Trong chương trình 'Câu chuyện từ những bài ca' lên sóng lúc 23h15 tối 26/8, khán giả đã có hành trình cảm xúc sâu lắng qua những câu chuyện kể về hai ca khúc: 'Bác Hồ một tình yêu bao la' và 'Viếng lăng Bác'. Đây không chỉ là những tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng mà còn là những ca khúc về tình yêu, niềm tôn kính và lòng biết ơn của nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ca khúc 'Bác Hồ một tình yêu bao la' được nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979, sau khi ông có cơ duyên gặp Bác Hồ vào năm 1966. Với nguồn cảm hứng từ ký ức thiêng liêng ấy cùng tình cảm ngưỡng mộ, kính yêu vô bờ, nhạc sĩ đã viết nên một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm hình ảnh và xúc cảm.
Ngay khi được phát sóng lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng ca Thanh Hoa, bài hát đã trở thành tiếng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam. Đặc biệt, điệp khúc giàu tính biểu tượng mà nhạc sĩ Thuận Yến đưa vào bài hát đã trở thành dấu ấn sâu đậm, khắc họa hình ảnh vị Cha già dân tộc trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Là khách mời tham gia chương trình, NSND Thanh Hoa, người đã gắn bó với ca khúc từ những ngày đầu đã chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt: 'Hôm nghe tin Bác mất, tôi đang đi xe đạp trên đường. Bỗng thấy những gánh hàng rong bỏ xuống, nhiều người ngồi bệt bên vệ đường mà khóc, xe cộ cũng dừng lại, tất cả lặng đi trong nỗi đau. Tôi hỏi thì nghe hai người cùng lúc nói: 'Bác Hồ mất rồi'. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng đứng lại và òa khóc'.
Từ đó, mỗi lần hát về Bác, NSND Thanh Hoa luôn tự nhắc mình phải hát thật chân thành, để tiếng hát có thể len lỏi tới những nơi bàn chân con người chưa từng chạm tới, dâng trọn lòng biết ơn đến Người.
Trong chương trình, nhà báo Hạnh An An còn chia sẻ xúc động về ký ức tuổi thơ khi nghe ca khúc 'Bác Hồ một tình yêu bao la' do NSND Thanh Hoa hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
![]()
Nếu 'Bác Hồ một tình yêu bao la' là bản tình ca dạt dào cảm xúc thì 'Viếng lăng Bác' lại mang vẻ trang nghiêm, thiêng liêng. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Viễn Phương - người con Nam Bộ 'Thành đồng Tổ quốc'. Bài thơ được Viễn Phương viết tháng 4/1976, khi đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khánh thành. Trong chuyến ra Hà Nội viếng Bác, ông đã viết những câu thơ dồn nén tình cảm, xót thương: 'Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác…'. Cách xưng hô 'Con - Bác' gần gũi, thân thương, thay cho từ 'viếng' bằng từ 'thăm', vừa dịu nhẹ vừa chất chứa bao yêu thương, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người đọc, người nghe. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp khi phổ nhạc đã giữ trọn vẹn tinh thần ấy, để 'Viếng lăng Bác' trở thành khúc hát thiêng liêng mỗi khi nhắc nhớ đến Người.
![]()
NSND Thanh Hoa và ca sĩ trẻ Thu An đã thể hiện ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la đầy cảm xúc
Là ca sĩ trẻ bước ra từ Sao Mai, ca sĩ An Thu An cho biết, cô cảm thấy rất vinh dự khi được hát cùng NSND Thanh Hoa trong chương trình - người thể hiện rất thành công ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la. Với tình cảm yêu mến và kính trọng Bác Hồ, An Thu An đã cố gắng mang đến những nét tươi mới khi hát ca khúc này, đó cũng là sự tiếp nối của thế hệ đi trước của những nghệ sĩ trẻ như cô.
![]()
'Câu chuyện từ những bài ca' không chỉ gợi lại những giai điệu đi cùng năm tháng mà còn gửi gắm thông điệp cho thế hệ trẻ, lời nhắc nhở họ về lòng biết ơn, về trách nhiệm tiếp bước con đường mà Bác đã chọn. Trong những ngày cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 'Câu chuyện từ những bài ca' đã mang tới không gian âm nhạc trang nghiêm và xúc động, khán giả đã được lắng nghe, hồi tưởng và sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng nhất về tình yêu, niềm kính yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.