Bốc bài để biết bạn có nên nghỉ việc lúc này hay không?
Bạn muốn nghỉ việc nhưng lo lắng không biết có nên hay không? Liệu những khó khăn hiện tại có thể giải quyết dễ dàng hơn không? Nếu bạn nghỉ việc bây giờ thì cơ hội mới có đến không? Hãy cùng trải bài để biết những thông tin về việc này nhé.
22/06/2017 13:35
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
1. Đầu tiên, hãy hít thở thật sâu, tập trung tinh thần và bốc một lá bài đầu tiên để biết hình ảnh của bạn trong công việc hiện tại.
2. Bốc lá bài tiếp theo để biết những khó khăn trong công việc của bạn thời gian tới.
3. Và cuối cùng bốc lá bài thứ 3 để biết bạn có nên nghỉ việc lúc này hay không?
Lưu ý: Mỗi lần đặt câu hỏi, bạn chỉ nên bốc xem bài tarot một lần để có được kết quả chính xác nhất.
Hình ảnh của bạn trong công việc hiện tại:
The Lovers:
Đây là công việc bạn đã lựa chọn bằng cả trái tim và lý trí của mình. Hãy thử nghĩ kỹ về những điều bạn đã lựa chọn và dành tâm huyết trong quá khứ. Liệu đây đã phải là lúc thực sự thay đổi và dừng lại hay chưa?
Strength:
Ai cũng có những thời điểm khó khăn trong công việc và đây đang là lúc bạn cảm thấy tương đối mệt mỏi đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng hãy thử thực sự nhìn vào chính bản thân mình, bạn có tin rằng mình hoàn toàn có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả, một lần nữa khẳng định chính mình hay không?
Chariot:
Có vẻ bạn đang quá ôm đồm trong công việc đến mức không tìm thấy sự nghỉ ngơi. Hãy nhớ đôi khi sự kiểm soát không tới từ việc cố gắng nắm lấy mọi thứ mà chỉ là để tâm đến những điều thật sự quan trọng. Đôi khi buông bỏ cũng là một cách tốt để được thảnh thơi.
Judgement:
Bạn đang cảm thấy bị đánh giá quá khắt khe trong công việc và mệt mỏi vì cứ bị “soi” hàng ngày? Không sao cả, nếu bạn đã thật sự cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực trong tương lai.
Những khó khăn trong công việc của bạn thời gian tới:
The Star:
Ánh sáng của ngôi sao hy vọng dường như đang tắt dần trong bạn, những khó khăn vì thế đến từ chính suy nghĩ của bạn chứ không phải từ phía bên ngoài nữa. Một khi bạn đã không còn tin tưởng vào bản thân cũng như công việc, thì mọi thứ làm sao có thể tốt đẹp được? Đừng để cảm xúc lấn át quá lâu, hãy dành thời gian cho lý trí của mình lên tiếng nhé.
Magician:
Khía cạnh tiêu cực nhất trong Magician chính là sự bịp bợm. Liệu bạn có phải là người cả tin và dễ bị lợi dụng trong công việc không? Hãy thử dành thời gian suy ngẫm và để ý kỹ hơn vào những người mà bạn luôn cho rằng tài giỏi và thông thái. Đôi khi những điều xấu nhất lại đến từ những người bạn luôn tin tưởng nhất.
The Hanged Man:
Bạn phải chấp nhận rằng thời gian tới sẽ thực sự không thoải mái và cần nhiều đến sự chịu đựng cũng như chờ đợi. Thậm chí, những khó khăn kéo dài hơn dự kiến sẽ khiến bạn thực sự mất bình tĩnh và dễ làm những điều dại dột. Hãy tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, đôi khi chúng ta phải chấp nhận lùi một bước để tiến ba bước nữa nhé.
Justice:
Có vẻ bạn sắp phải trải qua một đợt đánh giá tương đối khắt khe trong thời gian tới. Đây là thời điểm mà những vấn đề trong quá khứ cũng có khả năng bị phơi bày và làm cơ sở cho việc quyết định công việc của bạn trong tương lai. Nếu bạn có đủ thời gian, hãy dành nhiều hơn cho việc rà soát lại những điều này nhé, chúng sẽ giúp ích cho bạn đấy.
Có nên nghỉ việc lúc này hay không?
The Empress:
Vốn là một lá bài nói về sự kiên trì và phát triển dần dần, công việc của bạn dù chậm nhưng cũng sẽ như thế, sẽ có những tiến triển đẹp dần lên trong tương lai. Nếu bạn thật sự mong muốn một sự thay đổi thì có thể nghỉ, còn nếu bạn chỉ mong muốn mọi thứ đi lên thì đây chính là lá bài dành cho bạn, hãy tin rằng những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía sau nhé.
Death:
Có vẻ bạn đã hạ quyết tâm chấm dứt công việc hiện tại để tìm kiếm một cơ hội mới cho mình rồi. Nếu bạn đã thật sự quyết tâm, thì hãy chuẩn bị thật sẵn sàng để đón nhận những điều đang đến nhé. Sự kết thúc nào cũng đều buồn bã, nhưng những sự mở đầu mới mẻ vẫn còn đang chờ đợi bạn khám phá đấy.
The Fool:
Dường như bạn đã chốt xong việc nghỉ rồi chứ không phải còn đang băn khoăn nữa, bạn đang rất tự do tự tại đi trên con đường mới, chờ đợi cơ hội mới và háo hức muốn thử sức mình. Lạc quan là điều tốt, nhưng cẩn thận đừng biến nó thành sự chủ quan nhé.
The Devil:
Có vẻ bạn vẫn còn quá nhiều cam kết và ràng buộc với công việc hiện tại nên chưa thực sự “muốn đi là đi” đúng không? Nếu đã là thứ không thể từ bỏ dễ dàng, thì phải từ từ tìm cách từ bỏ nhẹ nhàng và ít gây tổn hại nhất. Nhịn trong trước mắt để thành công trong tương lai là điều khó làm, nhưng nếu bạn biết tương lai sẽ mang lại cho bạn đủ để bù đắp những sự chịu đựng này, liệu bạn có dám đi đến cùng hay không?