Sau hai tập phát sóng, chương trình Giọng hát Việt nhí 2015 đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ không chỉ bởi chất lượng của các các thí sinh mà còn bởi “cuộc chiến” tranh giành gay cấn của bộ tứ quyền lực.
Trong tập 3 diễn ra hôm nay (1/8), các giám khảo tiếp tục có cơ hội thưởng thức nhiều giọng ca ấn tượng. Đó là chất giọng rung đặc biệt của cô bé đến từ Thanh Hóa, giọng opera cao vút của cô bé Việt kiều có nickname rất đáng yêu hay giọng ca trời phú của “hotgirl nhí” đến từ Huế.
Là thí sinh cuối cùng, cô bé Trần Khánh Linh đến từ Huế cũng là thí sinh tạo được dấu ấn mạnh trong đêm thi. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, ngoại hình sáng sân khấu mà em còn có chất giọng tốt đến mức bộ tứ quyền lực phải ra sức tranh giành kịch liệt với mục tiêu duy nhất là đưa được em về đội. Nếu như nhạc sĩ Dương Khắc Linh dùng chú mèo Hello Kitty dễ thương để "dụ dỗ", chị Tư Cẩm Ly dùng búp bê babier đáng yêu để tặng thì vợ chồng Cải Bắp chỉ có… tấm lòng. Hồ Hoài Anh đã lên tận sân khấu, cởi áo khoác của mình để khoác lên vai em cùng với lời nhắn nhủ: "Hành động của chú là thiết thực nhất. Còn mấy đồ chơi kia con chỉ chơi vài hôm thôi à". Màn "đấu khẩu" của các giám khảo đã tạo được điểm nhấn thú vị cho chương trình.
Trần Khánh Linh
Các tiết mục trong chương trình
Nguyễn Phương Linh – Lời ru cho con
Nguyễn Phương Linh, 14 tuổi đến từ Thanh Hóa. Ước mơ của em tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí là muốn thỏa niềm đam mê ca hát của mình. Đến với chương trình, em thể hiện ca khúc Lời ru cho con và được HLV Cẩm Ly lựa chọn.
Nguyễn Phương Linh
Đỗ Tuấn Lịch - Surrender
Đỗ Tuấn Lịch, 15 tuổi đến từ Đà Nẵng lựa chọn ca khúc I Surrender. Dù độ tuổi còn khá nhỏ nhưng, Tuấn Lịch thể hiện ca hát một cách sâu lắng, du dương. Trước tiết mục của Tuấn Lịch, Cẩm Ly chia sẻ: "Cô thích chất giọng của con nó vừa vang rền, những âm trầm của con rền rõ lắm rất là hay. Còn ở những đoạn lên cao con hát rất thoải mái, không chút gượng gạo. Giọng hát của con rất tốt. Cô nghĩ ngày hôm nay con đã chứng mình rằng nếu có niềm đam mê mà vẫn luôn theo đuổi thì sẽ thành công vì "Có công mài sắt có ngày nên kim" đó con". Trong khi đó, Dương Khắc Linh lại “nịnh nọt”: "Con đẹp trai giống chú nên con phải vào đội của chú". Cuối cùng, Tuấn Lịch chọn về đội của HLV Dương Khắc Linh.
Nguyễn Trung Kiên Phúc – Hát với chú ve con
Nguyễn Trung Kiên Phúc muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam và cũng khiêm tốn nhận mình hát chưa được hay lắm, thế nhưng, ngay khi bước ra sân khấu và cất tiếng hát, Kiên Phúc đã khiến khán giả ồ lên bất ngờ. Giọng hát của Kiên Phúc khá vững, rõ ràng, trong khi đó, Kiên Phúc còn tự tin thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Đặc biệt, cậu bé còn khéo léo trong cách xử lý ca khúc khiến HLV Cẩm Ly phải nhanh chóng bấm chuông ở những giây cuối cùng đề không bị lỡ thí sinh tài năng, cá tính.
Nguyễn Trung Thiện Phúc
Nguyễn Thu Phương – Nơi ấy con tìm về
Thu Phương 11 tuổi đến từ Hà Nội có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Trong chương trình, Nguyễn Thu Phương thể hiện ca khúc Nơi ấy con tìm về bằng chất giọng cao, trong. Tuy nhiên, Thu Phương chưa thuyết phục được HLV nào.
Nguyễn Thu Phương
Cindy Trần Linh Nhi – Silent Night
Cindy Trần Linh Nhi sinh ra và lớn lên ở nước Anh. Em có chất giọng cao khỏe đặc biệt khi thể hiện tốt thể loại opera. Với ca khúc Silent Night, cô bé thể hiện giọng hát trong trẻo nhưng lại cao vút và rất vững vàng ở những nốt cao. Cả 4 HLV đều nhấn nút lựa chút Linh Nhi. Thậm chí, HLV Hồ Hoài Anh còn khen ngợi: "Khi con cất giọng hát lên thì mọi người ở đây đều phải thốt lên "wao", giọng của con rất trong trẻo. Con có cột hơi rất chắc chắn. Chú rất thích giọng hát của con. Vì giọng con làm mọi người cảm thấy như mình đang sống trong một không gian thật đẹp và nhẹ nhàng. Chú mong mỏi trong cuộc thi này con sẽ đóng góp được nhiều tiết mục hay cho khán giả".
Cindy Trần Linh Nhi
Dương Gia Linh - Hoang Tàn
Dương Gia Linh, 10 tuổi đến từ Thanh Hóa. Em sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát đầy nội lực khi thể hiện ca khúc Hoàng tàn. Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang là HLV duy nhất chọn Gia Linh.
Dương Gia Linh
Lý Vĩnh Hòa – Quê nhà
Vĩnh Hòa, 10 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình với mục đích muốn dạn dĩ hơn khi đứng trước đám đông, Vĩnh Hòa chọn ca khúc Quê nhà. Với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, Vĩnh Hòa đã chinh phục được HLV Dương Khắc Linh.
Lý Vĩnh Hòa
Đinh Thu Thủy – Tháng Giêng
Đinh Thu Thủy, 12 tuổi đến từ Nam Định chọn ca khúc Tháng Giêng. Mặc dù ca khúc Tháng Giêng khá khó thể hiện nhưng với sự tự tin của mình, em đã khiến cho 4 chiếc "ghế đỏ" phải sáng đèn và xoay lại. Trước tài năng của thí sinh này, Hồ Hoài Anh phải công nhận rằng: "Giọng hát con rất tốt, nó cao và con có bản lĩnh sân khấu", còn "chị Tư" Cẩm Ly thì sợ không giành lại được vợ chồng Giang Hồ và nhạc sĩ họ Dương: "Thực sự cô nghĩ cô sợ tranh không lại Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với Dương Khắc Linh". Cuối cùng, Thu Thủy chọn về đội của cặp đôi Giang – Hồ.
Đinh Thu Thủy
Hoàng Đức Duy – Lazy Song
Cậu bé 11 tuổi đến từ thành phố Hòa Bình, Hoàng Đức Duy chọn ca khúc Lazy Song để thể hiện trên sân khấu. Tiết mục cũng như giọng hát của Đức Duy hiện đại, trẻ trung và cậu bé đã mang đến những giây phút thoải mái trên sân khấu The Voice Kids. Chính sự tươi mới của Đức Duy đã giúp cậu bé thuyết phục được đội HLV Giang – Hồ và Dương Khắc Linh. Cuối cùng cậu bé này chọn vợ chồng Giang Hồ.
Hoàng Đức Duy
Những hình ảnh khác trong chương trình: