Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ một đoạn tâm sự của nữ sinh lớp 12 về gia đình cũng như khát vọng thi đỗ đại học của mình. Những lời tâm sự xúc động của cô bạn khiến nhiều người không cầm được nước mắt nhớ về bố mẹ của mình.
Theo những gì nữ sinh chia sẻ, gia đình cô có 3 anh em, nữ sinh là con gái út, trên cô còn có 2 anh trai. Tuy vậy nhưng bố mẹ vẫn phải lo lắng nhiều vì hai anh trai tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn vô tâm, làm khổ ba mẹ. 'Anh thứ nhất của mình thì mang nợ về nhà, không biết bao nhiêu lần. Còn anh thứ 2 của mình thì gia đình có 2 con nhưng vẫn chưa có ý thức, trách nhiệm và cứ đua đòi, xa hoa. Mình cũng nản lắm, nhưng nản thì cũng không thể làm được gì'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tâm sự của nữ sinh thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.
Mặc dù bố mẹ cô bạn có lương hưu nhưng số tiền không quá nhiều, vẫn phải nhặt nhạnh tích cóp từng đồng để nữ sinh được ăn học.
'Ba mẹ em sinh em trễ, 45 tuổi mẹ mới có em, nên khoảng cách tuổi giữa em với 2 anh là khá lớn. Ba mẹ cũng đã ngoài 60, nhưng ngày ngày vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng nuôi em lớn, nuôi em ăn học. Lương hưu mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 2 người có 9 triệu, đôi lúc sẽ có thêm đồng ra đồng vô, nhưng chung quy là ba với mẹ phải tích góp từng đồng. Nhưng 2 anh của em không nhìn thấy điều đó, không thấy ba mẹ đang cực khổ thế nào'.
Cô bạn cũng cho biết vì bản thân là con gái nên cảm nhận nhiều hơn hai anh trai và cũng được nghe mẹ tâm sự nhiều hơn. Những lúc nghe mẹ tâm sự, cô bạn chỉ biết lên phòng nằm khóc phần vì thương, phần vì bất lực bởi bản thân không thể làm gì. Chính vì thế, nữ sinh rất buồn khi sắp phải rời xa ba mẹ để bước vào đại học.
'Ngày trước em hay mong mình mau lớn, đi đây đi đó, rồi tự lập cuộc sống nhưng dần dần, em chỉ mong từ từ thôi, chậm lại một chút, vì em sắp phải xa ba mẹ rồi, cứ nghĩ tới là em buồn rồi lại khóc.
Em là con gái nên cảm nhận nhiều hơn so với 2 anh, nên mẹ rất hay tâm sự với em như chỗ bầu bạn, cứ mỗi lần vậy em nghe xong lại trốn lên phòng nằm khóc, vì thương, mà còn bất lực vì chẳng thể làm gì'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nữ sinh cho biết bản thân rất thương bố mẹ nhưng cũng bất lực không thể làm gì trước sự vô tâm của hai anh trai.
Mặc dù trong quá trình ôn thi nữ sinh có những lúc mệt mỏi, áp lực và lười biếng nhưng chỉ cần nghĩ bản thân sẽ phụ lòng bố mẹ là lại cố gắng. Chính vì thế nữ sinh đã viết ra dòng chữ: ‘Hai anh mày đã bỏ rơi ba mẹ, mày cũng sẽ bỏ rơi ba mẹ à?’ như để nhắc nhở chính bản thân mình.
'Trong thời gian ôn thi, em có lười biếng, có mệt mỏi, cũng vô định chẳng biết đi đâu về đâu. Dạo gần đây, em cũng bị xao nhãng, nhưng bỗng dưng câu nói này từ đâu mà xuất hiện trong đầu, em ghi ra giấy, dán lên bàn, xem nó như 1 kim chỉ nam mà hướng. Em dặn lòng, mình phải làm được, và nhất định phải được. Và em xin để post này ở đây, ngày em đậu được Nhân Văn, em sẽ quay lại'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mảnh giấy được cô bạn coi là kim chỉ nam và động lực để bản thân phấn đấu.
Cô bạn mong muốn thi đỗ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để ‘bù lại những năm tháng ba mẹ đã cố vì mình’. Những lời tâm sự giàu cảm xúc của nữ sinh nhanh chóng gây bão mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người động viên nữ sinh cố gắng thi đỗ đại học để không phụ lòng bố mẹ.
Nhiều người cũng không khỏi xúc động nhớ đến cha mẹ của mình. Dường như từ trước đến giờ con cái đã quá vô tâm với cha mẹ. Đã bao lâu rồi bạn không cùng người thân nói chuyện, chụp một bức ảnh hay đơn giản là một bữa cơm gia đình sum họp đầy đủ các thành viên?
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đọc tâm sự của nữ sinh, nhiều người không khỏi xúc động nhớ về ba mẹ của mình.
‘Cứ nghĩ mình sắp lên Sài Gòn rồi, chỉ còn ba với mẹ ở nhà, bữa cơm chỉ còn 2 người, là em lại khóc, em không kiềm được. Nhưng phải cố, để bù lại những năm tháng ba mẹ đã cố vì mình’.
Bài đăng của nữ sinh đã thu hút gần 30.000 lượt like, bình luận và chia sẻ. Nhiều người cũng để lại bình luận động viên nữ sinh cố gắng và mong chờ ngày cô bạn báo tin thi đỗ đại học.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận động viên nữ sinh.