Trong tập 2 The Voice – Giọng hát Việt 2015 phát sóng tối nay (17/5), nhiều thí sinh tài năng tiếp tục lộ diện. Để thuyết phục được thí sinh về đội của mình, các giám khảo có nhiều pha “khẩu chiến” vừa “nguy hiểm” vừa hài hước.
Dưới đây là những màn tranh giành gay cấn nhất:
1. Ngay thí sinh đầu tiên Lê Quốc Vương (17 tuổi) cùng ca khúc Mây, các giám khảo đã có trận “khẩu chiến” khốc liệt:
Thu Phương: “Ở đây, chỉ có chị là đã trải qua tất qua những điều ấy. Tận cùng của nỗi nhớ, tận cùng của nỗi đau, chị đều đã nếm trải hết rồi”.
Mr Đàm: “Chắc có mình chị phải trải qua chắc?”
Mỹ Tâm: “Một giọng hát như vậy thì không cần thêm khổ đau nữa”, “Dù em có về đội của anh Hưng hay chị Phương thì sau này, chị cũng sẽ lấy em lại”.
Mr Đàm: “Thì ra là muốn cướp người”, “Tôi sẽ là người sẽ giữ em đến tận cùng.”
Sau khi Lê Quốc Vương quyết định chọn về đội của Mr Đàm, Thu Phương “nói kháy” nam huấn luyện viên: “Bạn này 17 tuổi mà nhìn xa ghê, biết là sau này nhiều đau khổ đây mà”.
Đàm Vĩnh Hưng vẫn là người ăn nói giỏi nhất ở The Voice.
2. Với thí sinh Nguyễn Thị Minh Uyên, chỉ có Tuấn Hưng quay lại. Ba giám khảo còn lại tỏ vẻ tiếc nuối vì không bấm nút xoay ghế. Sau khi Mr Đàm nhận xét: “Ngay ở những nốt đầu, giọng em đã tỏ ra chông chênh”, 2 giám khảo nữ ngay lập tức thêm vào: “Đáng lẽ anh phải xoay lại chứ, mấy chỗ chông chênh đó anh giỏi xử lý nhất mà”, “Mấy ca như này, mình cứ giao cho anh Hưng thôi nhỉ” – Thu Phương nói.
Thu Phương có nhiều pha "chặt chém" thú vị.
3. Với màn trình diễn của thí sinh Lê Phương Thảo Linh:
Mr Đàm: “Anh là người quay lại đầu tiên, anh cho em niềm tin, sức mạnh, xóa tan nỗi lo sợ để em thành công trong màn trình diễn này. Vì thế em không được chọn người khác ngoài anh.”
Mỹ Tâm: “Chị là phụ nữ nên chị sẽ hiểu phụ nữ hơn.”
Tuấn Hưng: “Đúng là anh Đàm Vĩnh Hưng có đóng góp thành công cho em. Nhưng em vẫn có thể chọn người khác, chẳng hạn như anh.”
Sau khi Thảo Linh quyết định về đội Tuấn Hưng, nam giám khảo thỏa mãn: “Tôi cảm thấy hưởng thụ cảm giác chiến thắng sung sướng này. Không cần lời đường mật như kiểu ‘Anh sẽ làm cho em tỏa sáng’, các cô gái thực sự, họ chỉ cần nghe lời nhẹ nhàng và đơn giản thôi”.
Mr Đàm và Mỹ Tâm có nhiều pha "đá đểu" nhau nhưng cũng lại hay "tâng" người kia nhất.
4. Để giành giật thí sinh Hoàng Mai Hạ Vy, các giám khảo thi nhau giở “chiêu”:
Mr Đàm: “Khi anh quay lại là anh đã thấy chúng ta cần nhau. Và anh nói thẳng, anh cần em.”, “Và em thấy đấy, năm nào anh cũng đưa thí sinh của mình chiến thắng rồi đi diễn khắp nơi”.
Mỹ Tâm: “Chị cũng vậy.”
Tuấn Hưng: “Ước mơ một ngày nào đấy sẽ được diễn chung với em.”
Mr Đàm: “Lại chiêu chiêu chiêu.”
Tuấn Hưng: “Khổ nhất là người lần đầu ngồi ghế nóng, nói gì cũng bị người ta nói là giở chiêu”.
Mr Đàm: “Lại khổ nhục kế.”
Thu Phương: “Thí sinh phải là người cần huấn luyện viên, nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng lại nói là cần em, như thế thì anh ấy sẽ là gánh nặng của em đó.”
Mr Đàm: “Phương ơi, em đi xa quá, em đi lâu quá rồi đấy. Anh chỉ muốn nói là anh sẽ cần bạn ấy để biến họ thành chiến binh mạnh nhất trong đội của anh thôi”.
Cuối cùng, Hạ Vy quyết định chọn về đội Tuấn Hưng, anh lại được cơ hội “lên mặt”: “Thực ra chúng ta cũng nên nhường nhịn nhau. Bấm nút nhanh quá cũng không hẳn là tốt. Sau này chắc em (nói với các giám khảo khác) lại ngồi đợi thôi”.
Tuấn Hưng được một buổi "bội thu" thí sinh và tha hồ tự hào trước thành tích của mình.
5. Trước cô gái nổi tiếng trên mạng với các bản mashup Nguyễn Hồng Nhung, bốn giám khảo sôi nổi:
Mỹ Tâm: “Chị rất muốn em trong đội của chị.”
Tuấn Hưng: “Cứ mỗi lần Mỹ Tâm chọn ai, fan của cô ấy lại như vậy (vỗ tay rào rào – PV). Nhưng mỗi người chỉ có 1 trái tim, mà khán giả lại dành cả cho Mỹ Tâm rồi. Nếu em về đội của anh, anh chỉ có thể hứa là anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để làm em tốt hơn thôi.”
Mỹ Tâm: “Lại chiêu.”
Thu Phương: “Ở đây chỉ có chị là người lạ nhất, vì thế khán giả sẽ muốn xem chị làm được gì cho em”.
Mr Đàm: “Thu Phương vừa tự tố cáo mình rồi đấy. Xét về kinh nghiệm đào tạo thí sinh, ở đây, chỉ có anh và chị Mỹ Tâm là em có thể chọn thôi”.
Vì mong muốn được mẹ ủng hộ mà mẹ lại thích Đàm Vĩnh Hưng nên Hồng Nhung quyết định về đội HLV này.
Dù ăn nói rất tốt nhưng trong tập 2, Mỹ Tâm chỉ giành được 1 thí sinh.
6. Hai HLV tên Hưng có màn “đấu đá” hài hước về màn trình diễn của Lê Thái Sơn:
Tuấn Hưng: “Trong số 4 giám khảo ở đây, chỉ có anh là người mới nhất, lần đầu tiên ngồi cái ghế nóng như này. Mà em biết đấy, người mới tinh tình tình thì…”.
Mr Đàm: “Thiếu kinh nghiệm.”
Tuấn Hưng: “Mới thì còn nhiều chất xám.”
Vì bà nội và mẹ nên Thái Sơn chọn về đội Thu Phương.