Vào đêm trước khi gây án, Lục Hải Thanh đang ngồi học thì đột nhiên nghe thấy có người đang chơi bài "Blooming Life" trong ký túc xá. Vốn là người thích âm nhạc nên Lục Hải Thanh ngay lập tức đặt bút xuống cuốn sách và không kìm được mà ngân nga vài câu. Bàn tay của cậu cũng gõ lên bàn theo nhịp của bài hát.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phòng ký túc xá của hai nam sinh.
Không ngờ, Đằng Cương người ở cùng ký túc xá, cảm thấy cậu đang cố tình làm phiền mình nên cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Lục Hải Thanh không hiểu tại sao Đằng Cương lại tức giận như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ. Mặc dù đã hát nhỏ lại nhưng Đằng Cương vẫn tỏ ra khó chịu và đập cuốn sách anh ta đang đọc vào mặt Lục Hải Thanh.
Sau đó cả hai đã lao vào đánh nhau, chỉ khi được bạn cùng phòng can ngăn 2 nam sinh mới dừng lại. Cả hai đều có vẻ rất đau nhưng sau khi được bạn bè giảng hòa, Lục Hải Thanh đã dịu xuống và không để tâm nữa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sinh viên bị sát hại là Lục Hải Thanh (bên trái) và hung thủ bên phải.
Tuy nhiên, Đằng Cương thì lại không như vậy. Hôm sau, khi nam sinh tỉnh dậy và thấy trong thùng rác có một chiếc áo phông bị hỏng trong trận đánh nhau ngày hôm qua, sự tức giận của cậu ngày càng dâng lên.
Đằng Cương nghĩ rằng Lục Hải Thanh hoàn toàn không coi trọng bản thân, thậm chí còn thách thức mình hết lần này đến lần khác và có ý định giết người để trút giận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nam sinh Lục Hải Thanh - người bị sát hại.
Sau đó, Đằng Cương đi mua một con dao và bia rồi trở về phòng ngủ đợi Lục Hải Thanh. Lúc này nam sinh đã uống rất nhiều rượu trong khoảng thời gian đợi. Nhưng đã đợi rất lâu mà Lục Hải Thanh vẫn chưa về. Vì vậy Đằng Cương đã chạy đi tìm và thấy Lục Hải Thanh đang học trong thư viện. Lục Hải Thanh thấy Đằng Cương thì vẫn chào hỏi bình thường nhưng ngay sau đó đã bị đâm nhiều nhát dao dẫn đến mất mạng.
Sau khi giết người xong, Đằng Cương không sợ hãi cũng không hoảng sợ, vẻ mặt rất bình tĩnh. Có vẻ như khi làm điều này tức là cậu đã biết trước số phận sắp tới của mình, hoặc đây là kết quả mà bản thân cậu đã theo đuổi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đằng Cương bị mắc bệnh trầm cảm và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Ngay cả khi cảnh sát đến bắt Đằng Cương cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác mà bình tĩnh đối mặt. Trên thực tế, Đằng Cương đã bị trầm cảm và có thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhiều lần muốn tự tử và thường xuyên tự làm hại bản thân. Nhưng mẹ của Teng đã giấu nhẹm chuyện này để tránh cho con trai mình bị kỳ thị ở trường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cả hai là bạn học từng rất thân thiết, ngay cả Lục Hải Thanh hôm sau vẫn cười với Đằng Cương chứ không nghĩ mình sẽ bị hại.
Cô nghĩ rằng Đằng Cương chỉ làm tổn thương bản thân mình, nhưng cô không ngờ con mình lại có thể giết cả bạn học. Đằng Cương khai rằng mình bị trầm cảm và muốn tự tử hoài nhưng không dám nên đã chọn phương pháp cực đoan là ‘đổi kiếp này sang kiếp khác’. Trong trường hợp này, mẹ của Đằng Cương cũng đáng trách, khi biết con trai mình có vấn đề về tâm lý, bà đã che giấu và không khai báo.
Chính điều này đã khiến người mẹ bị chỉ trích nặng nề. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của con mà còn làm hại cả người khác. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều phụ huynh hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con cái mình nhiều hơn, tránh để xảy ra các trường hợp không đáng tiếc.