Học để vươn lên trong cuộc sống
Tống Quốc Kỳ (sinh năm 1994, quê Nam Định) đã trở thành thủ khoa của trường HV Bưu chính Viễn thông năm 2012. Khi ấy, qua một số bài báo viết về hoàn cảnh của gia đình Kỳ, nhiều người rơi nước mắt vì xúc động và ngưỡng mộ chàng trai này. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, mẹ từng phải đi bán đồng nát kiếm tiền nuôi cả gia đình, ngay từ nhỏ, Kỳ đã hiểu rằng mình phải làm được điều gì đó để lo cho tương lai của bản thân và gia đình, phải dành những điều tốt nhất, xứng đáng nhất cho bố mẹ để bù đắp lại với những nỗi vất vả và nhọc nhằn mà bố mẹ đã trải qua.
Tống Quốc Kỳ quyết tâm học để thoát cảnh nghèo
Cậu bạn chia sẻ: “Ước mơ ban đầu của mình chỉ là thi đỗ vào một trường đại học, để mai sau không phải sống cực khổ nữa, để có điều kiện được học nhiều hơn, làm nhiều hơn. Khi biết tin đỗ thủ khoa HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mình còn không tin đó là sự thật”. Tuy nhiên, chỉ sau một năm học tại trường Bưu chính, cậu bạn lại quyết thi lại vào trường ĐH Ngoại thương TP HCM vì cảm thấy khối ngành kĩ thuật không thật sự phù hợp với bản thân.
Kỳ bảo: “Thà mất một năm còn hơn là mãi không thực hiện được điều mình muốn”, vậy nên cậu bạn đã quyết định xách balo một mình vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và học tập.
Chàng chủ tịch “đa-zi-năng”
Khi trở thành thủ khoa của trường HV Bưu chính, Kỳ gia nhập vào Gia sư trực tuyến (GSTT) - tổ chức sinh viên tập hợp các thủ khoa và những bạn có thành tích học tập xuất sắc hoạt động thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục. Khi đó, GSTT đã được đông đảo học sinh trong cả nước biết tới với những hoạt động thiết thực. Sau một thời gian hoạt động, bằng năng lực, sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của mình, Kỳ đã nhanh chóng được tín nhiệm và bầu làm Chủ tịch của tổ chức sinh viên này.
Quốc Kỳ (hàng đầu tiên, ngồi thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm gia sư trực tuyến của mình.
Cậu bạn tiếp tục lãnh đạo đội ngũ thủ khoa thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, tư vấn trực tuyến trên diễn đàn, facebook, biên soạn và thực hiện các tài liệu, bài giảng online miễn phí, tổ chức các kì thi thử đại học, triển khai các dự án để thay đổi tư duy của giới trẻ… Đặc biệt, trang facebook “Ôn thi đại học cùng thủ khoa đại học - GSTT Group” hiện nay đã có gần 70.000 lượt like, là kênh kết nối các thủ khoa và sĩ tử trong cả nước lớn nhất hiện nay.
Nỗ lực học tập, hăng say trong vai trò thủ lĩnh của các thủ khoa, Tống Quốc Kỳ còn là một chàng Bí thư Đoàn năng động, là cộng tác viên tích cực trong các hoạt động lớn nhỏ của Đoàn trường ĐH Ngoại thương. Ngoài ra, Kỳ còn tham gia vào tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC với vai trò quản lý quan hệ công chúng và thương hiệu.
Từng buồn vì bị nhiều học sinh ghét bỏ
Nói chuyện với Kỳ, có thể thấy rất rõ nhiệt huyết của cậu dành cho GSTT, dù đây thuần túy là một tổ chức phi lợi nhuận và cậu bạn cùng bạn bè của mình đã phải tiêu tốn không ít thời gian, mồ hôi công sức. Có thời điểm, GSTT bị hiểu nhầm là một tổ chức kinh doanh, bị rất nhiều các em học sinh ghét bỏ, từ đó một số thành viên mất niềm tin và xin rút lui, tưởng chừng GSTT bị chấm dứt. Thế nhưng, điều đó không làm cho Kỳ nản chí, cậu bạn cùng những thành viên còn lại tiếp tục đứng lên và làm lại từ đầu, vừa tận dụng tất cả những gì mình đã có, vừa chạy đi xin tài trợ để có kinh phí hoạt động tiếp.
Kỳ dự định sẽ học thạc sỹ truyền thông và quan hệ công chúng ở Singapore.
Cuối cùng, Kỳ đã đưa GSTT trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn xưa, những gì mà cậu bạn cùng với tổ chức của mình nhận được chính là những lời cảm ơn, những lời thông báo đã thi đỗ ĐH của các em học sinh trong cả nước. “Đó là những thứ quý giá nhất, là niềm hạnh phúc to lớn mà chúng mình có được”, Kỳ chia sẻ.
Dành trọn tình yêu cho các hoạt động thiện nguyện về giáo dục, Kỳ có mong ước xây dựng GSTT trở thành một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Sau đó, cậu bạn dự định đi học Thạc sỹ về truyền thông và quan hệ công chúng tại Singapore để phục vụ cho sự nghiệp sau này của mình.