Những ngày gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau những dòng chat của một cặp nam nữ. Nội dung câu chuyện là có một chàng trai ngày ngày quan tâm đến một cô gái, dù cô gái ấy có lạnh lùng như thế nào thì chàng trai này vẫn ân cần, kiên nhẫn nhắn những lời yêu thương đến với cô gái.
Cô gái bị ung thư nên cố gắng che đậy cảm xúc để chàng trai không biết. Thế nhưng chàng trai này đã biết từ rất lâu rồi nhưng vẫn cố gắng vờ như không để cô gái không thấy mình yếu đuối. Cho đến một ngày cô rời bỏ thế giới và câu chuyện tình của họ đã kết thúc khi chỉ vừa mới chớm nở.
Sau đây là nội dung toàn bộ cuộc trò chuyện:
Những dòng tin nhắn này đang nhận được sự đồng cảm đặc biệt và được các bạn trẻ truyền tay với thông điệp: ‘Hãy yêu nhau khi còn có thể’.
Bạn Kiên bày tỏ: ‘Dù không biết câu chuyện là thật hay ảo nhưng thật cảm động và tiếc nuối cho một tình yêu như vậy. Hãy yêu khi còn có thể, dù chỉ là giây phút bên nhau thôi cũng đáng quý và trân trọng’.
Thành viên có nickname Chưa đặt tên đồng cảm: ‘Tôi đã khóc...vì tôi cũng có phần nào giống cô ấy. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn cô ấy… Hãy sống và hãy yêu khi còn có thể’.
‘Nếu bạn từng yêu ai hết mình như vậy, vì một người nhiều nhu vậy bạn sẽ hiểu được cảm giác đó… Cảm giác khi người mình yêu dần rời xa! Bạn Nguyễn Tiến An có phần buồn bã trong những dòng bình luận của mình.
Bên cạnh đó, không ít bạn lên tiếng cho rằng câu chuyện hư cấu và làm gì có người con trai nào được như vậy, đồng thời nhắc các bạn gái nên tỉnh ngộ vì ‘soái ca’ vốn chỉ có trong ngôn tình.
Tuy nhiên nhiều bạn lại bình luận, đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật của một cặp đôi người nước ngoài và được tác giả dịch lại bằng tiếng Việt.
Thành viên Linh Mũm Mĩm cho biết: ‘Đây là câu chuyện có thật nhưng đoạn hội thoại này được cover lại, bản gốc của câu chuyện là ở nước ngoài, tôi đã đọc câu chuyện này được vài tháng, cũng cảm ơn người đã dịch sang phiên bản tiếng Việt cho mọi người cùng đọc’.