Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, thời điểm này đa số mọi người không phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền mà chỉ cần chăm học và có những người bạn tốt. Chính vì vậy khi kết thúc cấp 3, nhiều lớp đã không quản ngại khó khăn, hay tiếc tiền mà đầu tư chụp những bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt để lưu giữ lại các khoảnh khắc đẹp nhất ấy.
Thế nhưng không phải lớp nào cũng thống nhất được với nhau, mới đây một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nữ sinh khóc lóc nức nở khi thuyết phục cả lớp chụp kỷ yếu khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Clip: Nữ sinh khóc nức nở vì lớp cấp 3 không chịu chụp kỷ yếu, từ lớp 10 đã không có 1 tấm ảnh tập thể. (Clip: @ngocnhi0307).
Trong đoạn clip được lan truyền, nữ sinh vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: 'Các bạn hãy thử xem lại tất cả tấm ảnh chụp từ năm lớp 10, chưa một bức ảnh nào có đủ thành viên lớp, lúc thì thiếu đứa này đứa kia. Bây giờ chụp ảnh kỷ yếu cũng không đủ. Thầy chủ nhiệm thì luôn muốn đi liên hoan, hay đi chơi với lớp cho đầy đủ nhưng các bạn cũng không đi'.
Xung quanh nữ sinh, một số bạn cũng nghẹn ngào rơi nước mắt khi nghe những gì mà cô bạn nói. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội Tik Tok clip nhanh chóng thu về lượt tương tác khủng với gần 400.000 lượt yêu thích và bình luận.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Theo nữ sinh ngay cả khi thầy chủ nhiệm muốn liên hoan, tạo kỷ niệm gắn kết lớp học các bạn cũng không đi.
Dưới clip cũng có không ít ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều bạn cho rằng cả lớp đã học chung với nhau 3 năm cấp 3, cùng trải qua biết bao vui buồn. Kể cả có những hiềm khích giữa thành viên này với thành viên khác nhưng không thể để ảnh hưởng tới cả tập thể. Việc chụp ảnh kỷ yếu cũng không tốn quá nhiều chi phí vì thế tại sao không thử cùng nhau chụp một lần, biết đâu sẽ tạo thêm kỷ niệm đẹp với nhau?
Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng, nếu các bạn đã không thích thì cũng không nên gượng ép. Vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những tấm ảnh bất động, vô tri vô giác, sau khi chụp xong chưa chắc đã được xem lại. Nếu thật sự coi nhau là bạn thì sẽ nhớ đến nhau, gặp nhau, đi họp lớp sau khi ra trường chứ không phải chụp kỷ yếu. Hơn nữa, nhiều bạn gia đình không có điều kiện thì việc bỏ ra vài trăm đến một triệu cho việc chụp kỷ yếu quả thật là một gánh nặng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhiều bạn xung quanh cũng xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến nữ sinh khóc.
Một số bình luận của cư dân mạng về sự việc:
- 'Em này trưởng thành này, những kỷ niệm thời cấp 3 là vô giá. Sau này nhìn lại sẽ tiếc lắm đấy'.
- 'Chưa nói đến tiền bạc nhưng lớp mà không đoàn kết, chia bè phái thì ít người muốn đi lắm. Cấp 3 mình nộp tiền đi cho khỏi lạc loài thôi'.
- 'Thôi đừng ép nhau, chụp xong ảnh có đẹp đẽ gì đâu, được vài tấm đăng facebook hết 500-600k của bố mẹ'.
- 'Ôi dồi kỉ yếu tốn kém, kỉ niệm của chúng ta pà khoảnh khắc. Ngày xưa lớp t cũng có chụp kỉ yếu đâu, giờ ngồi lại với nhau kể mấy vụ trốn tiết vẫn vui'.