Tập 4 Vòng giấu mặt chương trình Giọng hát Việt đã lên sóng, các tài năng nhí mới liên tục xuất hiện khiến các huấn luyện viên "sứt đầu mẻ trán" để tranh giành. Trong đó, màn tranh giành kịch tính nhất là khi cậu bé "đờn ca tài tử" xuất hiện.
Chỉ ngay câu hát đầu tiên, Thế Thành đã thuyết phục được đội Giang - Hồ và Dương Khắc Linh bấm nút. HLV Cẩm Ly cũng không bỏ lỡ tài năng nhí và quyết định bấm chọn cậu bé đến từ Bình Chánh. Giọng ca của Thế Thành vô cùng da diết khiến người nghe rung động.
Để tranh giành thí sinh, HLV Dương Khắc Linh thay vì sử dụng quà cáp như những tập trước, đã dùng chiêu "công kích" chị Tư Cẩm Ly bằng câu chuyện tự tưởng tượng của mình: "Chú sẽ kể cho con về sự thật của huấn luyện viên Cẩm Ly. Nếu con vào đội của cô Cẩm Ly thì 5g sáng con phải có mặt ở nhà cô Cẩm Ly và phải xếp hàng để được đưa cho một con số, ví dụ như số 13 – số xui (cười to). Rồi sau đó, con hát xong con còn phải hít đất nữa".
Trước tình thế này, Cẩm Ly lên tiếng quyết không để mình chịu tiếng oan bằng cách hỏi các học trò cũ của mình như quán quân – Nguyễn Thiện Nhân, "anh sáu" Đoàn Minh Tài hay cô bé Phương Quyên: "Ở đây nói có sách mách có chứng, các con nói cho cô nghe có như vậy không?", tiếp đó "chị Tư" còn lật ngược thế cờ khi cho rằng: "Phương pháp này chú Linh nghĩ ra được vì đó là của chú Dương Khắc Linh".
Cuối cùng, "chiêu" của Dương Khắc Linh đã không giúp anh giành được thí sinh này. Thế Thành đã chọn về đội nữ ca sĩ Cẩm Ly.
Trịnh Nguyễn Hồng Minh - Papa
Giọng hát của cô bé Trịnh Nguyễn Hồng Minh đến từ Đà Nẵng đã "đốn tim" các giám khảo khi em thể hiện rất xuất sắc ca khúc Papa. Bộ tứ quyền lực đã dành những lời khen ngợi không ngớt lời cho "công chúa tóc dài".
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được xem là Huấn luyện viên có phần khắt khe nhất nhưng trước tài năng nhí này, anh cũng phải đưa ra những lời "có cánh": "Tất cả mọi người đều mê mẩn con. Chú hâm mộ giọng hát của con luôn, giọng hát của con quá tuyệt vời. Chú chưa gặp một ai có được giọng hát như con. Nếu mà con về đội chú thì chú sẽ cưng con nhất nhất nhất luôn đó".
Tiếp đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng phải thốt lên rằng: "Con hát làm chú nổi hết da gà luôn đó" và kèm theo là lời hứa hẹn hấp dẫn để thuyết phục cho bằng được cô bé này như: "Nếu mà con về đội của chú thì chú có cả một kho bài hát để con lựa và thể hiện trong Giọng hát Việt nhí. Chú sẽ đào tạo con vì chú có rất nhiều bài hát hay" hay "Giọng hát con quyến rũ tất cả mọi người.
Cô chú nào cũng thương và cũng muốn con về đội nhưng quyền quyết định vẫn là con", chị Tư Cẩm Ly cũng đưa ra ý kiến của mình. Còn với Lưu Hương Giang, cô dùng "chiêu" dụ dỗ bằng cách trò chuyện gần gũi như "người một nhà": "Cô nhìn con cô liên tưởng đến bộ phim Công chúa tóc vàng. Nếu vào đội cô thì khi nào cô cháu mình xem lại bộ phim đó nhé". Cuối cùng, Hồng Minh đã ưu ái chọn đội HLV Giang - Hồ.
Nhan Thị Như Ngọc - Sống như những đóa hoa
Như Ngọc là cô bé 13 tuổi đến từ Quảng Trị. Mang nhiều sự kì vọng của gia đình và bạn bè, cô bé đã chứng tỏ sự nỗ lực ngay từ khi cất lên những câu hát đầu tiên trong ca khúc Sống như những đóa hoa. Tuy nhiên, khi gần đã hết bài hát, chưa có vị huấn luyện viên nào bấm nút khiến Như Ngọc có phần lo lắng để thể hiện phần cuối. Cuối cùng, Dương Khắc Linh đã là người bấm nút và "đóng dấu" để nhận cô bé về đội của mình.
Bùi Minh Hạnh - Mama
Cô bé 12 tuổi đến từ Hải Phòng chứng tỏ giọng hát đẹp và nội lực qua ca khúc Mama. Cẩm Ly và Dương Khắc Linh đã gần như bấm nút cùng lúc để chọn Minh Hạnh về đội của mình. Hai vị huấn luyện viên đã có những tranh cãi kịch liệt để thu hút sự chú ý của thí sinh nhí, cô bé Minh Hạnh cũng khiến khán giả cười ồ thích thú bởi sự hóm hỉnh của mình. Dù được ngồi thử ghế nóng của giám khảo Dương Khắc Linh nhưng Minh Hạnh đã chọn đội nữ ca sĩ Cẩm Ly để "đầu quân.
Lương Gia Khiêm - Lì và sáo
Cậu bé đến từ Hà Nội khiến người xem không khỏi thích thú vì những lời tự sự vô cùng ngộ nghĩnh. Cậu bé tự tin nói rằng mình không nổi tiếng thì... hơi phí vì ai cũng khen đẹp trai. Tuy nhiên, nếu là người nổi tiếng cậu sẽ khiêm tốn giống như cái tên của mình vậy.
Chọn ca khúc Lì và sáo, Gia Khiêm tự tin cất giọng ca chắc chắn với ca khúc sôi động. Cặp huấn luyện viên Giang - Hồ đã ngay lập tức bấm nút để "thu nạp" tài năng nhí về đội mình.
Nguyễn Ngọc Phụng - Thương ca tiếng Việt
Cô bé 10 tuổi đến từ TP.HCM sở hữu ngoại hình mũm mĩm, phong thái tự tin và giọng ca tình cảm, da diết. Là huấn luyện viên duy nhất bấm nút chọn cô bé Ngọc Phụng, Dương Khắc Linh tự tin vì không phải tranh chấp với huấn luyện viên nào.
Dương Thị Thùy Vân - Taxi
Thụy Vân là cô bé 12 tuổi đến từ TP.HCM. Chọn ca khúc Taxi, cô bé sở hữu giọng ca khá chắc chắn. Giám khảo Dương Khắc Linh tiếp tục "thu nạp" một giọng ca nhí nội lực về đội của mình.
Nguyễn Hải Anh - Brand New You
Thí sinh nhí 9 tuổi có ngoại hình vô cùng sáng, chọn ca khúc tiếng Anh sôi động, Hải Anh biểu diễn rất máu lửa dù gần phút chót vẫn chưa có HLV nào bấm nút. Đến những nốt nhạc cuối cùng, đội HLV Giang - Hồ mới bấm nút để chọn Hải Anh vào đội của mình.
Thái Hải Thanh - Ước mơ cho ngày mai
Cậu bé đến từ Cần Thơ sở hữu phong thái nói chuyện khá già dặn. Chọn ca khúc Ước mơ cho ngày mai, Hải Thanh khiến người xem bất ngờ bởi đoạn điệp khúc thể hiện rất tốt. HLV Dương Khắc Linh "chịu chơi", đang mang lên sân khấu tặng Hải Thanh chiếc đàn ukelele. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục hụt tài năng nhí này vào tay HLV Cẩm Ly.
Sau tập 4 vòng Giấu mặt, đội HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã có 11 chiến binh. Đội HLV Cẩm Ly nhỉnh hơn 1 chút là 12 giọng ca nhí tài năng. HLV Dương Khắc Linh đã gần như hoàn chỉnh đội hình của mình. Tập 5 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21g, thứ Bảy, ngày 15/8/2015 trên kênh truyền hình VTV3.