Mưu sinh qua ảnh: Những người phụ nữ đội đá 'vá'... nghèo

Giữa cái nắng nóng như thiêu đốt, nhóm phụ nữ này vẫn cần mẫn với công việc vốn chỉ dành cho cánh đàn ông.

26/06/2015 09:00

Những người phụ nữ ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vẫn ngày ngày cần mẫn mưu sinh bằng công việc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông sức dài, vai rộng.

Chỗ nào có việc, chỉ cần gọi điện, những chị em phụ nữ sẽ đạp xe tới.

Anh Nguyễn Hữu Chiến, chủ xe bê tông chia sẻ: “Công việc nặng nhọc tưởng như dành cho đàn ông khỏe mạnh giờ phần lớn phụ nữ trong xã chúng tôi làm. Sau những ngày mùa, họ làm thời vụ vì tham công tiếc việc. Dù không bền sức được như đàn ông nhưng chị em lại rất cẩn thận và chăm chỉ”.

Công việc chủ yếu của các chị là ngồi máy tời, đội đá, xi măng cho máy trộn.

Công việc nặng nhọc nhất có lẽ là đội những thúng đá, cát, những bao xi măng hơn chục đến vài chục kg.

Một khoang máy bê tông chứa từ 10-12 chậu sỏi và 8-10 chậu cát và 1 bao xi măng.

Một khối bê tông các cô, các chị được trả 50 nghìn đồng.

Vừa bắt tay vào công việc khoảng 15 phút, đã thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt rám nắng, gầy gò…

Giây phút giải lao hiếm hoi của các chị, các cô.

Phải chứng kiến 1 ngày làm việc của các cô, các chị mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả mang tên mưu sinh.

Tranh thủ giặt chiếc áo dính đầy bê tông trước giờ về.

Theo Minh Nguyệt/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục