến mức cả đời chỉ yêu sâu đậm duy nhất một người nên bạn đang là người may mắn đó đấy.
Đặc biệt, yêu một chàng trai Thiên Yết bạn sẽ không phải đau đầu giải quyết những vệ tinh xung quanh ‘thừa nước đục thả câu’ vì những chàng trai này một khi đã yêu thì mới phát tín hiệu còn lại sẽ không để bất kỳ ai trong mắt. Anh chàng sẵn sàng trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể nên vẫn được xem là chòm sao chảnh nhất hội.
Khi rơi vào tranh luận cùng Thiên Yết, đừng cố gắng chứng minh Thiên Yết sai bởi nếu có thật sự sai anh chàng vẫn sẽ cố cãi cho bằng được. Hãy im lặng và để Thiên Yết tự suy ngẫm, anh chàng sẽ tự nhận ra cái sai của mình và âm thầm sửa chữa chứ không hề muốn bị khui ra đâu nhé. Thiên Yết cực không thích bị bắt lỗi đâu.
Thiên Yết có một điểm yếu là hay ghen và ích kỷ nhất là trong tình yêu nên khi yêu một chàng trai Thiên Yết là cả một áp lực đè nặng nhưng chỉ cần biết tiết chế bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể tìm thấy được vì theo quy luật thì có yêu nhiều bao nhiêu thì ghen bấy nhiêu và cũng vì quá muốn độc chiếm bạn nên mới sinh ích kỷ. Bởi vậy, đừng dại kêu khổ trong hạnh phúc nhé.
Thiên Yết luôn mang cho mình một tính cách bất cần đặc trưng với mọi thứ xung quanh nhưng hãy biết rằng bạn là điều duy nhất Thiên Yết cần trong cuộc sống có phần khá tẻ nhạt của chòm sao này. Họ chỉ cần mỗi bạn khi cô đơn hay tủi thân nhất. Còn điều gì hạnh phúc hơn một tình yêu trọn vẹn như thế.
Điều đặc biệt nữa là Thiên Yết mang cho mình sự thẳng thắn mà có thể rước cho mình không ít kẻ thù và sẽ không ngần ngại làm tổn thương người khác chỉ bằng vài lời nói. Vì thế, chắc chắn tính cách này cũng sẽ khiến bạn không vui khi hẹn hò cùng anh chàng. Tuy nhiên, khi thật sự yêu bạn Thiên Yết sẽ tự tiết chế chính mình để phù hợp với bạn nên đừng ngại nhé.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng Thiên Yết là một trong những chòm sao khó yêu, khó chiều nhưng một khi đã đi được vào trái tim họ thì bạn sẽ khó mà bước ra bởi sự ấm áp ẩn chứa sâu thẳm trong vẻ mặt bất cần và sự lãnh đạm thường trực đối với những thứ xung quanh. Cái tôi yêu chính là sự bất cần mọi thứ nhưng chỉ cần mỗi mình tôi khiến ai cũng phải ghen tị.
Yêu một chàng trai Thiên Yết, hãy giữ anh ấy thật chặt và đừng vì những việc nhỏ nhặt mà từ bỏ một tình yêu vĩnh hằng mà nhiều người mơ ước.