Phụ nữ để yêu, đàn ông cũng vậy
‘Phụ nữ để yêu thương còn đàn ông, tôi nghĩ, cũng phải để như vậy. Người ta luôn kêu gọi việc bình đẳng giới nhưng, cõ lẽ, trong nhiều chuyện đang ưu ái phụ nữ quá đà, mà cái câu phụ nữ là để yêu như một biểu hiện rõ ràng vậy’, anh Lê Kiều Thuận, một phóng viên ở Hà Nội nêu quan điểm.
Anh Kiều Thuận: 'Phụ nữ hay đàn ông đều đáng được yêu thương'
Anh Thuận phân tích: ‘Thực tế đàn ông trong cuộc sống cũng có rất nhiều nỗi lo toan, bộn bề. Là thằng đàn ông nếu làm ít tiền hơn người yêu hay vợ thì sẽ mang tiếng là hèn kém, nên họ phải cố găng thật nhiều. Có nhiều người cố gắng làm lụng để vươn lên nhưng cũng vì vậy mà ít quan tâm tới người mình yêu, rồi phụ nữ vì thế mà lại tìm đến người đàn ông khác - vốn đã sung túc và không còn phải lo toan về tiền bạc nữa, để tìm được đồng cảm quan tâm và yêu thương’.
Quan điểm của anh Thuận cũng chính là ý kiến của nhiều người, bởi theo họ bất kì cá thể nào trong xã hội này, khi sinh ra cũng xứng đáng được yêu thương chứ không riêng gì phụ nữ.
Đàn ông để là chỗ che chở, là nơi phụ nữ dựa vào
Bạn Trần Tiến Thao (ở Gia Lai) cho rằng nếu nói ‘Phụ nữ để yêu thương’ trong một số hoàn cảnh thì nó là phù hợp. Phụ nữ sinh ra vốn là phái yếu, là để được che chở, để được quan tâm nhưng đừng lấy đó biện minh cho những ích kỉ.
Chị Thu Trang và anh Tiến Thao
‘Phụ nữ để yêu thương nếu người phụ nữ đó xứng đáng, có những người luôn nghĩ rằng Em chỉ để yêu trong khi gần như không bao giờ san sẻ tình cảm với bất kì ai. Phụ nữ dù sao cũng là người cần được che chở vậy nên đàn ông sẽ là người che chở cho phụ nữ. Phụ nữ để yêu, đàn ông để yêu phụ nữ’, Thao nói.
Đây cũng là ý kiến của chị Thu Trang (Hà Nội): ‘Đàn ông là chỗ dựa cho phụ nữ, cả về tinh thần và vật chất. Hai từ chỗ dựa đã nói lên tất cả!’.
Đàn ông để được chăm sóc
Đưa ra bình luận khác biệt nhất, hotgirl Vũ Trần Kim Nhã (thành viên nhóm BB&BG) cho rằng phụ nữ và cả đàn ông hãy ngưng nghĩ rằng mình phải làm cái này, cái kia cho phái yếu, bởi đơn giản, phụ nữ có thể làm được tất cả.
Diễn viên Kim Nhã
‘Ngày xưa tôi thích dựa dẫm vào đàn ông còn bây giờ thì hết rồi. Thích tự đi làm, có tiền tự xài khong cần xin ai. Thích thì mua vài bộ đồ cho người đàn ông của mình, tối về ủi đồ cho người đó. Với tôi, đàn ông là để được chăm sóc’, Nhã nói.
Cô cho rằng: ‘Đàn ông có nỗi khổ đàn ông, nếu phụ nữ để yêu thương thì đàn ông càng phải được nư vậy. Người đàn ông luôn chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội, nếu đàn ông không làm ra tiền thì dính ngay cho hai chữ vô dụng. Đàn ông chịu nhiều gánh nặng thì phụ nữ cũng nên san sẻ, cũng nên chăm sóc người đàn ông của mình. Tất nhiên, đó phải là những người đàn ông tử tế’.
Ngừng đòi hỏi nếu muốn được bình đẳng
Bạn Lý Mỹ Hoa
‘Theo tôi nghĩ thì nếu như ai cũng nghĩ rằng ‘Phụ nữ là để yêu’ thì khi bước vào một mối quan hệ sẽ dễ đổ vỡ ngay. Bởi trong mối quan hệ cả 2 đều phải cân bằng, không ai muốn mình thấp kém hơn người kia. Suy nghĩ ‘Em là để yêu’ là suy nghĩ ích kỉ... Tôi khẳng định là 99% nếu bước vào 1 mối quan hệ sẽ không tiến đến đâu!’, bạn Lý Mỹ Hoa (học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng).
Thực tế xã hội luôn đưa ra quá nhiều yêu cầu cho một người đàn ông, là địa vị, thành đạt, chỉn chu, hoàn hảo. Và phụ nữ vẫn luôn đấu tranh đòi quyền công bằng trong cuộc sống. Ai cũng cần được nhìn nhận, dù là phụ nữ hay đàn ông. Nói ‘Phụ nữ để yêu thương’ không có nghĩa đàn ông là để bị vứt bỏ.
Chris Khoa, chàng trai Việt đầu tiên được mời làm người mẫu cho hãng thời trang Abercrombie & Fitch, chia sẻ:
‘Trong xã hội truyền thống, đàn ông không chỉ đảm đương, quán xuyến công việc gia đình mà còn phải phát triển sự nghiệp, kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống đầy đủ, an toàn cho người mình yêu thương. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều phụ nữ thành đạt trong mọi lĩnh vực, và tất nhiên họ cũng có những hoài bão công danh của riêng mình.
Chris Khoa
Đàn để trở thành một người bạn đồng hành, một người cha mẫu mực, một người con ngoan. Nghĩa là, đàn ông cũng như phụ nữ cần sự yêu thương để làm động lực. Chúng ta đều kiếm tìm một chỗ dựa để sẻ chia những trắc trở, những gì ta đã gặt hái được trong cuộc sống’.