Trước đêm chung kết Giọng Hát Việt nhí 2015 diễn ra tối nay, khán giả truyền hình khá tò mò về thí sinh sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Tiến Quang đội HLV Dương Khắc Linh, HLV Cẩm Ly đồng hành cùng Công Quốc, Hồng Minh dưới sự dẫn dắt của đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh là 3 “chiến binh” trụ lại với cuộc thi.
Top 3 thí sinh xuất sắc GHV nhí 2015.
Giọng hát và sự quyết tâm của thí sinh
Vượt hành trình xa xôi từ Phan Thiết vào TP.HCM, Công Quốc nhận được tình cảm khi 3 chiếc ghế đỏ đều xoay lại trong vòng Giấu mặt. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cậu bé 12 tuổi như “cá gặp nước” khi vào đội HLV Cẩm Ly "chuyên trị" những ca khúc trữ tình quê hương, dân ca Nam Bộ da diết.
Công Quốc.
Bên cạnh đó, nhà sản xuất khéo léo đưa đến cho khán giả một góc nhìn khác ngoài sân khấu về Công Quốc. Mặc dù xuất thân từ hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng anh chàng vẫn luôn ấp ủ niềm đam mê ca hát. Bằng tài năng và sự đam mê của mình, Công Quốc từng bước chinh phục hàng nghìn khán giả qua từng vòng thi.
Tạo ấn tượng với mọi người xung quanh bằng bộ tóc dài óng mượt, Hồng Minh được 4 HLV đặt biệt danh là “công chúa tóc mây”. Cô bé luôn được các HLV và bạn bè ưu ái vì là em út trong đại gia đình Giọng Hát Việt nhí.
Dù còn nhỏ nhưng trên sân khấu Hồng Minh nhiều lần bị nhận xét “già trước tuổi” khi thể hiện một loạt các ca khúc đòi hỏi sự chuyên nghiệp. HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh từng rất đau đầu khi phải cân bằng giữa sở thích của Hồng Minh và nhận xét của khán giả.
Em út “công chúa tóc mây” Hồng Minh.
Thử sức và làm tốt ở thể loại nhạc nhẹ, nhạc Phật giáo và đôi khi có cả rock, Hồng Minh dưới sự dẫn dắt của cặp đội Giang - Hồ luôn mang đến sự bất ngờ trong từng tiết mục. Chính vì thế mà cô em út được đánh giá là ứng cử viên khá "đáng gờm" với hai thí sinh nam còn lại.
Tiến Quang là một trường hợp thể hiện rõ sự quyết tâm và tiến bộ trong giọng hát khi gạt bỏ thất bại ở năm ngoái để góp mặt trong vòng chung kết của mùa giải năm nay. Được sự hỗ trợ của HLV Dương Khắc Linh, Tiến Quang thực sự “lột xác” về khả năng thanh nhạc lẫn ngoại hình.
Tiến Quang thể hiện tròn trịa những ca khúc đòi hỏi giọng hát cao, vang. Bên cạnh đó, một số ca khúc pop lắng đọng hay bản rock yêu cầu nội lực cũng không thể làm khó cậu học trò của HLV Dương Khắc Linh.
Tiến Quang đến từ đội HLV Dương Khắc Linh.
Những phần trình diễn để lại dấu ấn của Tiến Quang có thể kể đến như ca khúc Người mẹ của tôi, Góc tối, Cánh chim lạc, Cha và Con trai... Các tiết mục thành công trên sân khấu trong các đêm bán kết, Tiến Quang làm cô giáo cũ “Cẩm Ly” tiếc nuối xen lẫn hạnh phúc vì sự tiến bộ rõ rệt giữa 2 mùa.
Cuộc đua giữa các HLV
Trong một chương trình hướng đến đối tượng thiếu nhi, Giọng Hát Việt nhí vốn không chú trọng việc ganh đua giữa các thí sinh như các chương trình khác. Tuy nhiên ít nhiều trong các HLV luôn mong muốn thí sinh “át chủ bài” của mình sẽ mang về ngôi vị quán quân lẫn tình cảm của khán giả.
HLV Cẩm Ly luôn biết cách chiều lòng các khán giả thích âm nhạc dân ca ngọt ngào, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó thế mạnh âm nhạc hiện đại hay các ca khúc “chỉ dành cho diva” lại xuất hiện trong phần trình diễn của các thí sinh đến từ đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.
Sự góp mặt của HLV Dương Khắc Linh là một điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay. Nhiều người hoài nghi về khả năng đào tạo lũ trò nhỏ của vị HLV trẻ tuổi nhưng anh đã làm khá tốt với cậu học trò Tiến Quang.
Các HLV luôn dốc lòng vì thí sinh của đội mình.
Thí sinh nhí nào đoạt giải quán quân đồng nghĩa với chiếc thắng thuộc về đội của HLV dẫn dắt. Dĩ nhiên khán giả luôn là người nắm giữ quyền lực quyết định bằng số lượng tin nhắn. Chính vì thế không quá khó hiểu khi HLV Cẩm Ly, HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh chia đều số lần chiến thắng khi một phần các tin nhắn ủng hộ đến từ lượng fan trung thành đông đảo.
Trong khi đó, HLV Dương Khắc Linh có lẽ chịu thiệt thòi vì anh hoạt động đằng sau sân khấu trong vai trò nhà sản xuất vốn được ít khán giả biết tới. Tuy nhiên dạo một vòng các mạng xã hội thì sự ủng hộ cho đội Dương Khắc Linh không hề kém cạnh các đội khác.
Nhất là khi khán giả truyền hình nhiều lần xiêu lòng trước các thành viên nhỏ trong gia đình HLV Dương Khắc Linh, luôn thể hiện tối đa tình cảm đối với bố Linh trên sân khấu lẫn hậu trường cuộc thi.
Ngược lại với khán giả hay nhà sản xuất, đối với top 3 thí sinh nhí, việc ai đăng quang có lẽ cũng không quá nặng nề vào thời điểm này vì các em đã quen khi trải qua nhiều lần công bố loại đầy nước mắt.
Bên cạnh đó, đêm chung kết tối nay sẽ là một đại nhạc hội thực sự khi các thí sinh từng đội đều quay về để biểu diễn cùng nhau trước hàng triệu khán giả. Giọng Hát Việt nhí 2015 đã hoàn thành việc tìm kiếm tài năng, còn việc trau dồi, nuôi dưỡng tài năng nhí sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong tương lai.