Chủ tịch xã Yên Cường sốc khi nhìn thấy thi thể bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định

Liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi bị sát hại ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, ông Nguyễn Văn Chiển - Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho biết, đích thân ông là người nhận được thông tin và lập tức có mặt tại hiện trường.

25/04/2021 17:42

google_Tiin.vn

Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại dã man trong nhà tắm gia đình trong khi két sắt bị mất 16 triệu đồng tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang gây chấn động dư luận.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Ý Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trưa 25/4, chính quyền và người dân xã Yên Cường đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân xấu số sau vụ việc đau lòng. Ảnh: Afamily

Trưa 25/4, chính quyền và người dân xã Yên Cường đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân xấu số sau vụ việc đau lòng. Ảnh: Afamily

Theo chủ tịch UBND xã Yên Cường, đến 22h đêm hôm qua, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn thành, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm nhân sự, thời điểm hiện tại vẫn đang được bảo vệ để đảm ản an ninh cho địa phương.

Một người thân của cháu bé (người duy nhất của gia đình được có mặt khi khám hiện trường) cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, nguyên nhân vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong đêm hôm qua, cảnh sát đã triệu tập một người đàn ông khoảng 40 tuổi, là hàng xóm với gia đình nạn nhân.

Ngoài người hàng xóm này, một nghi phạm khác được xác định là người quen của gia đình nạn nhân ở xã bên cạnh.

Hiện gia đình và người dân địa phương đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trao đổi trên Pháp luật và Bạn đọc, ông Nguyễn Văn Chiển - Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho biết, khoảng hơn 11h trưa hôm qua (24/4) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện cháu T. tử vong trong nhà tắm, ông trực tiếp đến gia đình anh H. để nắm bắt.

'Khi tôi đến thì người dân đã bế cháu ra chiếc giường rồi, trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Phải nói đây là vụ án mạng rất đau lòng. Tôi đã phải sốc khi nhìn vết tím ở cổ cháu bé, sau khi tìm hiểu thì trước đó cháu T. bị tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước', ông Chiển kể lại trong đau xót.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Chiển cho hay, bố mẹ cháu bé hàng ngày đi làm từ sáng đến trưa về, đầu giờ lại đi đến tối mới về.

'Hôm qua là thứ 7, cháu T, được nghỉ học, còn chị vẫn đi học bình thường, sáng hôm qua khi đi về phát hiện đứa em bất tỉnh trong nhà tắm nên đã hô hoán mọi người'.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24/4 tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (huyện Ý Yên), con gái anh L.V.H. khi về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước. Tại hiện trường, con trai anh H. có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, nhà anh H.còn bị lấy đi 16 triệu đồng.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được các nghi phạm ngay tối 24/4. Danh tính của các nghi phạm vẫn chưa được công bố.

Được biết, gia đình anh H. có 4 người con, bé trai bị sát hại là con trai duy nhất.

Theo Hương Ly (tổng hợp)/Gia đình và Xã hội
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất