Với ca khúc Papa, cô bé Trịnh Nguyễn Hồng Minh đến từ Đà Nẵng đã khiến cả 4 chiếc ghế quyền lực quay lại trong vòng Giấu mặt The Voice Kid 2015.
Bất ngờ trước mái tóc dài bồng bềnh của cô bé, HLV Cẩm Ly đặt cho Hồng Minh biệt danh “công chúa tóc mây”. Cuối cùng, Hồng Minh quyết định về đội của HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.
Bước vào vòng Đối đầu, Hồng Minh khiến khán giả “nổi da gà” với màn kết hợp cùng Bích Ngọc và Hoàng Lâm với ca khúc nhạc Trịnh Xin cho tôi. Sở hữu giọng hát nổi trội so với 2 thí sinh còn lại, giọng ca 9 tuổi tiếp tục đồng hành cùng gia đình Giang - Hồ bước vào vòng liveshow.
Trong các vòng liveshow, Hồng Minh để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả trong đêm thi trực tiếp thứ 3. Cô bé với giọng hát đầy tình cảm kết hợp cùng “thần đồng opera nhí” Phương Khanh trong ca khúc Ngủ đi con yêu. HLV Cẩm Ly chia sẻ rằng cô bị “cướp mất hồn” vì tiết mục của 2 bé quá xuất sắc.
Thừa thắng xông lên, Hồng Minh được giao trọng trách mở màn cho cả đội trong đêm thi thứ 4. Trình diễn ca khúc Tiềng đàn bầu, đây là ca khúc bất hủ và không dễ để hát đối với lứa tuổi của em. Tuy nhiên Hồng Minh truyền tải hoàn chỉnh nội dung ca khúc theo từng nốt vang, cao và mang về 85,19% tỷ lệ bình chọn từ khán giả.
Điều không thể mất là ca khúc Hồng Minh trình diễn trong đêm liveshow 5. Cô bé nhỏ nhắn làm tốt cả những nốt cao trong ca khúc như một ca sĩ chuyên nghiệp. HLV Dương Khắc Linh không tiếc lời khen ngợi giọng hát xuất sắc của học trò Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.
Cặp đôi HLV Giang - Hồ chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng cho giọng ca Hồng Minh. Dù bị ốm nặng trong vài ngày trước đêm diễn nhưng cô bé đã thể hiện tròn trĩnh sáng tác mang thương hiệu của nhạc sĩ Trần Tiến.
Trong phần tam ca, Phương Khanh, Hồng Minh và khách mời “Doraemon tóc xù” Hoàng Anh làm mới 3 ca khúc sôi động Bóng mây qua thềm, Taxi, Bay làm cả khán phòng “bùng nổ”. Với phần trình diễn này, HLV Hồ Hoài Anh chia đều số điểm cho 2 thí sinh nhưng Hồng Minh được lọt vào Chung kết nhờ sự ủng hộ bình chọn của khán giả.
Trong đêm chung kết, “công chúa tóc mây” thực sự bùng nổ với phần dàn dựng hát Chầu văn Huế đầy tính dân tộc và thể hiển hết nội lực trong giọng hát. Bên cạnh đó, Hồng Minh còn nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả với khả năng chơi đàn tranh cực kỳ chuyên nghiệp.
May mắn được song ca cùng thần tượng Mỹ Tâm, Hồng Minh như tiếp thêm sức mạnh. Bởi vậy, trong suốt phần trình diễn, Hồng Minh và Mỹ Tâm nắm chặt tay nhau thể hiện những giai điệu da diết ca khúc Giọt sương.
Khép lại chặng đường nhiều tháng ròng rã cùng Giọng Hát Việt Nhí, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã hỗ trợ học trò gây ấn tượng bằng màn đồng ca liên khúc Tạm biệt - Hey Jude.
Không nằm ngoài dự đoán, “công chúa tóc mây” Hồng Minh đã giành chiến thắng áp đảo với số tin nhắn bình chọn là 50,75%. Bằng sự nỗ lực qua từng vòng thi, Hồng Minh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt nhí 2015. Đây là lần thứ 2 đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giành chiến thắng.