Công an đã bắt được tài xế taxi lấy điện thoại của hai cô gái người Nga trên phố cổ Hà Nội

Vào khoảng 10h sáng nay (5/5), Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt được tài xế taxi có hành vi lấy 2 chiếc điện thoại của du khách người Nga vào sáng cùng ngày.

05/05/2022 13:30

google_Tiin.vn

Vào khoảng 4h sáng nay (5/5), Công an phường Hàng Bông nhận được trình báo của hai du khách người Nga về việc bị một tài xế taxi lấy mất 2 chiếc điện thoại khi đang nhờ sạc pin trên ôtô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bông phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh vụ việc. Đến 10h cùng ngày, công an phường đã bắt được tài xế taxi tên H. quê Nam Định, đồng thời thu được 2 chiếc điện thoại của hai nạn nhân - thông tin trên Vietnamnet cho hay.

Nội dung chú thích ảnh

Khu vực nơi 2 nữ du khách nước ngoài bị mất điện thoại

Nội dung chú thích ảnh

Hai chiếc điện thoại đã được trả về cho 2 nữ du khách. Ảnh: Người lao động.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xôn xao trước bài đăng về việc 2 cô gái quốc tịch Nga được cho là bị tài xế taxi  lấy mất 2 chiếc điện thoại iPhone lúc 3h sáng. 

Theo nội dung bài đăng cho biết, 2 cô gái là du khách người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày. 

'Họ gọi taxi lúc khoảng 2h45-2h50 tại vị trí như hình chụp. Do điện thoại gần hết pin, vào xe, họ nhờ tài xế cắm giúp sạc cả 2 máy điện thoại, rồi nói bác tài chờ vài phút để đổi 100$ sang tiền Việt. Họ vừa quay lưng, thì taxi đã phóng đi mất, mang theo 2 điện thoại Iphone 12Pro', người đăng tải viết. 

Tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu khóc của 2 cô gái trẻ đã thu hút nhiều sự chú ý của người qua đường. Có vài người đã tốt bụng gặng hỏi chuyện nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên 2 cô gái không thể chia sẻ gì thêm. 

Anh Hoàng Hải, một trong những người có mặt tại hiện trường đã tới hỗ trợ 2 vị du khách bằng chút ngoại ngữ ít ỏi. Sau khi trò chuyện và đưa cả 2 ra công an trình báo, anh cũng tận tình chở nữ du khách về lại khách sạn.

Nội dung chú thích ảnh

Một trong hai cô gái Nga bị mất điện thoại

'Lúc ấy tầm 3 giờ sáng, mình đang ngồi ăn bên vệ đường, thấy một có cô bé vừa chạy vừa khóc lóc. Mình biết tiếng nên ra nói chuyện với bạn ấy.

Lúc đầu bạn chống cự khá dữ, vì lúc ấy kiểu như sang chấn tâm lý. Mình nói mãi một hồi muốn giúp 2 bạn. Sau đấy có đưa cả 2 ra công an phường trình báo nhưng 2 bạn không biết tiếng Anh. 

Các đồng chí có nói nên về khách sạn, sáng mai ra trình báo hoặc lên Đại sứ quán sẽ tốt hơn. Sáng nay công an đã chủ động tới khách sạn gặp trực tiếp 2 bạn rồi', anh Hải cho hay.

Theo Luxia (Tổng hợp)/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất