Một nách 2 con nhỏ vẫn thích ăn chơi
Được giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng, các trinh sát khẩn trương bắt tay vào cuộc.
Quá trình xác minh nhân thân Ngọc Anh, trinh sát làm rõ: Chồng đang đi tù, Ngọc Anh một nách 2 con nhỏ nên đã đưa cả về ở với bố mẹ đẻ trong căn nhà nằm cuối con hẻm nhỏ trong ngách của ngõ 280 Trần Nguyên Hãn.
Tuy nhiên, do đang treo trên đầu cái án 2 năm tù, Ngọc Anh biết mình sớm muộn gì cũng bị đưa đi thi hành án nên ít khi có mặt ở nhà; chỉ thi thoảng tạt té qua nhà đưa tiền cho bố mẹ nuôi con nhỏ.
Điều đáng giật mình, qua truy theo dấu vết đối tượng, trinh sát nắm được thông tin Ngọc Anh hay giao du với những đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Một trong những đối tượng ấy là Đặng Văn Hà, sinh 1990, ở thôn Hy Tái, xã Đồng Thái, huyện An Dương, đã có 2 tiền án.
Đi sâu tìm hiểu thì thấy trong hành trình bỏ trốn, Ngọc Anh đã dính vào 'cái chết trắng' và trở thành một kẻ cung cấp ma túy tổng hợp cho dân chơi ở các sàn nhảy, vũ trường.
Thường thì ban ngày không biết Ngọc Anh trốn ở đâu đó biệt tăm, nhưng cứ từ 21h tối hôm trước đến 3-4h sáng hôm sau, thị lượn một vòng quanh thành phố, thậm chí ra cả ngoại thành hoặc đi ngoại tỉnh đến các chốn ăn chơi để giao hàng' sau đó lần về nơi ẩn nấp để ngủ nghỉ.
Từ một đối tượng trốn truy nã bình thường, dây vào đường dây ma túy lớn, Phạm Thị Ngọc Anh phút chốc trở thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trong tầm ngắm của các trinh sát trở thành một thứ 'cá sộp'.
Ngọc Anh
Trước những tài liệu chứng cứ trinh sát thu thập được ban đầu, chỉ huy Phòng PC52 đã chỉ đạo Đội 2 tiếp tục tung quân bám sát mọi di biến động của Ngọc Anh, chờ cơ hội bắt truy nã đối tượng, nhân thể sẽ quăng mẻ lưới lớn làm rõ hành vi phạm tội mới của thị.
Khoảng 8h ngày 9/6/2016, trinh sát xác định Ngọc Anh đang có mặt ở khu vực cầu Giá thuộc xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên.
Khoảng hơn 1 tiếng sau đó, trinh sát nhận được tin thị đi giao 'hàng' ở ngoài TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nhận định giao 'hàng' xong thì cũng đã nửa đêm, khả năng Ngọc Anh sẽ nghỉ lại ở khu vực Bãi Cháy.
Tình huống bắt đối tượng đã hội tụ đủ những yếu tố và yêu cầu lãnh đạo đơn vị đã đề ra, ngay lập tức Đội 2 chia làm nhiều mũi trinh sát mật phục tại các điểm dự kiến khả năng sẽ di chuyển qua lại, đồng thời một tổ công tác do thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng, chỉ huy nhận lệnh lên đường trực tiếp truy bắt đối tượng.
Trắng đêm lùng 'cá sộp'
Thế nhưng, khi bám sát được đối tượng đến khu Vườn Hồng, Bãi Cháy thì anh em mất dấu vết đối tượng.
Triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Ngọc Anh đã lên đường quay về Hải Phòng và 2h sáng 10-6, thị đã có mặt trên phố Lê Lợi. Khẩn trương đến nơi thì Ngọc Anh đã đi mất.
Trò chơi đuổi hình bắt bóng giữa trinh sát với đối tượng diễn ra suốt đêm, trên một hành trình vài trăm cây số khiến anh em đều mệt mỏi, bụng dạ nôn nao, buồn bực vì bỏ bao công sức mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng đã thực hiện các công đoạn giao dịch nhận hàng - giao hàng và đang cầm theo trong người một lượng 'hàng' lớn nên phải di chuyển liên tục, bao giờ ngưng các công đoạn làm ăn, thị sẽ tìm một chỗ trú chân làm hang ổ ẩn nấp nghỉ ngơi qua đêm.
Đúng như nhận định của trinh sát, dừng ở phố Lê Lợi trong chốc lát, ngay sau đó Ngọc Anh lại rong ruổi đi về hướng đường 5, nhưng đến khu vực Quán Toan, quận Hồng Bàng, thị lại biến mất.
Tổ con chuồn chuồn đã đậu ở đây nhưng xác định đúng điểm cụ thể thì quả là bài toán khó.
Lúc này đã là 4h30 ngày 10/6, trinh sát phối hợp với lực lượng công an phường sở tại, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hồng Bàng kiên trì rà soát hơn chục nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.
Tìm đến khoảng 8h cùng ngày vẫn không ra manh mối gì; hầu hết khách ở các điểm lưu trú này đều là người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc đang làm việc và đi du lịch ở Hải Phòng.
Có lẽ nào đối tượng rời khỏi khu vực Quán Toan, thoát hiểm một cách ngoạn mục trước vòng vây trùng điệp của lực lượng công an đã giăng ra mà anh em không biết?
Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn nhà nghỉ “Ban Mai” ở khu đô thị Long Sơn chưa rà soát đến, đã mất công làm luôn thể.
QĐTN Phạm Thị Ngọc Anh
Khi được hỏi, vào khoảng 4-5h sáng hôm nay, có khách nữ nào vào thuê phòng thì lễ tân trực ban đêm cho biết là có. Đúng là tia sáng cuối đường hầm đã lóe lên, lễ tân thuật lại: Lúc ấy anh ta đang thiu thiu ngủ thì có 1 chiếc xe ô tô con màu trắng chở 3 khách đến, 1 nữ 2 nam.
Nữ đội mũ rộng vành kéo sụp kín mặt, xách túi du lịch màu xanh đỏ ra cầu thang máy chờ sẵn.
Lễ tân mải hướng dẫn nơi đỗ xe và làm thủ tục thuê phòng, giao chìa khóa phòng 501 cho khách nên cũng không nhìn rõ mặt người phụ nữ.
Đến 7h sáng cùng ngày, 1 khách nam xuống lấy ô tô đi, trên phòng còn lại một đôi nam nữ.
Không biết có đúng là đối tượng cần tìm không, nhưng đến nước này thì 5 ăn 5 thua thôi.
Trinh sát nhủ thầm với nhau như vậy và như thể trời giúp, đúng lúc này toàn khu bị sự cố mất điện khiến anh em đều có niềm tin nội tâm sẽ bắt được 'cá sộp'.
Trời nắng nóng thế này, không có điện, điều hòa tắt thì mấy ai chịu nổi khi trong nhà cửa đóng kín mít, trinh sát sẽ kiểm tra hành chính bình thường mà không làm khách mất lòng.
Thế nhưng khi khách ở các phòng đã lục tục đi ra hết, riêng phòng 501 vẫn im lìm, cả tiếng đồng hồ đôi nam nữ ở trong vẫn 'thi gan' cùng trinh sát.
Lễ tân gọi cửa xin vào phòng kiểm tra phòng có hề hấn gì không, nhưng chỉ vọng ra một tiếng nam giới 'Không cần đâu'.
Đối tượng Đặng Văn Hà
Chìa khóa phụ được đem lên, khi cửa bật mở, trinh sát hô to: 'Công an đây' thì cả căn phòng như vỡ tung những âm thanh tiếng lịch kịch của bàn ghế, tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng nước xả bồn cầu…
Từng ấy âm thanh đã tố cáo những việc làm khuất tất của đối tượng. Trong phòng đồ đạc tung tóe, bình ma túy đá tự chế vẫn để trên bàn chưa kịp phi tang, một đôi nam nữ đang ngồi trên giường run rẩy, khách nữ đúng là Phạm Thị Ngọc Anh mà trinh sát tìm mỏi mắt cả đêm mới thấy, đối tượng nam không ai khác chính là Đặng Văn Hà.
Nhanh chóng hai đối tượng được tách ra đấu tranh, tên Hà cứ lẩm rẩm nói đang phê ma túy đá không biết gì.
Còn Ngọc Anh bằng vài động tác nghiệp vụ vừa đánh vào tâm lý tình cảm gia đình và hành vi phạm tội của thị, trinh sát vừa chỉ ra con đường pháp luật sẽ khoan hồng đối với những người có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải.
Cả tiếng đồng hồ sau, Ngọc Anh mới run rẩy đứng lên chỉ nơi cất giấu tang vật bọn chúng mang theo.
Cơ quan công an đã thu trong chiếc cặp được đối tượng ném vào gầm giường một lượng ma túy tổng hợp lớn, gồm 4 túi nilon đựng các viên nén màu trắng có ký hiệu logo hình người và mặt sau có ký hiệu chữ R nặng 243,93 gam; 4 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nặng 273,39 gam; các viên nén màu cam chứa trong 42 vỉ nặng 87,4 gam…
Trước những vật chứng rõ ràng, hai đối tượng đã phải ký vào biên bản phạm tội quả tang.
Ngay sau đó, đối tượng và tang vật vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP thụ lý điều tra mở rộng.