Sau hai vòng thi Giấu mặt và Đối đầu, chương trình Giọng hát Việt nhí 2015 vừa chính thức bước sang chặng đường cam go cuối cùng – vòng Liveshow.
Trong đêm mở màn vòng Liveshow, khán giả đã có dịp thưởng thức 9 giọng ca đến từ 3 đội. Mỗi thí sinh là một màu sắc riêng mang đậm cá tính âm nhạc của mình, tất cả tạo nên những màn biểu diễn thăng hoa trên sân khấu.
Ít tuổi nhất đêm thi nhưng Đỗ Minh Tuyết của đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang lại là điểm nhấn của đêm mở màn vòng Liveshow. Cô bé thể hiện ca khúc Cô tấm ngày nay (Sáng tác: Ngọc Châu) bằng chất giọng trong trẻo, cao vút.
Dù mới 9 tuổi nhưng Minh Tuyết thể hiện vững vàng, không hề bị hụt hơi với ca khúc Cô tấm ngày nay. Thậm chí, Minh Tuyết còn trổ tài đọc rap khiến khán giả không ngừng reo hò ầm ỹ. Kể cả với vai trò khó nhằn là “rapper”, Minh Tuyết vẫn hoàn thành xuất sắc tiết mục của mình.
HLV Hồ Hoài Anh không chỉ cười rạng rỡ khi nghe Minh Tuyết hát mà anh còn bày tỏ rằng mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi có một học trò như Minh Tuyết.
Nam HLV cũng chia sẻ rằng Minh Tuyết làm tốt hơn hẳn những buổi tập luyện, tập duyệt trước đó. Trong khi đó, HLV Cẩm Ly lại vui vẻ cho biết rằng cô cảm thấy “không chịu nổi” trước phần rap quá đáng yêu của Minh Tuyết.
Trong đêm thi, tiết mục mở màn thuộc về cả 9 thí sinh và 4 vị HLV qua ca khúc Con đường đến trường. Trong tiết mục, Dương Khắc Linh hóa thân thành nhân vật thầy giáo dạy tiếng Anh, Hồ Hoài Anh vai chú bảo vệ còn Lưu Hương Giang và Cẩm Ly quay ngược tuổi thơ trong hình ảnh hai nữ sinh vô cùng dễ thương của những ngày còn cắp sách đến trường.
Sau tiết mục mở màn ấn tượng Bích Hạnh là thí sinh đầu tiên của đội Cẩm Ly biểu diễn trên sân khấu Liveshow The Voice. Chọn một ca khúc khó mang âm hưởng dân gian mang tên Vịnh xuân đất tổ, Bích Hạnh thể hiện khá tròn trịa, kể cả những nốt cao.
Trong khi HLV Cẩm Ly, Lưu Hương Giang chỉ ra một số điểm chưa tốt để Bích Hạnh tiến bộ hơn thì Hồ Hoài Anh lại dành cho cô bé nhiều lời khen ngợi. Theo vị HLV, với cô bé 9 tuổi như Bích Hạnh đây là một ca khúc khó và bé đã tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình.
Trần Khánh Linh xuất hiện xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ với ca khúc Colors of the wind. Cô bé tự tin thể hiện một ca khúc tiếng Anh với chất giọng truyền cảm, nội lực.
Thí sinh cuối cùng của team Cẩm Ly là Trương Nhã Thy mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt với ca khúc Cún yêu. Trong khi Bích Hạnh thể hiện ca khúc dân gian, Khánh Linh nội lực thì Nhã Thy vô cùng sôi động, đáng yêu khi chọn ca khúc của nhạc sĩ Sỹ Luân. Tuy còn một số chỗ bị chông chênh do vừa nhảy vừa hát nhưng Nhã Thy đã hoàn thành tốt phần thi.
Bản thân Cẩm Ly cũng tỏ ra rất bất ngờ trước khả năng vừa nhảy vừa hát của Nhã Thy. Nữ HLV cho rằng Nhã Thy đã tiến bộ rất nhiều qua các vòng thi.
Đội tiếp theo biểu diễn là Dương Khắc Linh, và cô Bùi Hà My là thí sinh đầu tiên của team. Cô bé hát ca khúc Mẹ ơi do chính huấn luyện viên của em sáng tác. Tuy tiếp tục phát huy giọng hát nhẹ nhàng, nắn nót trong việc nhả chữ, nhưng Hà My bị nhiều chỗ không vững bởi Mẹ ơi là một ca khúc thực sự khó.
Ngay sau đó, Dương Khắc Linh đã trực tiếp chỉ huy dàn hợp xướng hỗ trợ học trò Đoàn Quang Trường thể hiện ca khúc Đôi tay mẹ (Sáng tác: Phương). Dù thể hiện tốt ca khúc với chất giọng khỏe, vững vàng nhưng Hồ Hoài Anh mong Quang Trường tự tin hơn.
Dương Khắc Linh tiếp tục viết lại lời cho một ca khúc vốn đã rất nổi tiếng là Vết mưa của Vũ Cát Tường. Ca khúc này dó Thái Thị Hà Vy thể hiện.
Thí sinh Nguyễn Như Ý
Nguyễn Như Ý của đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang thể hiện giọng ca khỏe khoắn qua bản rock Bàn tay trắng. Điểm sáng trong tiết mục của Như Ý chính là phần chuyển giọng gió ở câu cuối bài hát giúp.
Thí sinh cuối cùng trong đêm thi là Hồng Minh của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Với ca khúc I see the light, Hồng Minh được HLV Dương Khắc Linh khen hát tiếng Anh như người nước ngoài. Trong khi đó, cặp đôi Giang – Hồ cũng tỏ rõ sự tự hào và những lời khen có cánh cho học trò.