Những văn 'bất hủ' của học sinh tiểu học luôn khiến cô giáo, bố mẹ và cư dân mạng được phen cười lăn lộn. Bằng góc nhìn trong veo, ngôn từ có gì nói nấy, nhiều em học sinh đã cho ra đời những tác phẩm 'bóc phốt' từ bố mẹ, đến ông bà, anh chị em trong nhà.
Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười nghiêng ngả với bài văn tả mẹ của học sinh tiểu học.
Học sinh này viết: 'Mẹ em làm nghề nông dân. Sáng dậy mẹ đi làm nhưng mẹ rất điệu chảy nước. Mẹ tô son, bôi kem chống nắng trông rất sành điệu và xinh đẹp. Bố em vẫn khen mẹ còn 'ngon' lắm. Mẹ dặn em, là con gái đi đâu cũng phải biết điệu, kể cả lúc đi chợ, nấu ăn cũng phải đánh son, thế trai mới mê???
Mẹ mong em lớn lên xinh đẹp như mẹ nhưng công việc thì không. Bố nói theo nghề bố mẹ chỉ có nghèo rớt mồng tơi nên ngày nào mẹ cũng mua mồng tơi cho cả nhà ăn.
Lớn lên em mong trở thành doanh nhân cho bố mẹ thoát nghèo'.
![]()
Phần miêu tả chân thực của học sinh khiến nhiều người không khỏi bật cười: từ việc làm 'nghề nông dân' nhưng 'rất điệu chảy nước', thường tô son điểm phấn trước khi đi làm, đến màn nịnh nọt 'Lớn lên em mong trở thành doanh nhân cho bố mẹ thoát nghèo' đã vớt vát lại 'tình cảm' và được dân tình khen nức nở.
Tuy nhiên nhiều người góp ý rằng, trẻ em nhưng máy photocopy thường sẽ thu nạp hết những điều bố mẹ làm và làm theo, đặc biệt là khả năng ghi nhớ rất tốt. Chính vì thế người lớn cần làm gương trong sinh hoạt, tác phong lẫn lời ăn tiếng nói, tránh một ngày con sẽ 'bóc phốt không thương tiếc' và bao nhiêu bí mật gia đình đều bại lộ.
- Bố mẹ bé nói chuyện có vẻ hơi tùy tiện, những từ như 'ngon', 'mê trai' không nên nói trước mặt con cái.
- Đọc bài viết mà cười muốn xỉu, bố mẹ bé nên cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé, con học theo nhanh lắm.