Tại buổi ra mắt MV, Đạt G đã bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian đúng một năm trước xảy ra scandal với bạn gái cũ Du Uyên. Thời điểm đó, clip Đạt G bạo lực với Du Uyên bị lan truyền khắp nơi dù cả hai đã chia tay cách đó vài tháng. Nam ca sĩ bị chỉ trích rất nhiều.
Đại diện phía Đạt G không lên tiếng gì thêm trước vấn đề này vì cho rằng trước đó nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ. Anh đã mất đi cảm hứng viết nhạc và sau một thời gian, nhờ bạn bè thân thiết thường xuyên gửi nhạc cho nghe nên Đạt G mới có thể vực dậy.
Một trong những giai điệu khiến anh chàng phấn chấn trở lại chính là Hula Hula. Đạt G chìm mình vào không gian âm nhạc sôi động, đầy màu sắc tươi vui và viết ra Hula Hula như một phép thử, hoá ra chính phép thử đó, đã chữa lành và mang đến cho Đạt G sự lạc quan.
Đạt G tái xuất sau scandal
Hula Hula là một bản nhạc tôn vinh sự tự tin, một sự tự tin đến cho mọi người, mọi giới tính. Ngay từ trong tiêu đề bài hát - Hula Hula, bản thân nó đã là một từ mang tính tích cực, một câu reo hò đầy niềm vui, không toan tính, và được cụ thể hoá trong lời bài hát để diễn tả một chàng trai bước đến bên cạnh cô gái của mình, và cùng tự tin bước đi bên nhau, gạt bỏ mọi nghĩ suy mệt nhoài trong đầu sang một bên, để chìm đắm trong không gian đấy cùng với nhau.
Trong lần kết hợp này với Huỳnh James, Đạt G đã được Huỳnh James mang vào thế giới Latin vừa sôi động, đầy nhịp điệu, nhưng lại rất lôi cuốn. Stylist Lyskeli đã định hình lại phong cách của Đạt G như một nghệ sĩ da màu với mái tóc dreadlock, phong thái phóng khoáng kết hợp với phụ kiện vòng cổ bling, chains, tạo hình khá quen thuộc thường thấy của những ca sĩ/rapper Mỹ Latin.
Khi được hỏi MV có nhiều điểm tương đồng với Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP, Đạt G và ekip cho biết tuy cùng là nhạc Latinh nhưng hai bài hát lại có màu sắc khác nhau và việc các nghệ sĩ làm MV phong cách quyến rũ, đậm chất Âu Mỹ cũng không phải là hiếm có ở thời điểm hiện tại.
Chủ nhân bản hit 'Bánh mì không?' tái xuất đầy mới mẻ
Đạt G tái xuất với Hula Hula