Mới đây, một nhóm tình nguyện viên Let Ai go home đã tìm thấy một người đàn ông nhặt rác trên đường phố Quảng Châu, Trung Quốc.
Dù được hỏi về hoàn cảnh nhưng người đàn ông nhất quyết không nói. Phải đến khi các tình nguyện viên dành nhiều thời gian thuyết phục, ông mới chịu bày tỏ nỗi lòng.
Hóa ra, người đàn ông họ Nghê, quê ở Hà Nam, đã lang thang ở Quảng Châu được 8 năm.
8 năm trước, sau khi cãi nhau với vợ, ông Nghê bỏ lại vợ cùng 4 đứa con và ra khỏi nhà trong cơn tức giận.
Trong những ngày tháng lang thang, ông kiếm ăn bằng cách đi nhặt rác.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người đàn ông bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với vợ.
Biết được câu chuyện, các tình nguyện viên đã liên lạc với gia đình ông Nghê. Ba người con của ông lập tức lái xe đến Quảng Châu để gặp bố. Sau đó, trước sự thuyết phục của mọi người và sự van nài của các con, ông Nghê đã đồng ý về quê đoàn tụ với gia đình.
Nhìn thấy người bố đã 8 năm không gặp, các con vừa mừng vừa tủi, vừa khóc vừa ôm bố tại chỗ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ông kiếm sống bằng việc nhặt rác.
Con gái của ông Nghê cho biết, gia đình đã tìm kiếm bố rất lâu, mẹ đã rất hối hận về những chuyện năm đó và khóc rất nhiều. Cả nhà đều đã đi tìm kiếm ông khắp nơi nhưng không thấy.
Cô gửi lời cảm ơn đến đội tình nguyện đã tìm kiếm và đưa bố cô trở về đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu xa cách.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hành lý của ông Nghê.
Hiện tại gia đình người đàn ông đã được đoàn tụ tuy nhiên câu chuyện này đã gây ra cuộc tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều người không hiểu lý do gì chỉ một chuyện vặt vãnh mà ông Nghê có thể bỏ lại 4 đứa con cho vợ. Thậm chí, ông phải đợi sự van xin, thuyết phục của gia đình mới chịu trở về. Dù là khía cạnh nào thì ông Nghê cũng đã không làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia đình.
Tuy nhiên số khác cho rằng, mình là người ngoài cuộc nên không thể biết nội hàm bên trong câu chuyện. Dù gì cũng chúc mừng ông Nghê đã đoàn tụ với gia đình sau 8 năm xa cách.