Đoàn Mỹ Anh
Nhắc đến Đoàn Mỹ Anh lớp Truyền hình K31A1, hầu như tất cả sinh viên trong và ngoài trường Báo đều biết đến cô. Với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, Mỹ Anh đã gây thương nhớ cho không ít chàng trai.
Mỹ Anh thường được bạn bè gọi với biệt danh là “Trố”. Là người khá nhí nhố và bị bạn bè bảo là "điên điên", hay pha trò cho bạn bè, nhưng trong công việc, cô lại là người cầu toàn và nghiêm túc.
Bằng tài năng và sự duyên dáng của mình, Đoàn Mỹ Anh đã đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Press Beauty 2012 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ đó đến nay, cô nàng cũng sưu tập cho mình một kho thành tích khủng đúng chất “con nhà người ta”.
Với mơ ước trở thành một Biên tập viên truyền hình, Đoàn Mỹ Anh có một sự năng động hiếm thấy khi cùng lúc thử thách mình ở nhiều vai trò khác nhau trong những hoạt động mang tính đặc thù của trường: Trưởng ban đối ngoại Sóng Trẻ 10; Phó BTC Sóng trẻ Festival, Press Beauty, AJC Voice...; Phó bí thư Liên chi đoàn Phát thanh - Truyền hình; Trưởng ekip EBOX – CLB Truyền hình sinh viên STV; Phó chủ nhiệm CLB AMC - Đội Văn nghệ xung kích…
Mỹ Anh nhận được Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Với bằng tốt nghiệp loại Giỏi, Mỹ Anh cũng là một trong số ít những sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam.
Hà Thảo Anh
Hà Thảo Anh sinh ngày 23/5/1993, là cô nàng lớp trưởng nhiệt huyết của lớp Báo In K31-A2, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Suốt 4 năm học đại học, cô nàng luôn giành được học bổng dành cho học sinh khá, giỏi của trường với thành tích cao trong học tập cũng như nhiều phong trào hoạt động của trường.
Ngay từ khi mới bắt đầu bước vào trường, Thảo Anh đã tích cực tham gia cộng tác viết bài cho nhiều trang báo như báo điện tử. Ngoài ra, cô nàng này còn cộng tác trong vai trò CTV truyền thông của VTC online.
Thảo Anh được nhiều bạn sinh viên trong trường nể phục bởi là người nắm giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các hoạt động đặc trưng của trường, như: Trưởng ban nội dung câu lạc bộ báo chí truyền thông CJC, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Báo chí Điều tra IJC, Trưởng ban nội dung sự kiện Phút cuối 2014…
Hà Thảo Anh có điểm tổng kết 4 năm học đứng thứ 2 toàn khoa. Mới đây, Thảo Anh cũng là Đảng viên mới của ĐCS VN. Đây là niềm mơ ước của nhiều bạn sinh viên Báo chí.
Tống Hoàng Hà My
Tống Hoàng Hà My sinh ngày 1/9/1993, học lớp Xã hội học K31 trường Báo. Hà My thường được bạn bè gọi với cái tên đáng yêu Smilemy vì luôn đem lại tiếng cười cho mọi người.
Hà My là gương mặt nổi bật tại các hoạt động về Đoàn, hội, những chương trình tình nguyện trong và ngoài trường. Đặc biệt, trong 4 năm gắn bó dưới mái trường Đảng, những thành tích mà cô nàng đạt được khiến nhiều đoàn viên phải ngưỡng mộ.
Cô nàng từng nhận được Giấy khen của Đoàn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền về “Sinh viên có thành tích trong tổ chức và hoạt động Đoàn” trong 4 năm học từ 2011-2014, Giấy khen của Đoàn Học viện Hành chính Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Mùa hè Xanh năm 2012, 2013.
Cô nàng này có sở trường làm đồ handmade, đóng kịch, viết lách và làm mẫu ảnh. “Hãy luôn cố gắng là chính mình, suy nghĩ mọi chuyện đơn giản và làm những việc mình thích” là phương châm sống của Hà My để chinh phục con đường tương lai.
Phạm Thị Hà Anh
Là sinh viên lớp Xã hội học K31, Phạm Thị Hà Anh cũng là một gương mặt xinh xắn và giỏi giang Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Năm học 2014-2015, Hà Anh đạt được danh hiệu sinh viên xuất sắc của trường, đồng thời được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam. Trong 4 năm học tập tại trường, Hà Anh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động của khoa, trường.
Cô gái xinh xắn này đã nhận được Giấy khen của BCH Đoàn Học viện chính trị Quốc gia và BCH Đoàn Học viện Báo chí và tuyên truyền vì đã có thành tích đoàn xuất sắc, Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2014 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khen tặng.
Hà Anh chia sẻ rằng, những tháng ngày học tập và hoạt động tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền mãi là kỷ niệm đẹp nhất mà cô bạn sẽ không thể nào quên.
Lê Viết Thi
Lê Viết Thi là một chàng trai có tình yêu báo chí cuồng nhiệt, thường được bạn bè biết đế với cái tên Nam Thi. Đây cũng là bút danh của chàng trai trẻ khi cộng tác viết bài cho các cơ quan báo chí.
Sinh ngày 18/3/1994 tại Hà Nội, chàng trai cung Song ngư cho biết bản thân là một người có tâm hồn nghệ sĩ, luôn bay bổng, lãng mạn.
Ngay từ khi còn là cậu học sinh cấp 3, Nam Thi đã theo đuổi niềm đam mê đối với báo chí khi trở thành cộng tác viên cho những trang báo viết về tuổi học trò. Chính tình yêu báo chí là nguồn động lực to lớn giúp Nam Thi quyết tâm thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Không dừng lại ở việc viết bài, Nam Thi còn là một chàng trai đa-zi-năng khi luôn thử thách mình trong những vai trò khác nhau, lần lượt ở các thể loại báo in, báo hình và báo phát thanh.
Nam Thi từng là nhân viên truyền thông trẻ nhất của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng dành cho giới trẻ, làm MC cho một chương trình truyền hình với phóng sự văn hóa về mảnh đất Hà Giang. Thỉnh thoảng nếu có cơ hội, Thi cũng hay đi học phát thanh bản tin, truyện, quảng cáo…
Ở trường, hiện tại Thi đang là đội trưởng đội Văn nghệ Xung kích, nối tiếp các anh chị khóa trước và cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một người lãnh đạo.
Chia sẻ về ngành báo, Thi cho biết, đây là một ngành đòi hỏi tinh thần trẻ trung, năng động, không ngại khó khăn vất vả và phải luôn học hỏi, học hỏi thật nhiều để có nhiều kiến thức về đa lĩnh vực. “Khi trở thành một nhà báo, mình sẽ được trải nghiệm nhiều điều, gặp gỡ nhiều con người, hiểu thêm nhiều khía cạnh cuộc sống trong xã hội, đây là một nghề tuyệt vời.”, Thi nói.
Vũ Thế Anh
Được biết đến là một nhân vật khá nổi tiếng và "quyền lực", được mệnh danh là "Ông trùm Confession", "chàng trai trường Báo có vẻ ngoài cực giống hotboy Huỳnh Anh"... chính là những điều miêu tả về anh Thế Anh .
Đẹp trai, dễ thương, đa tài và thân thiện, đặc biệt luôn đầy nhiệt huyết và đam mê với các hoạt động xã hội,có trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi công việc. Vì thế mà sau 4 năm bảng thành tích, các hoạt động đã tham gia của anh chàng đã dài dằng dặc và khá ấn tượng.
Bên cạnh việc nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các câu lạc bộ truyền thông, đối ngoại của trường, Thế Anh còn được biết đến khi có giọng hát ngọt ngào ấm áp và từng lọt vào Chung kết cuộc thi Tìm kiếm phát thanh viên và người dẫn chương trình Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Bí quyết thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền