Taylor Swift và những nguồn cảm hứng cho 'The Tortured Poets Department'
Album lần này không chỉ là câu chuyện tình tan vỡ của Taylor Swift với Joe Alwyn mà còn về hàng loạt nguồn cảm hứng khác trong hai năm qua.
17/05/2024 08:40

Ngay khi Taylor Swift công bố sẽ phát hành album mới mang tên The Tortured Poets Department tại lễ trao giải Grammy 2024, cả thế giới đã bàn tán và đồn đoán rằng đây là một album chia tay, đề cập tới tình cũ 6 năm Joe Alwyn của cô. Thế nhưng, khi album ra mắt, cả thế giới vỡ oà khi nó chính là con người Taylor Swift trong hai năm qua, được giãi bày và gói gọn trong album mới.
Hai tiếng sau khi phát hành, giọng ca sinh năm 1989 một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên bằng cách phát hành phần thứ 2 của album, gọi là The Tortured Poets Department: The Anthology, bao gồm 15 ca khúc nữa. 'Tôi đã viết rất nhiều bài thơ đày đoạ trong hai năm qua và muốn chia sẻ tất cả với mọi người. Và giờ câu chuyện không còn là của tôi nữa, nó là của các bạn' – Taylor chia sẻ.
Cảm hứng từ chàng trai tồi
(Ảnh: GC Images)
Trong khi khán giả chắc nịch rằng album lần này sẽ là sự trải lòng của ngôi sao nhạc pop về mối tình tưởng chừng như kéo dài mãi mãi với Joe Alwyn thì nhiều người đoán rằng nguồn cảm hứng lớn nhất lại là mối quan hệ ngắn ngủi với Matty Healy - giọng ca chính của ban nhạc 1975.
Taylor đang nói với khán giả rằng mối tình này không phải để thay thế nỗi mất mát sau một cuộc chia tay, rằng cả hai đã thực sự yêu nhau đậm sâu và mãnh liệt. 'Em yêu anh, điều đó huỷ hoại cuộc đời em' là câu hát lặp đi lặp lại trong Fortnight, kể về giai đoạn đầu tiên hậu chia tay: đau đớn và phủ nhận.
Giai đoạn phủ nhận này vẫn tiếp tục đi theo chủ nhân giải thưởng Grammy đến My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Nói về ca khúc của mình, Taylor chia sẻ rằng đó là phép ẩn dụ, nhìn dưới góc độ là đồ chơi yêu thích của một ai đó cho tới khi họ làm bạn tan nát và không còn muốn bạn nữa. Nữ ca sĩ nói tiếp: 'Nó giống như một bài hát về sự phủ nhận để bạn có thể vẫn sống trong thế giới này, nơi vẫn còn hy vọng cho một mối quan hệ độc hại, tan vỡ'.
Một số ca khúc khác dường như cũng đề cập tới mối quan hệ với Matty Healy là The Tortured Poets Department – nơi truy tìm 'tuổi thọ' cho mối quan hệ của họ, down bad cùng sự tự vấn bản thân về cách kết thúc một chuyện tình, I Can Fix Him (No Really I Can) và niềm tin ngây thơ rằng bản thân có thể khiến một chàng trai tồi thay đổi vì mình, những chỉ trích gay gắt dành cho tình cũ trong The Smallest Man Who Ever Lived…
Nhìn lại mối tình 6 năm
(Ảnh: Shutterstock)
Khi nhắc về Joe Alwyn, Taylor có vẻ nhẹ nhàng hơn, có lẽ bởi chuyện tình của họ cũng đã kết thúc một cách êm đềm như thế. Khi danh sách tên bài hát được tiết lộ, khán giả không mất nhiều thời gian để tin rằng So Long, London chính là lời đáp cho London Boy – ca khúc viết về người tưởng chừng sẽ là tình yêu cả đời của cô, Joe Alwyn.
Những ca khúc về nam diễn viên người Anh có phần đau đớn và tan vỡ, thể hiện nội tâm tổn thương của Taylor Swift. Những người hâm mộ tin rằng đó là lời tạm biệt cuối cùng của nữ ca sĩ dành cho một mối tình dài nhưng không thể kết thúc có hậu.
Cuộc sống dưới ánh hào quang
(Ảnh: Getty Images)
Việc sống dưới ánh nhìn của công chúng thực sự không dễ dàng như mọi người tưởng, đó là những gì Taylor Swift muốn nói trong những ca khúc của mình, từ Clara Bow tới Who’s Afraid of Little Old Me.
'Tôi viết vào một trong những khoảnh khắc cảm thấy cay đắng về những gì chúng ta đang làm với các nghệ sĩ với tư cách là một xã hội, một nền văn hoá' - giọng ca người Mỹ trải lòng – 'Chúng ta đã làm gì với những nhà văn, nghệ sĩ và những người sáng tạo? Chúng ta đã đưa họ vào địa ngục. Chúng ta xem những gì họ tạo ra rồi đánh giá nó. Chúng ta thích nhìn nghệ sĩ đau khổ'.
Trong khi đó, Clara Bow cũng nhắc tới nhiều ngôi sao nổi tiếng: Clara Bow, Stevie Nicks và cả Taylor Swift. Lời bài hát nói về cuộc đời của nữ ca sĩ khi phải sống dưới ánh hào quang với tư cách là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Thế nhưng, thế giới ấy không hề tươi đẹp như mọi người tưởng tượng.
Bản tình ca dành cho chàng vận động viên
(Ảnh: Michael Owens/Getty Images)
Không khó để nhận ra những bản tình ca trong album mới mà Taylor viết dành riêng cho bạn trai Travis Kelce của mình. Cụ thể, The Alchemy khiến những người hâm mộ phấn khích khi nữ ca sĩ nhắc tới nhiều ẩn dụ thể thao, như thể chính bạn trai cầu thủ là người đã kéo cô vào thế giới của NFL.
Một bản tình ca đậm chất Mỹ khác là So High School mang đậm tinh thần lạc quan, gợi nhớ về một thời Taylor Swift trẻ trung, năng động và trong sáng. Ở đó, ngôi sao toàn cầu được trở lại với cảm giác hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn như thể bản thân đang yêu thời trung học.
Link báo gốc:
Copy link
https://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/taylor-swift-va-nhung-nguon-cam-hung-cho-the-tortured-poets-department-20240516153119847.htm
- Nhà ven biển thích ứng với khí hậu ở Bình Thuận trên báo ngoại
- Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
- Dùng hung khí gây thương tích vì tự ái
- Mộ tập thể 3.000 tuổi ở Peru hé lộ cuộc thảm sát
- Ám ảnh tiếng kêu bí ẩn khi hỏa táng, chuyên gia giải mã sao?
- Israel tấn công dữ dội Gaza, hàng chục người dân thiệt mạng
- Lợi ích của mỡ lợn đối với sức khỏe
- Có gì trong hồi ký của Jimmii Nguyễn?
- TP HCM bất chợt tối sầm, nhiều nơi hứng mưa to
- Tâm sự của Liên Bỉnh Phát
- Công ty TNHH Cơ khí mạ Thiên Đông bị phạt 320 triệu đồng
- Cảnh báo lừa đảo đóng giả 'gái trẻ' để chiếm đoạt tài sản
- Chiếm đoạt tiền tỷ để đi thẩm mỹ viện giảm béo
- Xử phạt công ty sản xuất kẹo Kera cho Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục hơn 224 triệu đồng
- Cảnh báo thủ đoạt chát video, hình ảnh nhạy cảm để tống tiền
- Cái kết của nhóm xông vào quán cà phê ở TP HCM bắt thiếu nữ
- Chinh phục kỳ thi vào lớp 10 theo chương trình mới
- TP HCM: Một trường tiểu học có nhiều học sinh đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm
- 'Già gân' Liam Neeson bất ngờ lột xác, không thể bựa hơn trong 'The Naked Gun'
- Làm rõ đối tượng dùng kéo đâm người đi đường
- VKSND TP HCM nhận định vụ cấp sai 39.000 bằng lái xe
- Bắt đối tượng trốn truy nã vì môi giới mại dâm
- Tài xế 'bùng' phí đỗ ô tô ở TP HCM có thể phải hối hận
- Phim chuyển thể từ video game làm nức lòng khán giả trước thềm phát sóng
- Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống
- Huyện nói gì việc tuyển dụng 61 viên chức khi đang tinh gọn?
- Công an xã ở Quảng Nam bắt 'nóng' kẻ trộm đầy hình xăm
- TP HCM: Cảnh sát xử lý 1 phụ nữ đi xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội
- Bắt đối tượng chặn xe cướp điện thoại, vàng và tiền mặt
- Bị khởi tố vì giao xe cho thanh niên gây tai nạn chết người
- Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thu vé tham quan 40.000 đồng/người/lượt
- Ba thanh niên đi xe máy bị đuổi chém, 1 người tử vong
- Có gì ở 'Concert Chị đẹp' - 30 chưa từng là giới hạn
- Nội Bài tăng 17 bậc trong bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới
- MU Lục Địa VNG 'đốn tim' Mutizen với bộ ảnh Cosplay cực chất
- Ngang nhiên bắt người ở quán cà phê, băng nhóm giang hồ lãnh án
- Tiếng khóc xé lòng từ hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người chết
- Phục dựng gương mặt nữ nhân 3.500 tuổi, ngỡ ngàng dung mạo
- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị hầu tòa
- Bình Định chuẩn bị đấu khu 'đất vàng' gần 11.000m2
- Phát hiện 2 thùng giấy chứa thực vật khô nghi là ma túy
- 9 'chân dài' cùng 8 người đàn ông sử dụng chất cấm lúc rạng sáng
- TP Nha Trang phản hồi về việc chậm xử lý đơn tố cáo tự ý bán tài sản khi cưỡng chế
- Cầu Mã Đà nối Đồng Nai và Bình Phước sẽ khởi công trong tháng 6-2025
- Nam chính 'Khi điện thoại đổ chuông' được giảm 4 tỷ won tiền phạt thuế
- Công ty của Brad Pitt đàm phán sản xuất mùa 2 của series đình đám 'Adolescence'
- Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/4/2025: Thiên Bình đào hoa xấu
- Hot girl xứ Lạng khiến fan mê mẩn với vẻ ngoài 'ngọt lịm'
- Thiều Bảo Trâm khoe đôi chân 'kiếm Nhật' gây mê fan
- Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh