Mục sở thị hoa anh đào nơi 'đường chân trời đã mất'

Thung thũng huyền thoại Shangri.La, dẫn đến từ tu viện Lạt ma giáo quanh năm có tuyết rơi này đẹp đến ngỡ ngàng trong mùa hoa anh đào bung nở.

17/04/2016 08:50

Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia 8X người Việt Mạc Kỳ Như gửi cho Tiin.vn. Anh thực hiện bộ ảnh trong cung đường du lịch kéo dài 12 ngày của mình khiến người xem ngây ngất trong vẻ đẹp của cao nguyên từng được nhắc đến là nơi 'đường chân trời đã mất'.

Trong hành trình từ Quảng Châu đến Lệ Giang, Côn Minh, Shangri.La chính là điểm kết tuyệt vời mà nhiếp ảnh gia này đã trải nghiệm.

Shangri.La là thung lũng tuyệt đẹp ở Vân Nam, được ví như thảo nguyên hạnh phúc được nhiều người gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp.

Vùng đất này gần với Tây Tạng và quanh năm có tuyết phủ. Qua cuốn tiểu thuyết 'Nơi đường chân trời đã mất' của nhà văn James Hilton thì thành phố này đã trở nên quá quen thuộc và đều một lần ước ao đến đây.

Với vẻ đẹp thiên nhiên bình dị nhưng vô cùng huyền ảo trong làn tuyết, đây là thành phố không thể bỏ qua trong lịch trình du lịch khi đến Vân Nam.

Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh chia sẻ về hành trình đến Shangri.La dài và mệt mỏi nhưng khi đến đây đã khiến anh không hề hối tiếc, và vô cùng phấn khích với đẹp như thiên đường ở đây. Tuy nhiên, trong 2 ngày dừng chân ở thành phố này, thời tiết không ủng hộ lòng người khi mùa này ở Shangri khá ẩm ướt và có mưa.

Những bức ảnh được ghi lại trong thời tiết như vậy nhưng khiến người xem không thể rời mắt bởi vẻ đẹp thiên nhiên mơ mộng, thiên thần sau làn tuyết trắng, đặc biệt là những cánh hoa anh đào bung nở như làm say lòng người.

Cùng chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh khác ở vùng đất thiên thần này:

 

Ảnh: Mạc Kỳ Như

Theo Minh/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục