Mới đây, đám cưới ở Tô Châu, Giang Tô (Trung Quốc) nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn clip đăng tải, một cô gái đang làm náo loạn đám cưới của bạn trai cũ.
Chú rể và cô gái này yêu nhau suốt 7 năm nhưng không hiểu vì lý do gì mà cặp đôi 'đường ai nấy đi'. Sau đó, chú rể thông báo kết hôn với người khác, điều này làm cô gái vô cùng 'sốc'.
Trong clip đăng tải, cô gái kia không kìm nén được cảm xúc nên quỳ gối ôm chân chú rể, khóc lóc cầu xin. Chú rể có lẽ vì cảm thấy tội nghiệp khi chứng kiến bạn gái cũ như vậy nên đã nắm lấy tay cô dù có chút miễn cưỡng.
Cô gái ôm chân chú rể, khóc lóc không buông
Mọi người xung quanh vội vàng kéo cô gái đi nhưng cô vẫn ôm chặt chân chú rể không buông. 'Chúng ta ở bên nhau đã 7 năm. 7 năm yêu nhau anh đã quên rồi sao?', cô gái vừa khóc vừa hỏi chú rể.
Tuy nhiên, khác với thái độ của bạn gái cũ, cô dâu lại có biểu cảm trái ngược.
Cô dâu vẫn đang nắm tay chú rể nhưng không hề tỏ thái độ tức giận, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Dường như sự việc xảy ra trước mắt hoàn toàn không liên quan đến mình.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người tội nghiệp cô gái trẻ khi chứng kiến thanh xuân của mình giờ đã là chồng người ta. Dù vậy cả hai người giờ đã chia tay, quá khứ không thể lấy lại được nên việc chàng trai kết hôn với người khác là điều hoàn toàn có thể.
Số khác cho rằng dù đau khổ đến đâu cũng không nên làm loạn đám cưới người cũ, thậm chí ôm chân quỳ gối bởi như vậy sẽ khiến cả cô dâu, chú rể và đôi bên gia đình đều khó xử.