Baby Boo là một nhóm nhạc Hàn được biết đến với cái tên 'nhóm nhạc nô lệ', từng được đài MBC làm hẳn 1 phóng sự riêng về sự đối xử bất công mà nhóm phải chịu từ công ty quản lý.
Baby Boo hoạt động từ năm 2015 rồi 'đóng băng' vào năm 2018.
Mới đây, Dayul - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Baby Boo - đã chia sẻ thêm nhiều câu chuyện cay đắng trong thời gian nhóm còn hoạt động.
Dayul kể: 'Nhiều lần chúng tôi bị quấy rối tình dục khi tham dự sự kiện, những nhân viên làm việc ở đó cố tình sờ mó cơ thể của chúng tôi. Khi nghe chúng tôi kể lại, người quản lý chỉ nói: 'Họ là những người thuê chúng ta, đừng chống cự bằng cách đẩy họ ra'. Có những lúc, có người còn định nhào đến hôn chúng tôi, nhưng dẫu vậy thì chúng tôi cũng chẳng được bảo vệ. Chúng tôi chỉ còn cách tự bảo vệ chính mình bằng cách nắm tay thật chặt và đứng sát vào nhau'.
Dayul
Thời điểm buồn nhất - theo Dayul chia sẻ - là khi tham gia những chương trình có nhiều nghệ sĩ như ISAC. Vì số lượng thần tượng tham gia những chương trình này quá đông nên với những nhóm không có tiếng tăm như Baby Boo thì chỉ có 1-2 suất.
'Ở có rất nhiều nhóm thân thiết với nhau, nhìn đồng nghiệp có thành viên cùng nhóm và staff bên cạnh và được chăm sóc rất chu đáo, trong khi tôi chỉ có một mình, ghế ngồi cũng không có, tôi chỉ muốn bật khóc và bỏ về nhà ngay mà thôi. Thậm chí, ở đó có Sandwich được tài trợ nhưng tôi chỉ dám ăn một chút vì sợ bị đầy bụng.
Điều khiến nhiều người sốc nhất có lẽ là việc Dayul và những người bạn chung nhóm đã quần quật đi diễn đến hơn 500 sự kiện, nhưng kết quả không nhận được 1 đồng lương nào. Thế nhưng, nhóm không oán trách điều đó mà chỉ mong công ty có thể 'buông tha' cho mình là đủ.
Hoàn cảnh sống của Baby Boo cũng không tốt đẹp là bao. Ký túc xá nơi nhóm ở thường xuyên không có nước, khiến cả nhóm phải đi gội đầu tạm bợ ở tiệm cắt tóc nam phía đối diện. Công ty thì không chịu thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà nên cả nhóm luôn bị chủ nhà hối thúc chuyển đi.
'Hành lý được gói ghém sẵn vì chúng tôi cũng không biết lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá. Cả nhóm di chuyển bằng tàu điện ngầm khi đến các đài truyền hình ghi hình show âm nhạc', Dayul kể.
Dayul cho biết, dù cái tên 'nhóm nhạc nô lệ' không hay ho gì, nhưng đúng là không còn từ nào khác để diễn tả được hoàn cảnh khó khăn và kiếp sống bị bóc lột của nhóm.