Ngày đầu làm “triệu phú”
Sau khi được cơ quan chức năng trao trả hơn 5 triệu yên Nhật vào chiều tối 2/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng đã cùng luật sư Hà Hải đến chi nhánh một ngân hàng tại khu vực Q.Phú Nhuận, để đổi toàn bộ số tiền yên Nhật trên sang tiền Việt Nam và mở tài khoản gửi tiết kiệm.
Sau khi nhận 5 triệu yên, chị Hồng đã mang đến gửi tại một ngân hàng ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều.
Tuy nhiên trong số 524 tờ (5 triệu và 240.000 yên), chị Hồng chỉ đổi được 400 tờ với giá 691 triệu đồng. Chị giữ 8 tờ còn đẹp làm kỷ niệm, còn lại 116 tờ bị rách nát cũng được chị gửi lại ngân hàng nhờ gửi sang Nhật Bản để đổi. Như vậy là sau hơn 430 ngày chờ đợi, chị Hồng đã thực sự được nắm trong tay số tiền gần 700 triệu đồng. Đó là số tiền mà cả đời quần quật đi thu mua ve chai, chị chưa từng dám mơ tới.
Ngày đầu được làm “triệu phú”, tinh thần chị Hồng phấn chấn khác thường. Suốt một đêm ròng vui đến quên cả ngủ, chị chỉ chờ trời sáng để đi thực hiện những tâm niệm mà mình từng ao ước. Đó là được chia sẻ tình cảm với cuộc sống khó khăn của những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh. Từ sáng sớm, sau khi nhận lời mời đến giao lưu trực tuyến với bạn đọc của một tờ báo trên địa bàn TP.HCM, chị Hồng cùng luật sư của mình đến thăm một cơ sở của Hội Người mù trên đường Trần Văn Quang, gần nơi chị trú ngụ (thuộc phường 10, Q.Tân Bình). Tại đây, chị trao tặng cho cơ sở 700kg gạo, 1 bộ máy tăng âm và 2 chiếc micro, với tổng trị giá khoảng 13 triệu đồng.
Chị Hồng cho biết, do thường ngày đi thu mua ve chai trong khu vực, nên chị hiểu rất rõ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của những người đang sinh sống ở đây. Mình đã cơ cực, thấy cảnh sống của họ chị lại càng thương cảm. Thế nên ngày nào chị cũng tâm niệm nếu như trời phật phù hộ cho có tiền, việc đầu tiên của chị là chia sẻ với những người có hoàn cảnh khốn khó như thế.
Chiều 3/6, sau khi thăm cơ sở của Hội người mù, vợ chồng chị Hồng cùng luật sư Hà Hải tiếp tục đến thăm và tặng 400kg gạo cho một ngôi chùa trên địa bàn quận 2. Đây là ngôi chùa hiện đang nuôi dạy rất nhiều em nhỏ mồ côi và trẻ em tàn tật. Được biết, trước đó khi Công an Q.Tân Bình vừa thông báo 5 triệu yên chắc chắn sẽ thuộc về mình, mặc dù chưa có tiền nhưng chị Hồng vẫn vay mượn những người trong nhà trọ hơn 2 triệu đồng, để mua sữa tặng những em bé trong ngôi chùa này.
Có tiền cũng lắm phiền toái
Được làm “triệu phú” một cách bất ngờ, vợ chồng người phụ nữ làm nghề mua bán ve chai đã tìm gặp và chia sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nhưng niềm vui mới vừa gõ cửa, thì nhiều phiền toái cũng ùa tới ngay trong ngày đầu làm “triệu phú”, khiến vợ chồng chị Hồng không khỏi... “choáng”.
Lúc 11h30 ngày 3/6, trên đường về nhà sau khi thăm cơ sở Hội người mù Q.Tân Bình, chị Hồng gặp một phụ nữ lớn tuổi đứng chặn ngay đầu hẻm. Sau vài lời than nghèo kể khổ, người này cho biết đang bị bệnh hiểm nghèo và muốn xin chị ít tiền về quê. Tình huống quá bất ngờ khiến chị vô cùng lúng túng. Song số tiền mình có không thể đem chi tiêu hay phân phát một cách tùy tiện, chị đành tìm cách từ chối khéo để khỏi mất lòng. Thế nhưng người này vẫn không ngớt tìm cách đeo bám.
Phiền toái nhất là khoảng 13h cùng ngày, khi chị Hồng vừa ăn cơm xong và đang chuẩn bị lên đường thăm cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi thì một phụ nữ khác xuất hiện. Vừa bước vào nhà, người này đã kéo áo lên “khoe” mình và chồng đang bị bệnh và đề cập ngay vào vấn đề chính là xin tiền. Trông người phụ nữ này cũng béo tốt, không hề có vẻ gì là bệnh tật, nên chị Hồng nhẹ nhàng từ chối. Xin tiền không được, người này quay sang chửi bới khiến nhiều người trong khu phố tỏ ra rất khó chịu. Chứng kiến sự việc, nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Riêng vợ chồng chị Hồng lúc này đành phải nhanh chân rời khỏi nhà trọ.
Tất tả chạy mà nào có được yên, vừa ra đến đầu đường lại gặp thêm một người khác tìm đến níu chân, cũng với “bài” cũ là nghèo khổ và bệnh tật. Chạy bở hơi tai mới thoát khỏi cảnh đeo bám, chị Hồng lắc đầu chua xót: “Hoàn cảnh mình cũng cơ cực chứ đâu phải giàu có gì. Chẳng qua được trời thương cho được chút tiền, nên mình đi san sẻ với nhũng hoàn cảnh cơ cực. Không phải vì chút tiền đó mà mình tiêu xài phung phí hay đem vung vãi vô tội vạ. Còn phải tiết kiệm để lo cho bố mẹ già, lo cho con cái ăn học nũa. Còn cả quãng đường dài phía trước đang chờ...”.
Hy vọng trong những ngày tới, chị Hồng không còn gặp phải những phiền toái, để toàn tâm toàn ý thực hiện tâm nguyện của mình.