Những ngày qua, thông tin bên bề xoay quanh ông Hồ Nhân - người đang dính vào lùm xùm tình ái với nữ ca sĩ Hiền Hồ được nhiều người đặc biệt quan tâm. Doanh nhân Hồ Nhân là con rể của bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group. Bà là mẹ của 5 doanh nhân có sự nghiệp lẫy lừng ở những lĩnh vực khác nhau, gồm bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (VERA), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP).
Nhắc đến bà Nguyễn Thị Sơn, nhiều người vô cùng kính nể bởi bà được mệnh danh là 'nữ cường nhân' của giới kinh doanh Việt Nam, gây dựng sự nghiệp và làm nên tên tuổi của Sơn Kim Group. Bà còn là Nguyên Phó Tổng thư ký tại Trung Ương Hội Luật Gia Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế thuộc Hội luật gia Việt Nam tại Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế - IBLA.
Đặc biệt, bà còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS, THPT Duy Tân tại TP.HCM.
![]()
Bà Nguyễn Thị Sơn.
Trường Duy Tân nằm ngay vị trí trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh (quận 10, giáp ranh với quận 3, quận 11, quận Tân Bình). Đây là ngôi trường được đầu tư bởi Tập đoàn Giáo dục Đông Nam Á SEAEDI. Ngôi trường này nổi tiếng với cơ sở vật chất xịn xò, trang thiết bị hiện đại, thu hút nhiều học sinh thành phố theo học.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trường THCS - THPT Duy Tân (Ảnh website của trường)
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà Nguyễn Thị Sơn góp mặ trong nhiều hoạt động của trường (Ảnh website của trường)
Điều khiến nhiều người bất ngờ là học phí của ngôi trường này thuộc hàng trung, không quá cao như nhiều người vẫn tưởng. Mức học phí dao động từ 3 đến 5 triệu/tháng tùy từng khối học.
![]()
Mức học phí được công khai trên website của trường (Ảnh chụp màn hình)
Bà Nguyễn Thị Sơn từng chia sẻ trên báo chí, trong 2 năm vừa qua, khi tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp, bà và cộng sự đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động của Trường liên cấp Duy Tân. Nhưng với bà, những khó khăn là động lực thúc đẩy bà cùng các cộng sự tìm ra cách làm mới, hướng đi khác để không bị ảnh hưởng quá lớn.
Bản thân là Sơn đã có nhiều năm chèo lái con thuyền kinh doanh của gia đình khi chồng bà qua đời. Bà từng chia sẻ: 'Các con tôi lúc đó còn nhỏ, con gái lớn 17 tuổi, con trai út mới 9 tuổi. Buổi sáng đưa các con đến trường, buổi chiều đón về công ty chơi ở sân công ty, các con tôi có điều kiện vào nhà máy phụ với các cô chú công nhân cắt chỉ, xếp hàng.
Mùa hè tôi đi công tác cũng cho các con theo, lúc thì Hà Nội, lúc ở Moscow… Tôi không ngờ các con tôi lại học hỏi được những kỹ năng sản xuất hàng thời trang cho sự nghiệp sau này (khởi nghiệp của các con tôi đều bắt đầu từ ngành may mặc thời trang).
Các con tôi học trung học phổ thông ở các trường công lập tại TP HCM. Khi vào đại học tôi cố gắng lo cho các con tôi học ở nước ngoài và được tự do chọn ngành yêu thích.'
Bà cũng chia sẻ quan điểm không ép buộc con cái phải theo nghề của cha mẹ mà để con tự do lựa chọn theo đuổi đam mê riêng của mình.