U23 Việt Nam và 45 phút lạc nhịp
Trước khi cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra, rất nhiều dự đoán đều cho rằng U23 Myanmar (6 điểm/2 trận) sẽ bắt chước U23 Philippines chơi phòng ngự số đông với quyết tâm thủ hòa U23 Việt Nam (4 điểm/2 trận).
Nhưng khi nhập cuộc, các học trò HLV Velizar Popov đã khiến U23 Việt Nam "giật mình" khi chủ động tấn công.
Nền tảng thể lực sung mãn cho phép U23 Myanmar lập tức chuyển đổi trạng thái rất nhanh sang phòng ngự chắc chắn, đeo bám rất sát các chân sút U23 Việt Nam mỗi khi mất bóng.
Sự lúng túng trong cách triển khai thế trận khiến các cầu thủ U23 Việt Nam chuyền bóng hỏng rất nhiều. Ngay cả những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có chất lượng tốt như Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng không phát huy được khả năng.
Bắt đầu bằng pha phá hụt bóng của trung vệ Thanh Bình ngay từ phút thứ 3, tạo điều kiện cho Lwin Moe Aung (số 7) thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Văn Toản; U23 Việt Nam chơi bóng thiếu hẳn nhịp điệu.
Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài sân Việt Trì (Phú Thọ) nhiều khi lại khiến những đôi chân U23 Việt Nam vốn không thanh thoát lại càng lóng ngóng. Bằng chứng là những pha xử lý rất thiếu an toàn nơi hàng thủ của Tiến Long, Thanh Bình và những đường phối hợp lạc nhịp trên hàng công.
Tất cả những gì U23 Việt Nam làm được đều xuất phát từ những tình huống cố định. Tiếc là 3 cú đánh đầu của Tiến Linh đều không đủ hiểm hóc để khiến thủ môn Pyae Thu bị khuất phục.
Chơi bế tắc, rời rạc, Lý Công Hoàng Anh và cả trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã thử vận may bằng những cú sút xa nhưng đều không thành công.
Nhận thấy vấn đề của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ dự bị khởi động từ phút 30 - một điều rất hiếm gặp và ngay đầu hiệp 2, ông đã thực hiện 2 sự thay đổi người: Công Đến vào thay Lý Công Hoàng Anh ở giữa sân, Văn Đô vào thế chỗ trung vệ Tiến Long.
Với sự thay đổi này, HLV Park Hang-seo đã trả Văn Xuân về cánh trái quen thuộc (đầu trận ông thử Văn Xuân đá cánh phải nhưng phép thử này coi như phá sản), Văn Đô đá cánh trái và Phan Tuấn Tài bó vào trong tạo thành bộ ba trung vệ với Việt Anh, Thanh Bình. Và từ lúc này, "cỗ máy" U23 Việt Nam mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
Hùng Dũng tỏa sáng
Phút 48, U23 Việt Nam mới có pha phối hợp nhuần nhuyễn đầu tiên chuẩn bài. Văn Đô và Công Đến (2 cầu thủ mới vào thay người) phối hợp chồng biên phải rất đẹp. Rất tiếc, Nhâm Mạnh Dũng lại sút hụt cận thành sau đường chuyền vào trong của Văn Đô. Ở tình huống dứt điểm tiếp theo, Hoàng Đức lại đá trúng vị trí thủ môn Pyae Thu đã đón sẵn.
Đội trưởng Hùng Dũng tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 1-0. Ảnh: Trọng Hải
Và bài "khoét" cánh trái của U223 Myanmar cuối cùng cũng phát huy tác dụng ở phút 76, khoảng 15 phút sau khi Văn Đô có pha đi bóng khéo léo bên cánh phải, dứt điểm quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn U23 Myanmar.
Lần này, quân bài chiến thuật Lê Văn Đô của thầy Park thoát xuống cực nhanh bên cánh phải như một mũi tên, xuống đáy đường biên ngang chuyền ngược trở lên "dọn cỗ" cho Đỗ Hùng Dũng dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.
Bàn thắng mang lại sự phấn khích cho gần 17 nghìn CĐV có mặt trên sân Việt Trì. Tất cả như quên hẳn màn trình diễn nhợt nhạt trong hiệp 1 của U23 Việt Nam. Và hơn hết, một lần nữa HLV Park Hang-seo lại cho thấy dấu ấn chiến thuật, khả năng "phản xạ" rất nhanh của ông khi có "vấn đề" trên sân.
Bàn thắng cũng cho thấy rõ vai trò của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng - người cũng đã có 1 bàn trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ở trận ra quân.
Bàn thắng giúp HLV Park Hang-seo có thể yên tâm hơn bởi khi Hoàng Đức, Tiến Linh chơi không tốt thì vẫn còn đó Hùng Dũng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm!
15 phút cuối trận đấu diễn ra dưới cơn mưa rất to. Sân trơn, bóng ướt khiến người hâm mộ lo lắng một chút trong những tình huống bắt bóng của Văn Toản - đặc biệt khi anh đã có pha bắt ói bóng đầu hiệp 2 sau cú sút không có gì nguy hiểm của Lwin Aung.
Nhưng rồi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng đã vang lên, U23 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0, có 7 điểm/3 trận và đã vươn lên dẫn đầu bảng A, hơn U23 Indonesia 1 điểm.
Diễn biến trận đấu:
HẾT GIỜ
U23 Việt Nam thắng Myanmar 1-0.
BÙ GIỜ!!!
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86': DỨT ĐIỂM!!!
Số 11 của Myanmar tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng chưa làm khó được Văn Toản.
81': CƠ HỘI!!!
Nhâm Mạnh Dũng băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không thành công.
76': VÀ...OOOOO!!! U23 VIỆT NAM 1-0 U23 MYANMAR!!!
Văn Đô nhận bóng bên cánh phải rồi chuyền ngược. Hùng Dũng có mặt đúng lúc, dứt điểm nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ hiểm hóc khiến tất cả chỉ còn biết đứng nhìn.
71': KHÔNG VÀO!!!
Tiến Linh nhả bóng rất vừa tầm để Hoàng Đức băng vào dứt điểm luôn bằng chân trái nhưng bóng lại chưa đi trúng đích.
61': ĐÁNH ĐẦU!!!
Văn Đô đá phạt góc và Tiến Linh là người đón bóng nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam đã đánh đầu ra ngoài.
59': DỨT ĐIỂM!!!
Văn Đô xử lý tốt bên cánh phải và tung cú dứt điểm ngay. Thủ môn Myanmar cần tới 2 nhịp mới bắt được bóng.
55': VĂN XUÂN DỨT ĐIỂM!!!
Văn Xuân dứt điểm từ chấm đá phạt. Bóng đi căng nhưng chưa đi trúng đích.
48’: CƠ HỘI!!!
Công Đến và Văn Đô phối hợp tốt bên cánh phải và Hoàng Đức đã tung chân dứt điểm. Đáng tiếc là thủ môn đối phương vẫn chơi tốt.
47’ : LẬP BẬP!!!
Văn Toản có pha xử lý rất lập bập dù đối phương dứt điểm không hề mạnh. Rất may, thủ môn này đã kịp sửa sai.
HIỆP HAI BẮT ĐẦU!!!
U23 Việt Nam giao bóng.
Người hâm mộ đang mong chờ bàn thắng mở tỷ số của đội bóng Đỏ
HẾT HIỆP MỘT!!!
Tỉ số vẫn là 0-0.
45’ : BÙ GIỜ!!!
Hiệp một có 2 phút bù giờ.
43': HOÀNG ANH DỨT ĐIỂM!!!
Bùi Hoàng Việt Anh nhận bóng ở giữa sân và quyết định tung cú dứt điểm từ xa. Bóng đi có lực nhưng thiếu chính xác.
39’: CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!!
Hùng Dũng đá phạt góc hướng vào cột gần và Tiến Linh băng cắt đánh đầu tốt nhưng hậu vệ Myanmar đã phá bóng trên vạch vôi.
36’: DỨT ĐIỂM!!!
Lý Công Hoàng Anh cố gắng đi bóng và tung cú dứt điểm ngay. Thủ môn của U23 Myanmar khá vất vả để cản phá.
31': CỐ GẮNG ĐỘT PHÁ!!!
Tuấn Tài cố gắng đột phá thẳng vào hàng hậu vệ đối phương nhưng chưa đem lại hiệu quả.
Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt
26': ĐÁ PHẠT!!!
Hoàng Đức được trao trọng trách đá phạt trước vòng cấm. Đáng tiếc là cầu thủ này dứt điểm trúng hàng rào.
21’: CỐ GẮNG PHỐI HỢP!!!
Hùng Dũng cố gắng chọc khe cho đồng đội trong vòng cấm nhưng không thành công.
16’: ĐÁNH ĐẦU!!!
Tiến Linh bật cao đánh đầu ngược sau đường tạt bóng của đồng đội nhưng người thắng tiếp tục là thủ môn của U23 Myanmar.
Cổ động viên cổ động rất sôi nổi trên khán đài
11': CƠ HỘI!!!
U23 Việt Nam được hưởng phạt góc và vòng cấm của U23 Myanmar khá hỗn loạn. Tiến Linh chọn chỗ tốt và bật cao đánh đầu. Đáng tiếc là thủ môn của đội bạn đã bắt được trái bóng.
10': HOÀNG ĐỨC SÚT PHẠT!!!
Hoàng Đức đá phạt từ bên cánh phải nhưng hậu vệ của Myanmar đã giải nguy bằng một cú đánh đầu.
6': TẤN CÔNG HAY!!!
U23 Việt Nam có đương tấn công hay, Hùng Dũng đánh đầu để Tiến Linh băng xuống nhưng hậu vệ Myanmar đã cắt bóng.
3': NGUY HIỂM!!!
Một tình huống lúng túng của hàng phòng ngự của U23 Việt Nam khiến thủ thành Văn Toản phải vất vả.
2': DỨT ĐIỂM TỪ XA!!!
Tiền vệ của U23 Myanmar đón bóng trước vòng cấm và quyết định vuốt bóng luôn. Văn Toản bay người nhưng bóng đi không chính xác.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
U23 Việt Nam khởi động
HLV Popov nói VN 99% vào bán kết
Đang tạm dẫn đầu bảng A, nhưng HLV Popov vẫn đánh giá cao nhất U23 Việt Nam, và đưa ra mức đặt cửa gần như tuyệt đối thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vào đến bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.
"Tôi cho rằng U23 Việt Nam sẽ có đến 99% cơ hội vào bán kết. Với tôi, U23 Việt Nam là đội mạnh nhất ở giải này vì các bạn chơi hay nhất, có lối chơi tốt nhất giải. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn có sự cổ vũ của các CĐV. Thời gian thi đấu của các bạn cũng khá thuận lợi nên cầu thủ có thời gian hồi phục nên gần như chắc chắn sẽ vào đến bán kết".
CĐV Việt Nam đổ về sân vận động cổ vũ đội nhà
Phóng viên Thái Lan: "U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á"
" U23 Việt Nam thực sự là một đội bóng hay, và sức mạnh của đội càng nhân lên khi được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. U23 Việt Nam đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á vào thời điểm này", phóng viên người Thái Lan, Tanit Earbsuk đưa ra đánh giá.
Anh nói tiếp: "Tôi cho rằng trận hòa với U23 Philippines vừa rồi cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Đó là một phần của bóng đá. Đội bóng nào đối đầu với U23 Việt Nam trên sân khách cũng phải chơi phòng ngự thôi, bởi nếu họ để lộ ra sơ hở, rủi ro trắng tay là rất cao.
Cá nhân tôi mong muốn U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp nhau ở bán kết. Đó sẽ là một trận đấu rất hay để đánh giá khả năng của hai đội".
HLV Park thử nghiệm cặp hậu vệ cánh
Lê Văn Đô mất vị trí đá chính sau khi chơi tệ ở trận Philippines. HLV Park xếp cặp hậu vệ cánh đá chính trước U23 Myanmar gồm Văn Xuân trấn giữ cánh phải và Tuấn Tài chơi ở biên trái.
Trong trận ra quân gặp U23 Indonesia, HLV Park xếp cặp hậu vệ là Văn Đô - Văn Xuân. Đến hiệp 2, thầy Park đảo cánh cho 2 hậu vệ và cho ra kết quả tích cực. Trong trận Philippines, Văn Xuân nhường chỗ cho Tuấn Tài.
Văn Xuân thường chơi trong vai trò hậu vệ trái ở CLB Hà Nội. Màn trình diễn tích cực của Văn Xuân trong 2 trận đã qua khi được xếp đá cánh phải là phát hiện mới của HLV Park.
U23 Indonesia gây áp lực cho Việt Nam
Trong trận đấu sớm vào chiều 13/5, thầy trò HLV Shin thắng Philippines 4-0. Với kết quả này, U23 Indonesia tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn Myanmar hiệu số.
U23 Việt Nam phải thắng Myanmar để tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua giành suất vào bán kết SEA Games 31.
BLV Quang Tùng: 'U23 Myanmar phòng ngự tệ hơn Philippines'
Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng U23 Myanmar không phải là đội bóng tốt và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nên tự tin ở trận đối đầu tối 13/5.
"So với Philippines, đối thủ chúng ta không thể chọc thủng lưới, U23 Myanmar phòng ngự tệ hơn. Họ có thể hình không tốt và tính kỷ luật cũng không bằng đối phương. Việc này đến từ việc Philippines có nhiều cầu thủ đến từ hoặc tập luyện lâu năm tại, châu Âu", bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nêu quan điểm cùng Zing.
"Philippines không thể kiểm soát thế trận trước U23 Việt Nam, vẫn có thể chọc thủng lưới 2 bàn vào lưới Myanmar. Tôi cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ghi được bàn ở trận đấu tới. Ngay cả khi Myanmar chơi phòng ngự chủ động", Quang Tùng tiếp tục.
Phân tích trận đấu
Không phải Indonesia hay bất cứ đội bóng nào khác, chính U23 Myanmar mới đang là đối thủ thách thức khó chịu của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31 năm nay. Bằng chứng là đội bóng này đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn sau 2 chiến thắng. Rõ ràng việc tận dụng điểm số triệt để này giúp cho Myanmar tự tin và có quyền nghĩ về tấm vé vào chơi trận bán kết.
Do đó sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như đội bóng này sẽ lại chơi một trận đấu phòng ngự triệt để như những gì HLV Velizar Popov từng thẳng thừng tuyên bố. Vị chiến lược gia này cũng không ngần ngại khẳng định '99% Việt Nam sẽ vào chơi trận bán kết'.
U23 Việt Nam được đánh giá rất cao
Chắc hẳn nhà cầm quân người Bulgaria này đánh giá rất cao đối thủ sắp tới của mình, thế nên việc ông Popvo nghĩ về một phương án tối ưu hòng kiếm về 1 điểm trước U23 Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Trên thực tế, U23 Philippines đã bị U23 Myanmar hạ gục với tỷ số 3-2 trong một thế trận mà đoàn quân của Popvo đã chơi lấn lướt. Cũng những con người ấy, thế nhưng khi U23 Philippines chạm trán U23 Việt Nam, họ lại khiến cho Tiến Linh và các đồng đội nản lòng vì không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Rõ ràng nhìn những gì đã diễn ra và kết nối chúng theo tính chất bắc cầu, U23 Myanmar đang thực sự là một mối lo nguy hiểm.
Thế nhưng nói gì thì nói, U23 Việt Nam vẫn đang là ứng viên số 1 trong việc giành tấm vé đi tiếp của giải đấu. Không thể nào luận chứng cho việc U23 Việt Nam hòa U23 Philippines, U23 Philippines thua U23 Myanmar thì nghĩa là U23 Việt Nam kém U23 Myanmar cả. Chỉ có điều nhìn nhận những khó khăn ấy là cách duy nhất giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp cận trận đấu sắp tới với tâm thế tiếp đón và một chiến thuật phù hợp.
U23 Myanmar vẫn còn nhiều yếu điểm
Về phía U23 Myanmar, dù đội bóng này có được 2 chiến thắng sau 2 lượt trận đầu tiên, thế nhưng để nói là đội bóng này nhuần nhuyễn hay quá mạnh thì không hề. Sự tập trung ở những thời điểm cần thiết là điều có thể nhìn thấy nơi các học trò của HLV Popov. Họ thắng U23 Philippines trong ngày mà đối thủ thủ mất đi lão tướng, nhạc trưởng Stephan Schrock ở khu vực giữa sân.
Còn trận đấu gặp U23 Timo Leste, thầy trò Popov cũng chỉ có được chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Dễ dàng nhận thấy trong một vài thời điểm cuối, đầu và giữa hiệp 2, U23 Myanmar luống cuống về tâm lý khi lập bập trong các tình huống xử lý bóng lẫn không thể triển khai được cách chơi một cách nhịp nhàng.
Về phần mình, U23 Việt Nam tất nhiên là không thể xem thường đối thủ ở trận đấu sắp tới. Thế nhưng có lẽ HLV Park Hang Seo cũng không cần phải quá lắng lo hay suy tính bài vở nhiều khi mà những niềm cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ vẫn còn rất cụ thể và hiện hữu. Vấn đề lớn nhất cần được nhà cầm quân này tinh chỉnh có lẽ là thước ngắm của các chân sút trước khung thành, một phép toán chuẩn xác hơn trong việc chuyển đổi từ cơ hội thành bàn thắng.
Thầy trò ông Park vẫn có cơ hội chiến thắng
Thậm chí phương án về việc xuyên thủng hàng thủ tương tự trận gặp U23 Philippines cũng cần được tính tới, phòng trường hợp đối thủ đổ bê tông hòng cầu tìm 1 điểm. Những phương án sáng tạo nhiều khả năng sẽ được trưng dụng và sự khác biệt cần được tạo ra sớm trước khi đối thủ thu quân về 'dựng xe buýt' trước vòng 16m50.
Win Naing Tun, Htet Phyoe Wai và Myat Kaung Khant là bộ ba trên hàng tấn công của U23 Myanmar được đánh giá là tương đối nguy hiểm. Cái tên mà Việt Anh và các đồng đội cần phải lưu tâm là Win Naing Tun, cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng, thực hiện 2 đường kiến tạo sau 2 trận vừa qua. Trên thực tế, U23 Myanmar cũng rất ưa thích việc thực hiện các đường tấn công ở hai bên cánh và đội hình cũng thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Khoảng trống chắc chắn sẽ bị lộ và đây là thời cơ tuyệt vời nếu như U23 Việt Nam có thể tận triệt khai thác.
Ở trận đấu gặp U23 Philippines, tiền vệ mang áo số 6 của Myanmar là Yan Kyaw Soe đã để đối thủ khai thác triệt để và chính cầu thủ này là người phạm lỗi dẫn đến bàn thua trên chấm 11m. Khoảng trống trước khung thành của U23 Myanmar chỉ có một mình Yan Kyaw trấn giữ và đó sẽ cơ hội để những chân chuyền thượng hạng như Hoàng Đức, Hoàng Anh hay Hùng Dũng phô diễn tài năng.
Đúng là U23 Myanmar đã tạo ra được những sự khác biệt đáng nể tại SEA Games 31 năm nay, thế nhưng U23 Việt Nam có đủ lý do và sự tự tin xen lẫn đẳng cấp để chấm dứt sự khác biệt đấy.