Ký túc xá Mỹ Đình lúc 7 giờ 30 tối, hầu hết các thí sinh đều đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai. Trong mỗi phòng đa phần các em đã quen nhau từ trước, hoặc học cùng cấp 3, hoặc cùng tỉnh. Nhưng có một số phòng các em từ những tỉnh thành khác đến được ghép ở cùng phòng, trong số đó có một thí sinh xa nhất đến từ Sài Gòn.
Em Nguyễn Thị Hướng, học sinh trường THPT Lương Tài- Bắc Ninh cho biết: “Sáng nay, em thi ngoại ngữ làm bài đúng tầm 70%, ngày mai em thi đánh giá năng lực. Vì các bạn cùng phòng em đã thi đánh giá năng lực rồi nên các bạn cũng chia sẻ về đề thi và phương thức làm bài. Theo quan điểm của cá nhân em thì lúc sắp thi không nên ôn luyện quá nhiều, dễ gây hoảng loạn có thể quên nội dung nào đó trong bài học. Nên để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai, em chỉ đọc lại các tài liệu mà mình có trong quá trình ôn luyện, rồi trao đổi thêm với các bạn cùng phòng”.
Cô Lê Thị Thơm (Bắc Ninh)- phụ huynh chia sẻ: “Gia đình cháu Hướng có 3 chị em gái, bố sức khỏe không tốt. Còn gia đình cháu Nguyễn Thị Thương, gia đình cũng khá khó khăn, bố hơn 70 tuổi nên việc di chuyển xa khá khó khăn. Vì vậy, tôi được gia đình 4 cháu đồng ý đưa các cháu lên đây dự thi.
Trước khi đi thi các cháu cũng ôn luyện khá kĩ càng nên hôm nay làm bài khá tốt. Vì ở 5 cháu cùng nhau nên việc trao đổi bài tập khá dễ dàng. Cứ ăn cơm xong, các cháu tập trung lại bên bàn học, tìm kiếm thêm thông tin trên mạng, làm thử các đề thi và trao đổi với nhau để cùng giải đáp những thắc mắc trong các môn”.
5 em học sinh của trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh ở cùng nhau, cùng ôn luyện
Phùng Thị Xuân, học sinh trường THPT nội trú Sơn Động, Bắc Giang : “Trước khi đi thi, em xem lại các bài cũ và các đề đã được luyện trước đó, trong quá trình làm lại gặp khó khăn thì em gọi điện cho thầy cô ở trường để giải đáp. Em khá lo lắng vì thi như vậy sẽ phải bấm máy tính nhanh, nhiều kiến thức lớp 10,11 khó nhớ. Thời gian thi trên máy tính khá dài, và khiến em bị mất tập trung ở thời gian cuối giờ thi”.
Xuân đang xem lại các tài liệu đã được thầy cô hướng dẫn
Nguyễn Lê Anh Trâm, học sinh trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM, dự thi vào trường ĐH Kinh Tế chia sẻ: “Em ra đây một mình từ hôm 28, em rất thích Hà Nội, và ngưỡng mộ nhiều danh nhân kinh tế ở đây. Nên em quyết định thi vào ngành kinh tế, và trải nghiệm những ngày tháng ở Hà Nội. Vì đã ôn luyện khá kĩ ở nhà nên em khá tự tin trước kì thi, do đó em chỉ xem qua lại sách vở, để tâm lí thật thoải mái
Em thấy phương thức tuyển sinh mới: nhanh, lẹ và phù hợp. Em học tốt nhất môn Toán, và sau khóa luyện trắc nghiệm trên trang học mãi thì em đã bớt lo lắng hơn khi thi. Tuy nhiên vì em bị cận nên khó dò máy tính, các câu mình làm, để khắc phục khó khăn này mai thi em sẽ ghi đáp án lại ra giấy sau đó tích đáp án trên máy.
Cô bạn Anh Trâm đang tranh thủ đọc lướt qua lại các phần nội dung ôn tập
Bên cạnh việc tập trung ôn thi, các em cũng thường xuyên trao đổi, trò chuyện với nhau để bớt căng thẳng và áp lực. Mặc dù một mình ra Hà Nội tham dự kì thi lần này, nhưng Trâm cũng đã kịp làm quen và kết bạn với các bạn cùng phòng.
Một trong những thí sinh cũng tự mình di chuyển từ Hòa Bình xuống Hà Nội dự thi, Bùi Thị Thúy (học sinh trường THPT Kim Bôi, Hòa Bình) dự thi vào khoa Xã hội học trường ĐHKHXH&NV cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đến Hà Nội, một phần vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, đồng thời muốn giảm thiểu chi phí đi lại, ăn nghỉ nên em quyết định ra Hà Nội dự thi một mình. Vì lo lắng lên mặc dù 1/6 em mới tham gia dự tuyển, nhưng em đã xuống từ 28 để tìm địa điểm thi, tìm hiểu về phương tiện di chuyển.
Ngay sau khi tìm hiểu trên mạng em đã đăng kí vào ở tại kí túc xá Mỹ Đình, lúc mới vào khá bỡ ngỡ và thấy không quen, lại nắng nóng nên em bị mất ngủ. Từ khi bạn Trâm đến cả hai cùng trò chuyện khiến em bớt căng thẳng hơn. Em cảm thấy môn Toán khá khó khi phải hoàn thành 50 câu trong vòng 80 phút, chính vì vậy mà em đang tập trung ôn luyện toán nhiều hơn”.
Ngoài những thời gian học hành căng thẳng, các bạn học sinh ở các phòng cùng nhau trò chuyện, giao lưu với các bạn tình nguyện viên rất vui vẻ. Đây là cơ hội để các sĩ tử có cơ hội giao lưu, học hỏi đồng thời cũng sẵn sàng thi cử với tâm thế tốt hơn.
Trong kỳ thi vào ĐH QG HN năm nay, Ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình dành hơn 300 phòng, tương đương 1.000 chỗ cho thí sinh và người nhà đến dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội với chi phí thấp 35.000 đồng/người/ngày.
Ảnh: Tử Thắng