Câu hỏi tình huống kỳ này: Xấu hổ vì 'bạn nam tụt quần trước mặt'
Có thể nói em là một người là được nhiều người biết trong trường. Hôm đó, em đi học khá sớm nên lớp chỉ toàn con trai. Em ngại quá nên đứng ngoài hành lang đợi mấy bạn con gái đến mới vào lớp. Lúc ấy, em đang định đi xuống căng tin giết thời gian thì có bạn trai lớp bên qua hỏi bài. Em không rõ lắm nên hỏi một bạn trai trong lớp. Cả hai đang chỉ bài cho bạn ấy thì... bạn trai kia... tụt quần bạn trai (trong lớp) ngay trước mặt em... Và thế là các bạn ấy cười hả hê, chọc ghẹo. Tin này càng ngày đồn càng xa. Em phải làm sao đây ạ?
(Bạn đọc Minh Tâm)
|
(Ảnh minh họa: Trang Babie)
Ban biên tập Tiin.vn xin trích dẫn một số lời tư vấn từ độc giả khắp nơi gửi về dành cho bạn.
Thu Thu (Hà Nam)
Hi em! Theo chị, ở trong tình huống đó thì bạn gái nào cũng sẽ có cảm giác bối rối, có chút xấu hổ nữa, chắc em cũng vậy. Và em đang bị ám ảnh bởi chuyện này, chưa thể quên ngay được, nhất là khi cả trường đang đồn ầm lên câu chuyện dở khóc dở cười, mà em cũng lại là một nhân vật có mặt trong câu chuyện đó.
Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan thì nhân vật chính tạo “scandal” để mọi người bàn tán, trêu đùa trong câu chuyện này là người bạn trai bị… tụt quần chứ đâu phải là em. Em chỉ là người chứng kiến tình huống đó thôi mà; chỉ có điều, vì trong lớp lúc đó chỉ có duy nhất em là con gái, nên em cảm thấy xấu hổ đúng không? Thử nghĩ mà xem, bạn trai bị tụt quần kia mặc dù lúc đó cười cười, chọc ghẹo thế thôi chứ bạn ấy còn cảm thấy xấu hổ gấp trăm lần em đó, nhất là khi có một bạn gái ở đó nữa chứ. Cô gái này, thay vì cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, sao em không suy nghĩ thoáng và tích cực hơn nhỉ. Hãy coi đó là một tình huống hài hước, một kỷ niệm đáng nhớ trong thời học trò của mình. Chị nghĩ rằng mọi người cũng chỉ truyền tai nhau về nó như một câu chuyện cười mang tính giải trí chứ không hề có ý mỉa mai, ác ý gì đâu em.
Thùy Anh (Hà Nội)
Khổ thân em quá! Các trò đùa học đường muôn hình vạn trạng. Và trước hết là em cứ tin là còn có nhiều vụ "khó đỡ" hơn em rất nhiều. Em yên tâm nhé, mọi chuyện rồi sẽ tiêu tan cả thôi. Trước mắt, em cứ thản nhiên như không có chuyện gì, và có thể tránh gặp mặt 2 bạn nam kia 1 thời gian. Ban đầu các bạn trêu cho "xôm" thôi, sau chán là lại tắt ngay hết mà.
Vũ Linh (Tuyên Quang)
Hành động tụt quần của người bạn đó kèm thái độ hả hê, theo chị đó không chỉ là vấn đề tâm sinh lý, mà còn là bệnh lý. Em nên trao đổi câu chuyện này với thầy cô trong trường để các thầy cô cho lời khuyên. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các thầy cô sẽ có cách giải quyết đúng đắn nhất.
Chưa kể, hai bạn nam kia đã có một hành động vi phạm đạo đức, thậm chí là phạm pháp. Đó là hành vi quấy rối. Mọi lời đồn rồi sẽ lắng xuống thôi. Em không nên để nó ảnh hưởng quá đến cuộc sống và học tập của mình. Bởi em chỉ là nạn nhân của hành động đó. Em nên tránh tiếp xúc với 2 bạn nam đó, tránh những chỗ ít người khi ở trường. Đặc biệt là không nên đi một mình để không 'kẻ xấu' bị lợi dụng.
Câu hỏi kỳ 12: Chọn yêu hay chọn học giỏi?
Em là nữ, sinh viên năm thứ 3 đại học. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là ra trường. Hiện tại em đang phân vân lắm. Điều thứ nhất là em chưa có người yêu suốt 3 năm qua nên mỗi lần ai biết tin này đều nghĩ em bị vấn đề về sinh lý. Điều thứ hai, em học khá tốt và đang chăm chỉ phấn đấu bằng giỏi. Em nhận ra một nghịch lý, ông trời thật luôn công bằng, cho em học tốt những không cho em có người yêu. Và đôi lúc em đang tơ tưởng chuẩn bị tiến sát đến anh nào đó thì việc học của em lại rớt thảm hại. Thế nhưng ngẫm lại, 4 năm mà không yêu thì hơi phí tuổi trẻ. Sau này hối hận không kịp. Ngược lại, yêu mà học sa sút thì ra trường cũng “méo mặt” vì xin việc. Các anh chị hãy cho em lời khuyên với.
Độc giả có thể tham gia tư vấn tình huống kỳ 12, hoặc có câu hỏi cần gỡ rối bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.