Cứu sống nữ sinh uống 20 viên paracetamol để tự sát vì buồn chuyện gia đình

VOH - Nữ sinh uống 20 viên paracetamol để tự sát, may mắn được gia đình kịp thời phát hiện và đưa vào viện cấp cứu.

05/03/2024 12:21

google_Tiin.vn

Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố mới đây ghi nhận một trường hợp nữ sinh 15 tuổi tự sát bằng việc uống 20 viên Paracetamol 500 mg. May mắn, phụ huynh của em đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Tại đây, em được súc rửa dạ dày, tuy nhiên do lại nôn ói nhiều nên em được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố điều trị.

Khi nhập viện, nữ sinh tỉnh, thở đều êm, phổi thô, không ran, phế âm đều 2 bên, tim đều rõ, không âm thổi 70 lần/phút, bụng mềm, không chướng, không ghi nhận vết bầm, cổ mềm, không ban da, không dấu xuất huyết. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc Paracetamol.

Nữ sinh chăm chỉ học bài trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Hiện bệnh nhân đang được uống than hoạt 4 cữ mỗi ngày và truyền dịch 1,5 nhu cầu cơ bản hàng ngày nhằm bù đắp lượng dịch và điện giải.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân trẻ này đã cải thiện dần. Em đã tỉnh táo, nhận biết được xung quanh, tự thở khá, được khám và tư vấn tâm lý để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần.

Được biết, nữ sinh học rất giỏi, siêng năng, dù đang nằm điều trị nhưng bạn vẫn tranh thủ làm bài tập ở lớp. Hiện em là một học sinh thuộc trường Top tại khu vực, có ước mơ du học và mong muốn sẽ học ngành Y - Nha Khoa. Tuy nhiên, vì áp lực gia đình và không còn được tin tưởng mà bệnh nhân đã 'cả nghĩ' dẫn đến hành động trên.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân D.N.B.N. (15 tuổi, ngụ ở quận 12, TPHCM) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Khai thác bệnh sử, bệnh viện ghi nhận bệnh nhân N. học nội trú ở một trường thuộc địa bàn quận 12. Tối trước ngày nhập viện cô giáo vẫn tiếp xúc bình thường với em.

Trước khi nhập viện 3 giờ cô giáo gọi em dậy, em có mở mắt khi gọi, nhưng không dậy, lơ mơ, không trả lời, không sốt. Cô giáo sau đó phát hiện thấy 1 hộp thuốc Rotudin 30 mg trên giường của em, trong thùng rác có 10 vỉ Rotudin, 1 vỉ 10 viên, đã bóc hết vỏ thuốc.

Ngay lập tức cô giáo đưa em N. nhập viện địa phương, chẩn đoán ngộ độc thuốc an thần Rotundin, sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Các bác sĩ cho biết, khi nhập viện em N. đã mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên đều 2mm, không phản xạ ánh sáng, môi hồng/khí trời, SpO2: 98%, chi ấm, CRT <2s. Mạch quay đều rõ 70 lần/phút, HA: 110/70 mmHg. Thở đều êm 20 lần/phút, phổi thô, không ran, phế âm đều 2 bên, Tim đều rõ, không âm thổi 70 lần/phút. Bụng mềm, không chướng, không ghi nhận vết bầm. Cổ mềm, không ban da, không dấu xuất huyết.

Các bác sĩ chẩn đoán, em N. ngộ độc thuốc an thần Rotudin, được xác định vào giờ thứ 3 sau khi sử dụng.

Em N. sau đó được đặt nội khí quản có bóng chèn, thở máy; Rửa dạ dày, sử dụng than hoạt để loại bỏ thuốc Rotudin khỏi cơ thể; Truyền dịch 1,5 nhu cầu cơ bản hàng ngày nhằm bù đắp lượng dịch và điện giải bị mất do ngộ độc.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng của em N. cải thiện dần. Em tỉnh táo, nhận biết được xung quanh, tự thở khá, cai máy thở thành công, và cũng được khám, tư vấn tâm lý để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần.

Qua 2 trường hợp này Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố lưu ý, các phụ huynh cần quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên, bên cạnh việc học tập văn hóa.

Đối với nhà trường, nên phối hợp với chuyên gia tâm lý học đường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, kịp thời phát hiện các vấn đề tâm lý và hỗ trợ trẻ.

Theo Hà Bắc/VOH
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất