Với chủ đề Top hits – những ca khúc được yêu thích nhất, 7 gương mặt sáng giá nhất của Vietnam Idol 2015 có cơ hội thể hiện những ca khúc gây “mưa gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam trong 5 năm trở lại đây. Bên cạnh việc đòi hỏi khả năng biến hoá đa dạng trong âm nhạc, thử thách tuần này khá cam go dành cho các thí sinh khi ca khúc được lựa chọn đã gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến.
7 thí sinh tranh tài trong đêm thi Vietnam Idol tuần này gồm có Bích Ngọc, Minh Quân, Nguyễn Duy, Vân Quỳnh, Ngọc Việt, Trọng Hiếu và Hà Nhi.
Các giám khảo vui vẻ trước giờ thi.
Lần đầu tiên thể hiện một ca khúc tiếng Việt để chinh phục khán giả khiến Trọng Hiếu không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, đi thi với sự hồn nhiên, hào hứng, Trọng Hiếu đã mang đến bất ngờ cho khán giả khi họ được chứng kiến một màu sắc thật khác ở anh, đó là nhẹ nhàng và tình cảm trong bản ballad Anh mơ. Chàng hot boy Việt Kiều khiến các fan nữ thổn thức với tiếng hát giàu cảm xúc. Một số cô gái thậm chí còn chạy hẳn lên sát sân khấu để nắm tay Trọng Hiếu, bày tỏ tình cảm.
Trọng Hiếu ngọt ngào và tình cảm với ca khúc ballad Anh mơ.
Một số khán giả chạy lên tận sân khấu bắt tay chàng hotboy Vietnam Idol.
Tuy có khen chàng Việt kiều thông minh, biết cách giấu nhược điểm giọng hát tiếng Việt kém nhưng giám khảo Trần Thu Hà vẫn nhận xét, phần biểu diễn của Trọng Hiếu cần hát rõ lời hơn. Nữ giám khảo còn khuyên Trọng Hiếu cần tập luyện nhiều hơn để giọng không bị đớt.
Bích Ngọc thử thách với bản hit của giám khảo Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà
Là thí sinh mở màn cho chương trình, Bích Ngọc thử thách với bản hit của giám khảo Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà. Vốn được ban giám khảo đánh giá cao về giọng hát nội lực, Bích Ngọc tự tin thể hiện ca khúc Lặng thầm một tình yêu một cách sâu lắng, đầy cảm xúc.
Bích Ngọc chinh phục giám khảo và khán giả với Lặng thầm một tình yêu.
Với phần trình diễn đầy thuyết phục, Thanh Bùi nức nở khen ngợi Bích Ngọc. Nam giám khảo cho rằng Bích Ngọc phát âm tiếng Anh chuẩn hơn cả anh khiến anh khi nghe cô hát cứ ngỡ đây là ca khúc của Bích Ngọc chứ không phải Thanh Bùi.
Minh Quân thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trung Quân Idol
Tuần này “thầy giáo trẻ” Minh Quân khá khó khăn trong việc lựa chọn bài hát phù hợp. Theo chia sẻ của Minh Quân, nam thí sinh đã dành nhiều thời gian để nghe và chọn được khá nhiều ca khúc của Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol, Quốc Thiên và Vũ Cát Tường. Tuy nhiên, tác giả của ca khúc Vì mất đi ánh mặt trời đồng thời cũng là bạn của Minh Quân đã giúp anh có một bản phối mới cho ca khúc. Nhờ đó, trên sân khấu Vietnam Idol, Minh Quân thể hiện ca khúc với cảm giác rất mới mẻ, tự tin và thoải mái.
Với hình ảnh lịch lãm, chững chạc nhưng trầm buồn, thầy giáo trẻ Minh Quân hút hồn khán giả với ca khúc Vì mất đi ánh mặt trời.
Tuy nhiên, tiết mục của Minh Quân không được Quang Dũng đánh giá cao, vị giám khảo nàycho rằng giọng của nam thí sinh khá thô và chưa biết tiết chế trong giọng hát. Trong khi đó, giám khảo Trần Thu Hà chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay, Quân đã làm tốt nhất trong khả năng của Quân. Tiết mục của em làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ em hát được như thế”.
Nguyễn Duy làm mới Mãi mãi bên nhau
May mắn được khán giả lựa chọn để có mặt trong Top 7, chàng trai có “gương mặt trẻ thơ” Nguyễn Duy đã rất nỗ lực tập luyện để có phần trình diễn tốt nhất. Trong đêm Gala 2, Nguyễn Duy chọn thể hiện ca khúc Mãi mãi bên nhau của Noo Phước Thịnh. Không ngọt ngào, ấm như giọng hát của Noo Phước Thịnh, Nguyễn Duy thể hiện Mãi mãi bên nhau theo cách nam tính hơn.
Nguyễn Duy khoe giọng với Mãi mãi bên nhau. Có lẽ do áp lực tâm lý nên chàng hotboy chưa khắc phục được nhược điểm giọng hát yếu.
Về tiết mục của Minh Quân, giám khảo Anh Quân nhận xét: “Em là một giọng nam trầm và so với giọng nam cao thì giọng trầm khó xử lý hơn. Và em phải biết cách biến giọng trầm của mình trở thành lợi thế để khiến khán giả “chết đứ đừ”.
Trong khi đó, giám khảo Thanh Bùi chia sẻ rằng Nguyễn Duy cần biểu cảm nhiều hơn nữa trong khuôn mặt, nhất là khi Mãi mãi bên nhau là ca khúc mà chàng trai đang tỏ tình với người mình yêu.
Vân Quỳnh thể hiện hit của giám khảo Thu Minh
Dù gần ngày thi Vân Quỳnh gặp vấn đề về sức khoẻ khiến việc tập luyện trở nên khó khăn hơn nhưng trong đêm Gala 2, Vân Quỳnh vẫn thể hiện khác thành công ca khúc Yêu mình anh vốn đã gắn liền với tên tuổi của Thu Minh. Cover theo phong cách hoàn toàn mới. Không chỉ khoe chất giọng nội lực, mạnh mẽ, khi trình diễn trên sân khấu, Vân Quỳnh còn thể hiện thêm một số động tác vũ đạo, mang đến bất ngờ cho khán giả. Ngoài ra, Vân Quỳnh còn với mái tóc giả trắng như cước, váy suông dài, biểu diễn với phong cách máu lửa nhưng ma mị, cá tính.
Thể hiện lại ca khúc hit Yêu mình anh của Thu Minh nhưng Vân Quỳnh đã khéo léo phối lại ca khúc pha trộn chất EDM để tạo cảm giác mới mẻ với khán giả.
Giám khảo Quang Dũng cho rằng Vân Quỳnh cần “điên” hơn để bản phối Yêu mình anh trở nên cao trào và “máu” hơn, như bản gốc của Thu Minh.
Hà Nhi phối bản hit của Tiên Tiên theo thể loại EDM
Say You Do là bản hit đan làm mưa làm gió của Tiên Tiên, ca khúc này có giai điệu mộc mạc và khá ngẫu hứng. Quyết định thể hiện ca khú này, Hà Nhi khá liều lĩnh bởi bản phối của Tiên Tiên vốn đã rất thành công. Tuy nhiên, sau khi rút kinh nghiệm và suy nghĩ chín chắn, Hà Nhi vẫn quyết định thể hiện bản hit này. Và quyết định của cô khá đúng đắn, nhất là khi Hà Nhi táo bạo phối lại ca khúc này theo thể loại EDM. Khác bản gốc, khi được phối theo nhạc điện tử, trở nên sôi động, náo nhiệt giúp Hà Nhi khuấy động sân khấu.
Ngọc Việt: “Tôi muốn cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”
Trước khi Gala 2 diễn ra, Ngọc Việt tuyên bố: “Với cơ hội khán giả đã tặng cho mình, Việt sẽ cố gắng để mang đến một bất ngờ cho khán giả qua một bản hit từ rất lâu của Noo Phước Thịnh. Sẽ không còn sự máu lửa hay bùng nổ trên sân khấu mà sẽ là một Ngọc Việt nhẹ nhàng, tình cảm”. Nói là làm, Ngọc Việt trong sân khấu Gala đã hết điên cuồng, thay vào đó là một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu. Không có chất giọng ngọt lịm với giọng gió nhẹ nhàng như Noo Phước Thịnh, nhưng Ngọc Việt vẫn truyền vào ca khúc những cảm xúc thật chân thật. Tuy nhiên, có thể thấy, ở những đoạn xuống tông hay luyến láy, Ngọc Việt hát khá phô, chứ không mềm mại như bản gốc.
Chọn ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi, anh chàng “ma cà rồng” Ngọc Việt bị nhận xét thiếu đột phá.
“Anh chưa thấy được gu âm nhạc rõ ràng trong em, ngày hôm nay em hát cũng được tuy nhiên em hát sai nhạc, tiết tấu quá nhanh dù giọng hát em tốt. Đây là top 7 rồi nên anh không muốn em tốt mà phải đột phá”, Thanh Bùi thẳng thắn chê trách Ngọc Việt.
Đồng quan điểm với Thanh Bùi, nhạc sĩ Anh Quân còn chia sẻ thêm rằng Ngọc Việt chưa có sự hòa quyện với ban nhạc. Giọng hát của anh dường như bị tách biệt so với ban nhạc phía sau.