Đối với các bậc cha mẹ ai cũng mong muốn con cái có được môi trường học tập thoải mái. Để con cái được học hành tử tế như những đứa trẻ khác, một số bậc cha mẹ đã phải chắt bóp, làm đủ nghề để kiếm tiền. Họ không dám chi cho bản thân mình nhưng lại tiêu tiền không tiếc tay vì con, chỉ mong tương lai con tốt đẹp hơn.
Mới đây, hình ảnh người cha quấn chăn bông để chắn gió cho con ngồi sau thoải mái làm bài tập được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo những hình ảnh được đăng tải có thể thấy người cha đang lái chiếc xe đạp điện nhưng cách ăn mặc của ông rất lạ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha trùm chăn bông đằng trước vừa để chắn gió vừa để làm chỗ tựa chắc chắn cho con.
Cơ thể ông được quấn trong một chiếc chăn bông lớn và cố định phía trước bằng dây thừng. Cậu con trai ngồi ở ghế sau đang lặng lẽ làm bài tập trên chiếc bàn nhỏ, trên bàn học có một chiếc đèn tích điện.
Cậu con trai có thể ngồi thoải mái dựa lưng vào người bố rất vững chãi. Sỡ dĩ người cha làm như vậy vì muốn chắn gió lạnh thổi vào người con. Cậu bé có thể yên tâm hoàn thành bài tập ở ghế sau.
Lý do cậu bé phải làm bài tập vội vàng như vậy vì trước đó hai cha con đã bán hàng cả buổi tối. Cậu bé phải phụ bố bán hàng, nhà lại ở xa, nếu để chờ về đến nhà mới làm thì đã quá muộn. Chính vì thế người cha mới nghĩ ra cách này vừa có thể chắn gió cho con, vừa tạo ra chỗ ngồi vững chãi để con yên tâm làm bài.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cậu bé ngồi phía sau lặng lẽ làm bài tập.
Hành động của ông bố người khiến người xúc động nhớ đến cha của mình.
'Lúc còn nhỏ tôi cũng hay lép mình sau lưng bố như vậy, cảm giác thật ấm áp, cả thế giới đã có bố lo cho rồi'.
'Cách làm này thực sự rất hiệu quả, có thể che chở cho đứa trẻ khỏi mưa gió'.
'Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, hi vọng cậu bé sau này có thể chăm chỉ học hành thành tài.'
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mặc dù biết rằng cách làm này nguy hiểm nhưng người cha cũng không còn cách nào khác tốt hơn.
Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng cách làm này của người cha quá nguy hiểm, nếu như chăn bông vướng vào xe thì phải làm sao. Điều này cũng không an toàn khi tham gia giao thông, nhất là vào tối muộn như vậy. Hơn nữa việc vừa đi đường vừa học như thế rất có hại cho mắt của đứa trẻ.
Nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, tất nhiên người cha biết việc này nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác tốt hơn. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của nhiều người vì cho rằng ngoài kia còn nhiều số phận đáng thương hơn mình rất nhiều.