Câu hỏi kỳ 7: Bị coi là "người ngoài hành tinh" vì béo
Em là một cô gái béo. Em sinh ra đã to hơn những đứa trẻ khác. Em đi học cũng luôn xếp cuối hàng. Khi lớp tổ chức trò chơi bạn nam cõng bạn nữ, em vờ đau bụng xin phép cô ra nhà vệ sinh, đợi hết trò chơi mới dám vào. Lên cấp 2, em rất thích tham gia văn nghệ. Em múa dẻo nhưng cô giáo luôn nói đội hình không đẹp nếu có em. Bốn năm liền em ở đội văn nghệ chỉ để cột tóc và đánh phấn, mặc váy cho các bạn. Em chẳng có lấy một lần được lên sân khấu múa trên ánh đèn.
Thể dục có môn nhảy xa. Mỗi khi em huỳnh huỵch chạy rồi nhảy thì đằng sau hố cát luôn có mấy bạn trai đứng dang tay hú hét. Em vấp ngã té ụp vào hố cát, chẳng ai đỡ em. Bây giờ lên cấp 3, em vẫn cảm thấy tự ti vô cùng, nhất là khi đứng trước gương, ngắm mình. Em phải làm thế nào đây khi các bạn cứ coi em như “người ngoài hành tinh”.
(Một bạn đọc giấu tên)
|
Ảnh minh họa: Trang Babie
Ban biên tập Tiin.vn xin trích dẫn một số lời tư vấn từ độc giả khắp nơi gửi về dành cho bạn.
Tiến Thao (Gia Lai)
Haizz, anh là con trai mà khi đọc câu chuyện của em cảm thấy thật khó xử. Anh có một số lời khuyên dành cho em: Thứ nhất, em hãy tự hào rằng mình béo, mình không được mi-nhon nhưng mình vẫn có sự ủng hộ của gia đình và bạn thân, chỉ cần như vậy thôi, những mối quan hệ khác thực tế không giúp ích cho em trong cuộc sống sau này nhiều lắm đâu.
Thứ 2 là em phải có sự quyết tâm, đừng tự ti về bản thân mình nữa. Nếu có thể em hãy tập thể thao nhiều hơn, chăm đi tập gym để hoàn thiện vóc dáng. Có rất nhiều cô gái thay đổi cuộc sống hoàn toàn sau khi giảm béo đấy em à! Cố lên em nhé!
Phan Nữ Hoàng Vân (Sài Gòn)
Em ơi, em phải xác định rõ tư tưởng cho mình. Đừng để những lời cười cợt làm ảnh hưởng tinh thần. Chị có câu chuyện cũng “na ná” em, chị suốt ngày bị trêu ghẹo vì quá gầy. Sau này, lớn rồi chị mới biết đứng trước những lời cười đùa về nhan sắc của mình thì mình càng phải tự tin, chứng minh cho họ thấy họ sai lầm.
Em chỉ cần có sức khỏe tốt, chăm chỉ tập luyện thể thao để đẹp hơn. Đến lúc đó, bọn con trai sẽ lác mắt nhìn em. Hoặc em phải học giỏi hơn, phải học thật đỉnh, bọn nó đố mà dám cười đứa học giỏi hơn mình.
Minh Thư (Hà Nội)
Ôi giời, đọc được câu hỏi của bạn mà mình thấy khá… bức xúc. Bức xúc vì tại sao thời hiện đại như này rồi mà vẫn còn một người sợ béo, sợ xấu như bạn. Bạn có biết không, có những người trên thế giới họ cực kì béo, cực kì xấu nhưng vẫn sống trên sự ngưỡng mộ của người khác. Cái họ khác với bạn là họ tự tin hơn bạn thôi.
Mình bảo này, bây giờ bạn phải tìm niềm vui cho mình, gạt bỏ những thứ không đâu đó đi. Có những người kém may mắn hơn mình nhưng họ vẫn vui vẻ sống, bạn không khuyết tật, không quá xấu xí thì tại sao bạn phải tự ti chứ?
Sau những lời chia sẻ của bạn đọc, hy vọng rằng bạn T. sẽ sớm tìm ra phương án thích hợp nhất để kết thúc mọi lo lắng và tập trung vào việc học. Độc giả có thể tham gia tư vấn tình huống tiếp theo bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Câu hỏi kỳ này: "Mang tiếng" xem phim người lớn
Chuyện là thế này. Hôm nọ, bạn em nó nhờ cầm hộ laptop, trong giờ giải lao buồn ngủ quá nên em mới mở máy ra xem cho đỡ chán. Sau một hồi xem đủ các thể loại ảnh, tài liệu linh tinh thì em mới mở cái folder video ra để xem, kích vào "bài học thành công" thì hiện lên phim… người lớn.
Em đơ mất mấy giây, loay hoay tắt khá nhanh nhưng chắc mấy bạn nam bàn dưới cũng kịp scan được vài phần. Thế là các bạn ấy nhìn em với điệu cười rất nguy hiểm, em đỏ bừng cả mặt, may là dùng tai nghe chứ không mang tiếng cả đời mất. Rồi các bạn ý xì xèo với con trai trong lớp. “Tiếng lành đồn xa” và bây giờ em mang tiếng là cô gái thích xem phim sex. Đi đến đâu, các bạn lớp em cứ nhìn em rồi thì thào. Em phải làm thế nào để thanh minh đây?
N.H (Quảng Ninh)