Lê Hoàng Kim Phụng được nhiều người biết đến là nữ sinh hòa đồng nhất khoa Sư phạm Âm nhạc, thuộc Nhạc viện TP.HCM. Trở thành sinh viên Nhạc viện sau 3 năm theo đuổi đam mê ca hát nhưng không thành, Kim Phụng nhận ra giá trị của việc học và quyết tâm ôn thi Đại học. Trở thành tân sinh viên là món quà cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái quê gốc Hà Tây này.
Họ và tên: Lê Hoàng Kim Phụng
Nghệ danh: Pink Moon
Năm sinh: 06/01/1989
Sinh viên Nhạc viện TP.HCM
Nguyên quán: Hà Tây (cũ)
Sở thích: Du lịch, học hỏi và nghiên cứu, thích trải nghiệm những điều mới lạ, âm nhạc, yoga, ăn chay,…
Thành tích:
Lọt vào chung kết toàn quốc chương trình Sáng Bừng Sức Sống năm 2011.
Kim Phụng - nữ sinh Nhạc viện xinh xắn.
Trở thành sinh viên sau 3 năm đi hát
Từ bé, Kim Phụng đã rất thích các hoạt động liên quan đến ca hát, văn nghệ. 5 tuổi, cô nàng đã có thể thuộc lời các bài hát và nghêu ngao hát lại khi chỉ mới nghe qua một vài lần. “Hàng xóm khi ấy hay phản ánh lại với bố vì mình hát suốt ngày, gây ồn ào. Tuy nhiên, các cô chú vẫn quý và thương vì tính mình ngoan ngoãn, hiền lành”, Kim Phụng nhớ lại.
Những năm phổ thông, Phụng là cây văn nghệ thường xuyên của trường, lớp. Suốt 12 năm học, cô gái này không bỏ qua bất kì hoạt động biểu diễn văn nghệ nào. Dường như niềm đam mê đã ngấm sâu vào máu và không ít lần Phụng “rinh” giải thưởng về cho đội của mình.
Tốt nghiệp cấp 3, Phụng bàn với bố mẹ thi vào trường nghệ thuật nhưng gặp ngay sự phản đối vì “nghề này bạc bẽo, nhiều thị phi lắm”. Rồi gia đình hướng Phụng theo ngành thiết kế thời trang, ít nhiều có liên quan đến nghệ thuật. Tuy nhiên, trước ngày vào phòng thi, Phụng nhận ra đam mê thật sự của mình là đứng trên sân khấu biểu diễn chứ không phải dành hết thời gian cặm cụi vẽ ra những bộ trang phục trên giấy. Cô nàng quyết định… bỏ thi.
Kim Phụng biểu diễn văn nghệ từ ngày bé.
Những năm sau đó, Phụng đăng kí tham gia biểu diễn ở các phòng trà, đi lưu diễn tỉnh… Thấm thoắt cũng được 3 năm, một quãng thời gian khá dài để cô gái trẻ nhận ra rằng, việc đi hát khi trong tay không bằng cấp sẽ không có tương lai. Phụng quyết định thi Đại học. Sau một thời gian miệt mài ôn luyện, cô nàng này đã xuất sắc đỗ vào Nhạc viện TP.HCM với số điểm 23,5.
Vừa học, vừa làm DJ kiếm thu nhập
Thời gian đầu học Nhạc viện, vì tự tin mình có năng khiếu nên Phụng chơi nhiều hơn học. Kết quả của kì học đầu tiên khiến cô bẽ bàng. “Mình nợ mấy môn liền, quá hoảng hốt, mình bắt đầu chấn chỉnh và phân bổ thời gian hợp lý hơn cho việc học ở lớp và ở nhà”, Phụng chia sẻ.
Trước khi thi vào Nhạc viện, Phụng từng theo học nghề DJ. Bản tính tự lập luôn thôi thúc cô bạn phải kiếm công việc làm thêm, tự lo cho cuộc sống của mình. Vì thế, khi nghe tin đậu vào Nhạc viện cũng là lúc Phụng ra nghề DJ và trở thành nhân viên chơi nhạc ở một số cửa hàng.
Được biết đến với nghệ danh Pink Moon, Kim Phụng là một trong những nữ DJ trẻ trung, xinh đẹp và đắt show ở Sài thành.
Ngày đi học, tối đi làm, Phụng gặp phải không ít khó khăn trong việc sắp xếp và phân bổ thời gian. Chia sẻ về lý do chọn nghề DJ mà không phải là đi hát như trước, Phụng nói: “Đi hát mất nhiều thời gian và phụ thuộc rất nhiều vào quản lý, DJ thì làm như nhân viên văn phòng, có giờ cố định, làm xong là về, đến tháng nhận lương. Hơn nữa, DJ cũng được biểu diễn trên sân khấu, cũng gây ấn tượng với khán giả bằng âm thanh. Mình vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật nhưng bằng con đường khác”.
Học hết mình, làm hết mình là phương châm sống hiện tại của cô nàng 8X. Dù công việc khá căng thẳng nhưng Phụng vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Cô bạn được bạn bè và thầy cô yêu mến vì tính cách hòa đồng, thân thiện.
Theo chia sẻ của Phụng, các bạn sinh viên không nên đi làm thêm vì như vậy dễ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc và không chú tâm vào việc học. Bản thân Phụng đã có 3 năm vừa làm, vừa chơi nên ý thức rất rõ những cám dỗ của đồng tiền. Phụng bộc bạch: “Vì đã trải qua thời gian làm thêm kiếm tiền nên giờ mình có thể điều chỉnh bản thân và tự chủ trước tiền bạc. Với những bạn chưa từng đi làm thì dễ bị chi phối và bỏ bê việc học. Nên nhớ, tiền bạc chỉ là nhất thời, trong khi việc học là đường tương lai lâu dài”.
Ảnh: NVCC